Một ngày của niềm vui – Một hành trình của tình yêu thương và Đức Tin có những ngày sẽ chỉ là một ngày bình thường, nhưng cũng có những ngày sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, được lưu giữ mãi trong trái tim của biết bao người. Thứ Năm, ngày 09/7/2026, tại Giáo xứ Trại Đáy, tiếng cười của hàng trăm em thiếu nhi đã vang lên khắp khuôn viên giáo xứ trong chương trình “Mùa hè tuyệt vời - Lễ hội nước 2026” do Ban Giáo lý Giáo xứ Trại Đáy tổ chức.

Đây không chỉ đơn thuần là một ngày vui chơi, nhưng là món quà mà Ban Giáo lý muốn dành tặng cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ sau một năm miệt mài học tập văn hóa cũng như học hỏi giáo lý. Một sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em được cười thật nhiều, được vận động, được kết bạn và có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ dưới mái nhà Giáo hội.
Đằng sau thành công là biết bao tấm lòng. Để có được một ngày hội trọn vẹn ấy, rất nhiều người đã quan tâm và yêu thương thiếu nhi. Ban Giáo lý xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cha xứ đã tin tưởng và cho phép tổ chức chương trình, Ban Trùm Giáo xứ Trại Đáy và Ban Trùm Giáo họ Phêrô, Team FT Group đã nhiệt tình chung tay hỗ trợ để chương trình thêm sôi động và chuyên nghiệp, Ban Điện, Ban Âm thanh, Ban Trật tự, Ban Truyền thông, quý Ông Bà Quản và toàn thể quý anh chị Giáo lý viên, Huynh trưởng - Dự trưởng cùng tất cả những người âm thầm phục vụ phía sau. Mỗi người một việc, mỗi người một đóng góp, nhưng tất cả đều chung một mục đích: mang đến cho các em một mùa hè thật đẹp và đầy ý nghĩa.

Phép màu đến từ những lời kinh. Có lẽ điều khiến tất cả chúng tôi nhớ mãi chính là những giờ phút trước ngày diễn ra chương trình. Buổi chiều hôm trước, khi mọi người đang khẩn trương dựng sân khấu, lắp đặt hệ thống nước, âm thanh và chuẩn bị từng hạng mục cuối cùng… Bầu trời bỗng tối sầm. Những cơn mưa lớn đổ xuống xối xả như bão lũ. Nhiều người đã nghĩ có lẽ chương trình sẽ phải hoãn. Bao công sức của biết bao con người dường như sắp bị cuốn trôi theo dòng nước.
Nhưng giữa những lo lắng ấy, tất cả đã cùng nhau hướng lòng về Chúa, sốt sắng dâng lên Đức Mẹ Fatima – Quan thầy Ban Giáo lý viên, cùng Đức Mẹ Dâng Con Vào Đền Thờ – Quan thầy Giáo xứ Trại Đáy, những lời kinh tha thiết. Và thật kỳ diệu, những cơn mưa dần ngừng rơi. Mọi công việc chuẩn bị tiếp tục được hoàn thành trong niềm vui và sự bình an. Đó là khoảnh khắc khiến mỗi người thêm xác tín rằng: Khi biết phó thác, Thiên Chúa luôn có cách tốt đẹp nhất dành cho chúng ta.

Một buổi sáng đầy hồng ân Theo kế hoạch, 7 giờ sáng chương trình mới chính thức khai mạc, nhưng từ 6 giờ sáng, rất nhiều em nhỏ đã có mặt. Những ánh mắt háo hức. Những nụ cười rạng rỡ. Những khẩu súng nước trên tay. Tất cả đều nóng lòng chờ đợi được bước vào lễ hội. Điều đặc biệt hơn nữa là theo dự báo thời tiết, hôm ấy khả năng mưa lên tới 90% do ảnh hưởng của bão. Ai cũng thấp thỏm, nnhưng suốt từ lúc khai mạc đến khi chương trình kết thúc vào khoảng 10 giờ 30, bầu trời lại trong xanh một cách lạ kỳ. Trời không mưa, không nắng gắt, chỉ có những làn gió nhẹ và thời tiết vô cùng dễ chịu. Như thể Thiên Chúa đã chuẩn bị riêng cho các em một ngày đẹp nhất. Các em được vui chơi hết mình, được chạy nhảy, được cười vang và được té nước vào nhau trong niềm hân hoan mà không phải lo cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt.

Điều quý giá nhất không phải là nước… vi lễ hội nước rồi sẽ khép lại. Những bể nước sẽ được thu dọn. Những khẩu súng nước rồi cũng sẽ cất đi, nhưng điều còn ở lại là những tiếng cười, những cái nắm tay, tinh thần đoàn kết, là sự sẻ chia, là tình bạn được vun đắp, là bài học về sự quảng đại, biết nhường nhịn, biết yêu thương nhau và trên hết là hành trang để các em lớn lên không chỉ trong tuổi đời, mà còn trưởng thành hơn trong Đức Tin, biết sống hiệp thông, biết yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy bởi lẽ một ngày hội thành công không phải vì có bao nhiêu trò chơi mà là sau ngày hội ấy, các em mang về được bao nhiêu nụ cười và những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Tác giả: Kim Hương