Trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn, chiều thứ Ba, ngày 04 tháng 8 năm 2026, lớp K.06 - Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã quy tụ về Giáo xứ Chỉ Thiện để long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney – Bổn mạng các cha xứ. Đây cũng là dịp gặp gỡ thường niên của các linh mục cùng khóa, nhằm tạ ơn Thiên Chúa, củng cố tình huynh đệ linh mục và cùng cầu nguyện cho sứ vụ mục tử.


Giữa tiết trời dịu mát của những ngày đầu tháng Tám, Giáo xứ Chỉ Thiện hân hoan chào đón khoảng bốn mươi linh mục đến từ tám giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, gồm: Hưng Hóa, Lạng Sơn - Cao Bằng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phát Diệm, Thái Bình và Bùi Chu. Trong niềm vui ấy, cộng đoàn giáo xứ càng thêm tự hào khi Cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Duy là một thành viên của lớp K.06 - Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

Dẫu là một giáo xứ bình dị, Chỉ Thiện đã để lại nhiều ấn tượng đẹp bởi sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần hiệp nhất và lòng mến khách của cộng đoàn. Từ khuôn viên thánh đường được trang hoàng trang trọng đến những nụ cười thân thiện của giáo dân, tất cả đã góp phần tạo nên bầu khí gia đình ấm áp, thể hiện nét đẹp truyền thống của người tín hữu luôn biết yêu mến và kính trọng các vị mục tử.

Vào lúc 16 giờ 30, quý cha cùng cộng đoàn sốt sắng tham dự giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng. Nhiều linh mục cũng lãnh nhận Bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng trước khi bước vào Thánh lễ. Đây là những giây phút lắng đọng, giúp mỗi người kín múc sức mạnh thiêng liêng từ chính nguồn mạch Thánh Thể.



Đúng 17 giờ, cuộc cung nghinh tượng Thánh Gioan Maria Vianney và rước đoàn lễ nghi được cử hành long trọng quanh khuôn viên thánh đường trong tiếng kèn, tiếng hát và lời kinh sốt mến của cộng đoàn. Cuộc rước như diễn tả lòng yêu mến, tôn kính vị Thánh Bổn mạng của các cha xứ và khơi lên nơi mọi người ý thức cầu nguyện cách đặc biệt cho các mục tử của Hội Thánh.



Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 17 giờ 30 do Cha Phêrô Trần Văn Nam, chánh xứ An Lãng, chủ tế, cùng sự hiệp dâng của quý cha trong lớp K.06 và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, từng lời kinh, tiếng hát và các cử hành phụng vụ đã nâng tâm hồn cộng đoàn hướng về Thiên Chúa trong tâm tình cảm tạ và cầu nguyện.


Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha giáo Phêrô Trần Quang Diệu, Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, đã khởi đi từ Tin Mừng với hình ảnh "Chúa chạnh lòng thương", để giúp cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo mục tử nơi Thánh Gioan Maria Vianney. Noi gương Chúa Giêsu, vị Thánh Bổn mạng đã dành trọn cuộc đời để yêu thương, hy sinh, lắng nghe, hòa giải và dẫn đưa các linh hồn trở về với Thiên Chúa.

Cha giảng lễ cũng nhấn mạnh rằng ơn gọi linh mục là một hồng ân cao quý nhưng đồng thời cũng chất chứa nhiều hy sinh và thử thách. Vì thế, mỗi tín hữu được mời gọi luôn yêu mến, cảm thông, nâng đỡ và không ngừng cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao. Đồng thời, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi biết đón nhận và cộng tác với hồng ân Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày, để hạt giống đức tin sinh nhiều hoa trái.
Trước phép lành cuối lễ, Cha giáo Phêrô Trần Quang Diệu đại diện lớp K.06 bày tỏ lòng tri ân tới Cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Duy, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, các đoàn hội và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Chỉ Thiện vì sự đón tiếp chân thành, chu đáo và tình hiệp thông đầy yêu thương. Đặc biệt, cha gửi lời cảm ơn tới các em thiếu nhi cùng mọi thành phần dân Chúa đã góp phần làm nên một ngày lễ tràn đầy niềm vui, tình huynh đệ và bầu khí gia đình của Hội Thánh.



Ngày mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney không chỉ là dịp để các linh mục lớp K.06 gặp gỡ, thắt chặt tình huynh đệ linh mục, mà còn khơi dậy nơi cộng đoàn lòng yêu mến các mục tử và ý thức cầu nguyện cho các ngài. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân trên quý cha, để các ngài luôn trở nên những mục tử thánh thiện, nhiệt thành và đầy lòng thương xót, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Dân Người.
Tác giả: TT hạt Quỹ Nhất