Hòa chung bầu khí toàn thể Giáo hội long trọng mừng kính Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác, niềm vui của cộng đoàn Giáo họ Đức Mẹ Lên Trời - Giáo xứ An Bài trong ngày lễ Quan Thầy năm nay thực sự được nên trọn vẹn. Bởi vì lễ Quan Thầy năm nay cũng là lần đầu tiên Giáo họ được thay mặt Giáo phận Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Niềm vui và sự hân hoan của Giáo họ được biểu lộ cách sống động, không chỉ trong ngày lễ chính tiệc nhưng trong suốt những ngày qua, khi toàn thể cộng đoàn chung tay sửa sang khuôn viên trong cũng như ngoài nhà thờ. Và nhất là, mỗi người lo sửa soạn chính tâm hồn của mình nhờ Bí tích Hòa Giải và tham dự Thánh lễ sốt sắng. Để rồi, vào chính ngày đại lễ mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời 15 tháng 8, toàn thể cộng đoàn Giáo họ hân hoan cử hành Thánh Lễ chính tiệc trong Tuần Chầu đầu tiên của Giáo họ.
Thánh Lễ chính tiệc được cử hành vào lúc 9h30 thứ Bảy, 15 tháng 8, do cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh, cũng là cha xứ Giáo xứ An Bài chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha cố, cha giáo Vinhsơn, quý cha trong Hạt và quý thầy Phó tế, cùng sự hiện diện đầy tình hiệp thông của quý thầy, quý dì, quý chức, quý khách và toàn thể cộng đoàn.

Mở đầu Thánh Lễ, cha Quản hạt Giuse đã có những tâm tình đậm tình phụ tử với cộng đoàn Giáo họ. Trước nhất, cha chúc mừng Giáo họ lần đầu tiên được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, nhất là đúng vào ngày đại lễ mừng kính Mẹ Lên Trời, Quan thầy của Giáo họ. Tiếp đó, cha nhấn mạnh Đức Maria hồn xác lên trời chính là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Đồng thời, cha cũng khen ngợi sự cố gắng và nỗ lực của qúy chức Hội đồng Mục vụ và mọi thành viên trong Giáo họ đã tích cực cộng tác để làm cho ngày chầu thêm sốt sắng và trang nghiêm. Và để có được Giáo họ như ngày hôm nay, cha không quên hướng ý cầu nguyện cho quý vị tiền nhân, ân thân nhân của Giáo họ người còn sống cũng như đã qua đời. Cùng với đó, cha mời gọi cộng đoàn dọn mình thật sốt sắng để hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cũng như cầu nguyện cho thế giới. Bầu khí Thánh Lễ trở nên thật linh thiêng và thánh thiện.

Tiếp nối những tâm tình của cha chủ tế, trong bài giảng, cha giáo Vinhsơn Mai Văn Kính đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa và thiết thực cho đời sống đức tin của cộng đoàn. Đến với cộng đoàn Giáo họ trong ngày chầu lượt, cha chia sẻ những cảm nghiệm về cái đẹp linh thánh, một vẻ đẹp không chỉ ở việc có đông cha tới dự lễ, hay nhà thờ khang trang sạch sẽ, nhưng hơn hết nằm ở tấm lòng, tấm lòng biết ơn Chúa và Đức Mẹ.
Trở lại với bài Tin Mừng theo Thánh Luca về trình thuật Đức Maria viếng thăm bà chị họ Êlisabeth, khởi đi từ vẻ đẹp của Đức Maria mang Đấng Cứu Độ cho người khác, cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngưỡng Đấng hồn xác lên trời với một tâm hồn thật giản dị, không cầu kỳ. Nhưng chính từ sự giản dị đầy thánh thiện ấy, Lời Chúa luôn dẫn chúng ta tới điểm sâu hơn, đó chính là dung mạo của một người nữ tuyệt vời được bao bọc bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ được rợp bóng vì Mẹ đã tin và thưa hai tiếng xin vâng cho Ngôi Lời Nhập Thể.

Cha viện dẫn cái nhìn của Thánh Gioan Tông đồ trong sách Khải Huyền về một người nữ đầy uy nghi mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng. Từ đó, cha từng bước giải thích ý nghĩa của những biểu tượng sâu sắc ấy, áo mặt trời nói lên Mẹ khoác nơi mình áo sự sống; tinh tú Mẹ đội trên đầu cũng như chân đạp mặt trăng nói lên Mẹ là người chiến thắng tội lỗi và cái chết nhờ công nghiệp của Đấng mà Mẹ cưu mang. Người nữ Khải huyền đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, người đã vội vã lên đường tới với người chị của mình và chỉ chào bằng một câu duy nhất Shalom, nghĩa là bình an của Chúa ở với chị. Để rồi, chỉ một lời chào mà Gioan trong bụng nhảy lên vì được đầy Thánh Thần và có được niềm vui thiêng thánh. Niềm vui thiêng thánh của chính Ngôi Lời đang viếng thăm dân của Ngài trên đôi chân của một người nữ tuyệt vời.
Tuy nhiên, cha cũng nhấn mạnh, niềm vui thiêng thánh, lạ lùng của Đức Mẹ không bao giờ có được theo con đường dễ dãi kiểu thế gian, nhưng là con đường Thập Giá và đau khổ, đúng như lời tiên tri của cụ già Simêon trong Tin Mừng. Cuộc đời của Đức Maria là như thế, từ khi cưu mang Ngôi Lời cho tới chân Thập Giá, Mẹ vẫn đón nhận Thánh Ý với một niềm vui thiêng thánh ấy.
Trong chiều hướng đó, Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng đặc ân hồn xác lên trời và được long trọng tuyên tín vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 mà cả Giáo hội mừng kính hôm nay. Từ đó, cha nhắc nhớ cộng đoàn mừng lễ Mẹ Lên Trời không bao giờ chỉ dừng lại ở những thứ hời hợt, thoáng qua, nhưng là cơ hội để lắng đọng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và noi gương Đức Mẹ như trong bài ca Magnificat. Mẹ đã để cho ánh nhìn của Chúa tỏa bóng và để cho Chúa hoàn toàn tự do thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Từ những gợi ý như thế, cha đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho đời sống đức tin của cộng đoàn. Cha mời gọi mỗi người, nhất là người trẻ, hãy để cho ánh nhìn của Thiên Chúa chạm vào cuộc đời thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại để rồi lạc trôi giữa cơn sóng thần của những giá trị trần thế. Cùng với đó, cha khuyến khích mỗi gia đình trong Giáo họ luôn biết sống sự cảm thông với nhau để rồi trong mọi cảnh huống cuộc đời, cha mẹ, con cái, xóm giềng luôn sống trong bình an dưới ánh nhìn của Thiên Chúa như Mẹ năm xưa.
Bầu khí Thánh Lễ tiếp tục trở nên sâu lắng và thánh thiện hơn trong phần Phụng vụ Thánh Thể và Rước Lễ. Cuối Thánh Lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn có đôi lời tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn.

Đáp lại những tâm tình ấy, cha Quản hạt, chánh xứ cũng có đôi tâm tình khen ngợi và động viên cộng đoàn Giáo họ.
Tuần chầu đầu tiên của Giáo họ Đức Mẹ Lên Trời khép lại với buổi Cung nghinh Thánh Thể trọng thể và Thánh Lễ Bế mạc Tuần Chầu vào buổi chiều do cha Quản hạt, chánh xứ chủ sự. Ước mong dù mới chỉ là lần đầu tiên được tổ chức tuần chầu, nhưng những hoa trái thánh thiện sẽ không ngừng trổ sinh nơi cộng đoàn bé nhỏ thân yêu này.
Tác giả: TT Gx. An Bài