Trong bầu khí hân hoan và đầy tình yêu thương, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Dương cùng Ban Giáo lý đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và trao chứng chỉ cho các anh chị Giáo lý viên đã dành những năm tháng tuổi trẻ để phục vụ và đồng hành cùng các em thiếu nhi tại Giáo xứ.
Đây là một dấu mốc thật đặc biệt, bởi sau những năm tháng gắn bó, phục vụ nơi mái nhà Giáo xứ, các anh chị sẽ bước vào một môi trường mới, học tập và sinh sống nơi xa quê. Khoảng cách địa lý có thể khiến các anh chị không còn có thể thường xuyên hiện diện và phục vụ trực tiếp tại Giáo xứ như trước, nhưng những gì các anh chị đã trao đi chắc chắn sẽ còn được lưu giữ trong lòng các em thiếu nhi và cộng đoàn.
Thánh lễ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 09/08/2026 vừa qua do Cha Chánh xứ Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phó Đaminh, Thầy Phó tế, cùng sự hiện diện của quý Thầy, quý Dì, cùng toàn thể các em thiếu nhi và cộng đoàn Giáo xứ.
Khởi đầu Thánh Lễ, cha xứ khơi lên nơi cộng đoàn, cách riêng Ban Giáo lý tâm tình tạ ơn và cầu nguyện các đặc biệt cho quý anh chị Giáo lý viên đã tận tâm, hy sinh phục vụ các em thiếu nhi.

Đặc biệt, trong bài chia sẻ, Cha Phó Đaminh đã giúp cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa cao đẹp của hành trình phục vụ của người Giáo lý viên. Sự phục vụ ấy không đơn thuần chỉ là phục vụ Giáo xứ hay phục vụ mọi người, nhưng sâu xa hơn, đó chính là công việc giới thiệu Chúa, gieo mầm Đức Tin và góp phần xây dựng Nước Chúa ngay tại quê hương mình.

Cha nhấn mạnh mỗi giờ giáo lý, mỗi buổi sinh hoạt, mỗi lời chỉ dẫn, mỗi sự hy sinh âm thầm của các anh chị đều trở thành những hạt giống nhỏ bé được gieo vào tâm hồn các em. Những sự hy sinh ấy có thể hôm nay chưa nhìn thấy hết thành quả, nhưng những hạt giống ấy sẽ âm thầm lớn lên theo thời gian và trổ sinh hoa trái trong tương lai.
Sau lời nguyện tín hữu, các anh chị Giáo lý viên lần lượt được Cha Chánh xứ Giuse trao chứng chỉ như một lời ghi nhận cho hành trình phục vụ đã qua. Tấm chứng chỉ tuy nhỏ bé, nhưng phía sau đó là biết bao thời gian, công sức, tình yêu và những kỷ niệm mà các anh chị đã dành cho Đoàn Thiếu Nhi và Giáo xứ.

Đây cũng chính là món quà tri ân của Ban Giáo lý và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Dương dành tặng các anh chị – những người đã quảng đại dành tuổi trẻ của mình để phục vụ.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Xen giữa sự trang nghiêm của Thánh Lễ là những nụ cười tươi vui trên khuôn mặt của các anh chị, các em thiếu nhi và cộng đoàn. Đó có lẽ là nụ cười của niềm vui, của lòng biết ơn và cũng là niềm vui khi nhìn lại một hành trình thật đẹp đã cùng nhau bước qua.
Hành trình phục vụ có thể tạm khép lại, nhưng sứ mạng giới thiệu Chúa thì vẫn tiếp tục.
Các anh chị sẽ mang theo hành trang của những năm tháng phục vụ để bước vào một môi trường mới. Dù ở đâu, giữa môi trường nào, xin các anh chị vẫn luôn là những chứng nhân của Đức Tin, tiếp tục sống những điều tốt đẹp đã được vun đắp nơi mái nhà Giáo xứ Xuân Dương.

Cảm ơn các anh chị vì đã chọn phục vụ.
Cảm ơn vì những hy sinh âm thầm.
Cảm ơn vì đã góp một phần tuổi trẻ để gieo những hạt giống Đức Tin nơi các em thiếu nhi. ❤️
🏡 Đi xa để trưởng thành, nhưng những năm tháng phục vụ nơi mái nhà Giáo xứ sẽ mãi là một phần ký ức đẹp. Và nơi đây – Đoàn Thiếu Nhi – vẫn luôn chờ ngày các anh chị trở về! 💒❤️
Tác giả: TT Gx. Xuân Dương