"Ngài đã yêu con", dư âm còn ở lại sau một Thánh lễ tạ ơn
Có những cuộc gặp gỡ rồi sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng, nhưng cũng có những khoảnh khắc, dù đã khép lại, vẫn lặng lẽ ở lại trong lòng người. Với tôi, Thánh lễ tạ ơn của Tân Linh mục Vinh Sơn Hoàng Văn Hùng, được cử hành lúc 9 giờ 30 ngày 07/7/2026 tại Giáo xứ Hồng Quang, giáo hạt Báo Đáp là một ngày như thế.

Là một giáo dân từ nơi khác đến hiệp thông, tôi không quen nhiều người ở đây. Thế nhưng, ngay khi bước vào thánh đường, tôi đã cảm nhận được bầu khí rất đặc biệt: trang nghiêm nhưng ấm áp, long trọng mà gần gũi. Sự hiện diện của quý cha cố, quý cha bề trên, quý cha Dòng Thánh Tâm, quý cha quê hương, quý tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ Hồng Quang khiến ngôi thánh đường như chật hơn bởi tình hiệp thông.

Giữa bầu khí ấy, câu châm ngôn linh mục của cha Vinh Sơn cứ vang vọng và lắng đọng mãi trong tâm trí tôi: "Ngài đã yêu con" (Kh 3,9). Chỉ bốn chữ đơn sơ, nhưng càng đọc, tôi càng thấy đó không chỉ là châm ngôn của một vị tân linh mục, mà còn là lời tóm gọn cả một hành trình ơn gọi. Từ giáo họ Hậu Phú của Giáo xứ Hồng Quang, người thanh niên sinh năm 1991 đã lên đường gia nhập Dòng Thánh Tâm Huế năm 2013, kiên trì trải qua những năm đào luyện nhân bản, triết học và thần học tại Đại Chủng viện Huế. Sau khi được truyền chức Phó tế đầu năm 2026, ngài tiếp tục được Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam ngày 24/6/2026. Mỗi chặng đường ấy dường như đều là lời đáp lại một tình yêu đã đi trước.

Điều đọng lại nhiều nhất nơi tôi là bài chia sẻ của cha nghĩa phụ Giuse Phạm Ngọc Oanh – cha cực chánh xứ của giáo xứ Hồng Quang. Cha không nói nhiều về niềm vui của ngày truyền chức, nhưng nói nhiều hơn về con đường sau ngày truyền chức. Theo cha giuse, làm linh mục không phải là nhận lấy một vinh dự, mà là chấp nhận một đời phục vụ. Sẽ có những niềm vui, nhưng cũng sẽ có những lúc cô đơn, hiểu lầm và thử thách. Vì thế, cha tha thiết mời gọi cộng đoàn luôn cầu nguyện cho các linh mục, cách riêng cho Tân Linh mục Vinh Sơn, để ngài luôn sống với điều mình đã chọn: "Ngài đã yêu con." Khi người linh mục không quên mình được Thiên Chúa yêu thương, ngài sẽ biết mang chính tình yêu ấy đến với mọi người.

Là thành viên của Dòng Thánh Tâm Huế (C.S.C.), một hội dòng được thành lập năm 1925 với thao thức đào tạo và loan báo Tin Mừng theo châm ngôn "Hãy đi giảng dạy muôn dân" (Mt 28,19), cha mới Vinh Sơn sẽ còn nhiều chặng đường phía trước. Nhưng tôi tin, một người luôn ý thức mình được Chúa yêu sẽ không thiếu sức mạnh để tiếp tục bước đi.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người lần lượt đến chúc mừng vị tân linh mục. Tiếng cười, những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm làm cho sân nhà thờ rộn ràng hơn. Còn tôi ra về với một điều rất giản dị. Có lẽ ai trong chúng ta cũng cần có một câu để nhắc mình mỗi ngày. Với cha Vinh Sơn là: "Ngài đã yêu con." Còn với tôi, sau Thánh lễ hôm ấy, câu châm ngôn ấy cũng trở thành một lời nhắc rằng mọi ơn gọi, mọi việc phục vụ và cả cuộc sống thường ngày đều nên bắt đầu từ xác tín mình đang được Thiên Chúa yêu thương.


Xin Thánh Tâm Chúa luôn gìn giữ Tân Linh mục Vinh Sơn Hoàng Văn Hùng trong sự khiêm nhường và trung tín. Xin cho ngài mỗi ngày sống trọn vẹn với châm ngôn "Ngài đã yêu con", để tình yêu đã đón nhận từ Thiên Chúa tiếp tục được trao ban qua từng Thánh lễ, từng bài giảng và từng cuộc gặp gỡ trên hành trình mục tử. Amen.

Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: TT Gx. Hồng Quang