Sau khi được chịu chức linh mục thứ Tư, ngày 04/08/2026 tại nhà nguyện tỉnh dòng Đaminh Việt Nam hay là nhà thờ Ba Chuông, Sài Gòn, cha Tôma Trần Minh Thắng đã trở về giáo xứ quê hương Bình Hải để dâng thánh lễ mở tay tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mọi người, và cầu nguyện cho tất cả những ai góp phần làm nên con người và ơn gọi thánh hiến của cha Tôma. Cha là người thứ Ba làm linh mục trong cùng một gia đình.

Thánh lễ được cử hành lúc 09g30. Cha mới Tôma chủ tế, cha giáo Giuse Nguyễn Vinh Quang giảng lễ, rất đông quý cha thuộc giáo phận Bùi Chu và dòng Đaminh, đồng tế, khá đông quý thầy, quý sơ và anh chị em giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng cha Tôma tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các ý chỉ mà cha Tôma nêu ra, cầu nguyện cho chính cha Tôma luôn trung thành với Chúa trong ơn gọi và nhất là làm triển nở và trổ sinh nhiều hoa trái hồng ân thánh chức linh mục cha mới lãnh nhận.


Mở đầu thánh lễ, cha mới Tôma đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, mời gọi mọi người cùng cha tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mới lãnh nhận ngày 04/08 vừa qua. Cha cũng nêu ra ý nguyện trong thánh lễ đặc biệt này: Tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ Bình Hải, người còn sống cũng như người đã qua đời, cầu nguyện cho các Đấng các bậc đã và đang coi sóc giáo xứ, cầu nguyện đặc biệt cho ông bà, người mẹ đã ra đi lúc cha mới được hơn 1 tuổi, cầu nguyện cho mọi thành phần trong đại gia đình, cầu nguyện cho cha được trung thành với hồng ân đã lãnh nhận.

Trong bài giảng, cha giáo Giuse Nguyễn Vinh Quang đã triển khai niềm vui dựa trên đoạn Tin mừng theo thánh Luca ghi lại cuộc viếng thăm của Đức Maria và lời kinh Magnificat: Cha mới Tôma vui, gia đình vui, cả cộng đoàn phụng vụ vui vì một người con trong cộng đoàn được Chúa kêu gọi sống đời thánh hiến và tuyển chọn người con ấy lên chức linh mục… Tuy nhiên, đối với người Công giáo, niềm vui lớn hơn mọi niềm vui là niềm vui có Chúa, làm môn đệ của Chúa, và thuộc về Chúa. Giống như Mẹ Maria và bà Êlisabet vui vì gặp gỡ nhau, Gioan Tẩy Giả và vui vì được gặp gỡ Đấng Cứu Thế…, nhưng niềm vui sâu xa của các ngài là niềm vui được tin và được đón nhận Con Thiên Chúa. Từ đó, cha mời gọi cộng hãy sống trong niềm hân hoan vì có Chúa, thuộc về Chúa, và luôn được Chúa yêu thương không ngừng tuôn để muôn phúc lành, nhất là phúc lành cứu chuộc.


Trước khi kết thánh lễ, ông trùm chánh đại diện cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, chúc mừng cha mới Tôma, gia đình ông bà cố, hội dòng Đaminh. Một vị khác đại diện giáo xứ quê hương trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho cha mới Tôma, quý cha cùng chịu chức với cha Tôma, và toàn thể quý cha.
Đáp lại tình thương và sự quý mến của mọi người, cha mới Tôma đã tái dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị em giáo dân, và toàn thể cộng đoàn. Cha không quên cám ơn bố mẹ, hai cha anh, các anh chị em trong gia đình. Cha cũng nhớ tặng hoa cho cha nghĩa phụ, cha xứ Phêrô, và trao vòng nguyệt quế cho ông bà cố. Trong giây phút đặc biệt linh thiêng này cha mới Tôma tưởng nhớ tới người mẹ đã sinh ra cha và đã ra đi lúc cha mới hơn một tuổi.


Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người đều cảm nghiệm được bầu khí linh thiêng của thánh lễ và nhất là nhận ra tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với Hội thánh: ở vào thời nào Thiên Chúa cũng khồng ngừng ban cho Hội thánh các mục tử để chăn dắt đoàn chiên của Chúa.




Tác giả: BTT Giáo phận Bùi Chu