Có những ngày đã qua nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn. Với tôi, Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 tại Giáo xứ Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp, giáo hạt Báo Đáp là một ngày như thế. Không chỉ là ngày mừng Ngân khánh 25 năm linh mục của cha Gioakim Nguyễn Văn Tường, mà còn là dịp để cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp của một đời tận hiến được Thiên Chúa âm thầm dệt nên bằng ân sủng và lòng trung tín.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Đền Thánh Báo Đáp đã rộn ràng trong niềm vui hội ngộ. Đông đảo quý cha, tu sĩ và giáo dân từ nhiều nơi trở về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Niềm vui ấy càng ý nghĩa hơn khi Giáo hội cử hành lễ kính hai thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria và cũng là bổn mạng của cha Gioakim. Ánh nắng mùa hạ như dịu lại giữa tiếng chuông ngân, những lời kinh sốt sắng và bầu khí hiệp thông của một đại gia đình đức tin.

Điểm nhấn của Thánh lễ là bài giảng đầy chiều sâu của cha cố Giuse Phạm Xuân Thi. Từ hai dụ ngôn "kho báu" và "viên ngọc quý" trong Tin Mừng, ngài gợi mở rằng thiên chức linh mục chính là kho báu mà một thanh niên đã "bán tất cả" để mua cho được hầu qua đó thuộc trọn về Đức Kitô. Đặc biệt, khi diễn giải nghi thức phủ phục trong lễ truyền chức, cha cố giúp cộng đoàn cảm nhận đó là hình ảnh của sự chết đi cho cái tôi để được trỗi dậy như một con người mới, hoàn toàn sống cho Chúa. Người linh mục, theo lời thánh Phaolô, chỉ là "bình sành", nhưng bình sành ấy đang “cưu mang” kho tàng vô giá là chính Đức Kitô. Lời nhắn nhủ ấy khiến tôi hiểu rằng điều cần nhìn nơi người mục tử không phải là những giới hạn của con người, nhưng là ân sủng Thiên Chúa đang hoạt động qua các ngài.


Từ bài giảng, tôi càng xúc động khi nghe nhắc đến quê hương Phú An, giáo xứ Trung Linh nơi đã nuôi dưỡng ơn gọi của cha Gioakim. Phú An là một giáo họ nhỏ bé nhưng giàu truyền thống đức tin, từng âm thầm sẻ chia từng bát gạo, cân thóc để nâng đỡ chủng viện trong những năm tháng khó khăn. Chính trên nền tảng đức tin bền bỉ ấy, cậu bé Nguyễn Văn Tường đã lớn lên, được Đức cha cố Giuse Maria Vũ Duy Nhất yêu thương, gửi vào Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và sau đó được Đức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm đặt tay truyền chức linh mục năm 2001.

Hai mươi lăm năm qua, từ những giáo xứ đầu tiên đến hơn 17 năm gắn bó với Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp, cha Gioakim đã để lại nhiều dấu ấn mục vụ. Những công trình như ngôi thánh đường mới, trung tâm mục vụ, tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, mười bốn chặng Đàng Thánh Giá hay con đường Hy Vọng là những thành quả hữu hình. Nhưng như lời ông trùm chánh đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ chia sẻ, điều quý giá hơn cả chính là một cộng đoàn ngày càng hiệp nhất, đời sống đức tin được củng cố và biết bao thế hệ được cha âm thầm đồng hành, nâng đỡ.
Cuối Thánh lễ, lời tri ân của cha Gioakim để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Ngài không nói nhiều về những gì mình đã thực hiện, nhưng chỉ khiêm nhường dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tưởng nhớ các vị chủ chăn đã dìu dắt ngài, tri ân cộng đoàn và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài luôn trung tín với thiên chức linh mục. Chính sự khiêm nhu ấy đã trở thành bài giảng sống động nhất về đời linh mục.

Rời Báo Đáp khi tiếng chuông vẫn ngân vang giữa buổi chiều tháng Bảy, tôi hiểu rằng hai mươi lăm năm chỉ là một cột mốc của thời gian. Điều còn mãi chính là những hạt giống Tin Mừng được gieo bằng từng Thánh lễ, từng Bí tích, từng lời cầu nguyện và từng bước chân mục tử. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta biết nâng đỡ, cảm thông và cầu nguyện cho các linh mục, để kho tàng Đức Kitô luôn được tỏa sáng qua những "bình sành" mà Người đã tuyển chọn…

Tác giả: Bùi Minh Pha