GLV Ngưỡng Nhân: Hành trình đến vùng ngoại biên

Thứ sáu - 17/07/2026 10:20  150

Có những hành trình không được đo bằng cây số, mà được đong đầy bằng những cảm xúc còn đọng lại trong tim mỗi người. Hành trình đến với vùng ngoại biên năm 2026 của đoàn Giáo lý viên Giáo xứ Ngưỡng Nhân chính là một hành trình như thế.

22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2026, gần 100 Giáo lý viên Giáo xứ Ngưỡng Nhân lên đường mang theo niềm vui,sự háo hức và một trái tim sẵn sàng cho đi. Sau một đêm vượt hàng trăm cây số, 7 giờ sáng ngày 13 tháng 7, đoàn đã đặt chân đến Giáo xứ Tham Kha. Và đến 7 giờ 30 phút, niềm vui như được nhân đôi khi đoàn gặp gỡ đoàn Giáo lý viên Giáo xứ Trại Đáy. Từ đây, hai đoàn đã cùng nhau viết nên những ký ức đẹp trong hành trình vùng ngoại biên với biết bao tiếng cười, những cái nắm tay và tình huynh đệ trong Đức Kitô.

Những ngày ở Tham Kha là những ngày của yêu thương được sẻ chia. Đoàn được Cha xứ, Cha phó, quý thầy cùng cộng đoàn dân Chúa nơi đây đón tiếp bằng sự chân thành và nồng hậu. Những bữa cơm đượm tình người, những Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng tại Giáo xứ Tham Kha và Giáo họ Chi Phú đã giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của một Hội Thánh hiệp hành, nơi mọi người cùng là anh chị em của nhau trong một gia đình là Giáo hội.

Được đến thăm bà con nơi các bản làng vùng cao có lẽ là khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là cả một năm chắt chiu yêu thương của các bạn giáo lý viên và các em thiếu nhi Giáo xứ Ngưỡng Nhân đã được trao gửi đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Để rồi nhận ra rằng, đôi khi điều người ta cần nhất không phải là một món quà lớn lao, mà chính là sự hiện diện của tình yêu thương và sự sẻ chia.

Khép lại hai ngày tại Tham Kha là một đêm lửa thiêng rực sáng giữa núi rừng. Những điệu múa, câu hát đã nối nhịp những trái tim tưởng chừng xa lạ trở nên thân quen. Có những giáo dân nơi đây đã xúc động nói rằng: "Chưa bao giờ Giáo xứ Tham Kha có một ngày vui như hôm nay!" Có lẽ niềm vui ấy không đến từ những tiết mục được chuẩn bị công phu, mà đến từ việc tất cả đã cùng nhau sống trọn vẹn hai chữ "hiệp thông".

Khi ngọn lửa thiêng dần khép lại cũng là lúc những ngọn nến Taizé được thắp lên trong thinh lặng. Giữa không gian linh thiêng của núi rừng, mỗi người được trở về với chính mình, lắng nghe tiếng Chúa và thầm nguyện xin cho ngọn lửa nhiệt thành của người giáo lý viên sẽ mãi được gìn giữ trong tim.

Chia tay Giáo xứ Tham Kha, đoàn Giáo lý viên Giáo xứ Ngưỡng Nhân tiếp tục hành trình đến Nhà thờ Tam Đảo và Nhà khách Nữ Vương Hòa Bình trong sự đón tiếp nồng hậu của Cha xứ và quý dì. Bốn ngày ba đêm khép lại trong bình an, để lại biết bao dư âm đẹp đẽ nơi những người tham dự.

Hành trình năm nay tuy chỉ có gần 100 thành viên, ít hơn những năm trước, nhưng lại là một bài học sống động về sứ mạng của người giáo lý viên. Sau một năm miệt mài nuôi trồng đức tin nơi giáo xứ, vùng ngoại biên đã giúp các bạn hiểu rằng việc truyền giáo chưa bao giờ là công việc của riêng ai. Nơi ấy vẫn đang cần những đôi chân biết lên đường, những đôi tay biết trao ban và những trái tim biết rung động trước nỗi đau của tha nhân.

Hành trình đã khép lại, nhưng lời mời gọi lên đường vẫn còn đó. Ước mong rằng, từ những trải nghiệm nơi vùng ngoại biên, mỗi người sẽ biết sống quảng đại hơn, yêu thương nhiều hơn và không ngừng trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

Tác giả: GLV Ngưỡng Nhân

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây