Giáo họ Phú Hữu mừng quan thầy

Thứ tư - 12/08/2026 21:09  25

Chiều Chúa Nhật, ngày 09/08/2026, cộng đoàn Giáo họ Phú Hữu – Giáo xứ Thiện Giáo long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh, Quan thầy của Giáo họ. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn quy tụ bên nhau trong niềm vui, tình hiệp nhất và tạ ơn Thiên Chúa. 

Mở đầu ngày lễ, vào lúc 17h15, các hội đoàn trong Giáo xứ và cộng đoàn Giáo họ đã sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu Thánh Đaminh. Từng tiếng trống, từng điệu nhạc của hội cồng chiêng, hội kèn hòa quyện vang lên, tạo nên bầu khí rộn ràng linh thiêng. Cuộc rước diễn tả hành trình đức tin của mỗi người tín hữu: cùng bước đi trong tình yêu Chúa, hiệp nhất với nhau và noi gương các Thánh trong đời sống hằng ngày.

Sau cuộc rước kiệu, vào lúc 18h00, cộng đoàn bước vào Thánh lễ, cùng sốt sắng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho Giáo họ ngày càng phát triển trong đời sống đức tin, tình bác ái và sự hiệp nhất. 

 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Đaminh chánh xứ Thiện Giáo, khởi đi từ các bài đọc Chúa Nhật XIX Thường Niên, đã nhấn mạnh rằng sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng tìm đến Chúa Giêsu không phải vì khao khát sự sống đời đời, nhưng trước hết vì những lợi ích vật chất. Chúa Giêsu đã không để mình bị cuốn vào những kỳ vọng về một vị vua trần thế, nhưng sai các môn đệ sang bờ bên kia, còn Người lên núi cầu nguyện. Qua đó, Chúa giúp các môn đệ hiểu rằng con đường theo Người không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, nhưng là con đường của thập giá, đau khổ và thử thách. Giữa biển cả đầy sóng gió, các môn đệ hoảng sợ. Khi thấy Chúa đi trên mặt nước đến với mình, các môn đệ tưởng là ma. Chúa Giêsu trấn an chính Thầy đây, không phải ma. Xin và được phép, Phêrô đã đi trên mặt nước mà đến với Chúa, nhưng khi thấy gió lớn, ông lại hoài nghi và bắt đầu chìm xuống. Ông đã kêu lên: “Thưa Thầy, xin cứu con!” Chúa Giêsu liền đưa tay cứu ông và trách ông kém của lòng tin. Từ hình ảnh ấy, cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng trong cuộc sống, mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn đều có thể gặp những “sóng gió” của đau khổ, thử thách, bất đồng, lo âu... Tuy nhiên, giữa những phong ba ấy, Chúa vẫn luôn hiện diện và cất lời: “Thầy đây, đừng sợ!” Vì thế, người Kitô hữu cần tin tưởng, phó thác cho quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, thay vì chạy theo tham vọng, quyền lực hay lợi ích trần thế. Đặc biệt qua gương sáng của Thánh Đaminh, cộng đoàn được nhắc nhở cầu nguyện, nhất là lần hạt Mân Côi, để nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Đaminh, mỗi người có thêm sức mạnh vượt qua những thử thách, chiến thắng những cám dỗ và trung thành bước theo Chúa trên hành trình đức tin.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ tâm tình tri ân quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo họ trong ngày lễ mừng kính Thánh Đaminh Quan thầy.

Xin Thánh Đaminh Quan thầy luôn chuyển cầu cùng Chúa cho cộng đoàn chúng con biết sống yêu thương, hy sinh và hiệp nhất; biết noi gương Ngài trở nên những chứng nhân nhiệt thành của Tin Mừng giữa lòng cuộc sống hôm nay.

Tác giả: TT. hạt Đại Đồng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây