Chiều Chúa Nhật 9/8/2026, sân nhà thờ Giáo xứ Nam Dương như rộn ràng hơn thường ngày. Các em thiếu nhi trong những bộ trang phục trắng tinh khôi ngay ngắn, khuôn mặt háo hức trở về giáo xứ để cùng nhau khai giảng năm học giáo lý mới. Với tôi, một người có dịp đứng giữa cộng đoàn và chứng kiến khoảnh khắc ấy, đây không chỉ là một buổi khai giảng, mà còn là một ngày thật đẹp của đời sống đức tin.

Trước Thánh lễ, ông Trùm chánh đại diện Ban Hành giáo có đôi tâm tình chúc mừng các em, đồng thời chân thành cảm ơn cha xứ mới Giuse Đinh Quang Thành, quý ông bà quản, các anh chị giáo lý viên và Ban Giáo lý giáo xứ đã âm thầm đồng hành với các em. Những lời mộc mạc ấy như một lời nhắc rằng để một em nhỏ lớn lên trong đức tin, phía sau em luôn có cả một cộng đoàn yêu thương và nâng đỡ.

Ngày hôm ấy càng trở nên đặc biệt khi 23 em được Rước lễ tuyên hứa bao đồng; 18 em lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể. Những khuôn mặt rạng rỡ, những ánh mắt trong veo và nụ cười còn nguyên nét trẻ thơ khiến tôi cảm nhận rất rõ niềm vui của các em và cả niềm hạnh phúc âm thầm của cha mẹ. Tấm bằng, bó hoa hay bộ khăn quàng trên vai có thể chỉ là những kỷ niệm của một ngày, nhưng điều quan trọng hơn là một chặng đường đức tin của các em đã được ghi dấu. Cùng với đó là niềm vui khi những em có thành tích học tập giáo lý xuất sắc trong năm học vừa qua tại các lớp “Sống Đạo”, “Thánh Linh”, “Thánh Thể” được tuyên dương và trao thưởng.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Giuse nhắn nhủ các em biết sống gắn bó với Thiên Chúa, làm chủ bản thân, giữ căn tính người Kitô hữu và trở nên niềm vui, hạnh phúc cho gia đình. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Đaminh – con người của Tin Mừng, cầu nguyện, Giáo Hội và tha nhân.
Cuối Thánh lễ, lời cảm ơn của một em thiếu nhi vang lên trong trẻo, nhẹ nhàng. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng đủ làm nhiều bậc cha mẹ và cộng đoàn xúc động.

Tôi chợt nghĩ: một bài giáo lý có thể bắt đầu từ sách vở, nhưng đức tin chỉ thật sự lớn lên khi được sống bằng tình yêu. Và những nụ cười của các em hôm nay chính là một lời chứng rất đẹp rằng Tin Mừng đang được gieo vào những tâm hồn nhỏ bé để mai này các em tiếp tục mang ánh sáng Đức Kitô đến với gia đình và cuộc đời.

Ảnh BTT giáo xứ Nam Dương
Tác giả: Bùi Minh Pha