Sáng Thứ Hai, ngày 06/07/2026, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy đã vui mừng đón Cha tân chánh xứ Tôma Trần Mạnh Trí về nhận nhiệm sở mới theo quyết định bổ nhiệm của Bề trên Giáo phận. Biến cố đặc biệt này của Giáo xứ càng trở nên trọn vẹn và đong đầy ý nghĩa linh thánh, khi mọi tâm tình được hòa quyện trong Hy tế Tạ ơn của Đức Giêsu, qua Thánh lễ nhận xứ do Cha quản hạt Tứ Trùng Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế, cùng khoảng trên 60 quý Cha đồng tế. Thánh lễ còn thêm phần long trọng và sốt sắng khi có sự hiệp thông của quý Thầy, quý Dì, đông đảo quý khách và bà con giáo dân Giáo xứ Xuân Thủy.

Thánh lễ nhận xứ hôm nay mang một ý nghĩa rất phong phú. Đây vừa là lời tạ ơn đẹp nhất, cao trọng nhất mà cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa vì sự quan phòng yêu thương của Ngài trên cộng đoàn, vừa là dịp để giáo dục đức tin, mời gọi mọi người cảm nhận rõ hơn dòng chảy thánh thiêng của nhịp sống Giáo Hội trong tầm tình tín thác và vâng phục.

Có lẽ, đối với nhiều người ngoài Công giáo, biến cố chuyển xứ là điều không dễ lý giải: Tại sao chỉ ít ngày trước, cộng đoàn còn lưu luyến vì phải rời xa vị mục tử cũ; mà nay đã lại hân hoan, rộn ràng đón chào vị chủ chăn mới? Nỗi buồn của sự chia tay thì dễ hiểu, bởi sau nhiều năm gắn bó, giữa vị mục tử tận tụy và đoàn chiên tự nhiên sẽ hình thành một tình cảm yêu mến sâu đậm; mà càng yêu mến, cuộc chia tay càng nhiều bịn rịn. Còn để hiểu niềm hân hoan của ngày đón vị mục tử mới, thì cần phải đi vào chiều sâu của niềm xác tín rằng: Mỗi vị mục tử được sai đến một cộng đoàn đều là dấu chỉ sống động của tình yêu mà Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, dành cho đoàn chiên của Người. Quả vậy, tình yêu luôn chất chứa khát vọng được ở gần người mình thương mến. Vì thế, sau khi lên Trời, dù không còn hiện diện hữu hình giữa nhân loại, Đức Giêsu vẫn mong muốn cháy bỏng được “ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Và quả thực, Người vẫn ở cùng Hội Thánh bằng sự hiện diện vô hình trong quyền năng, đồng thời Người còn hiện diện cách hữu hình qua sứ vụ của các mục tử mà Người tiếp tục sai đến chăm sóc đoàn chiên. Bởi đó, không quá khi khẳng định Cha xứ chính là tặng phẩm đến từ tình yêu mục tử của Thiên Chúa đối với đoàn chiên của Ngài. Trước một tặng phẩm cao quý như thế, cộng đoàn đón nhận trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hân hoan, cũng là một điều hợp lẽ.


Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế chúc mừng Giáo xứ Xuân Thủy về niềm vui lớn lao mà hôm nay cộng đoàn Giáo xứ đã được lãnh nhận qua quyết định bổ nhiệm của Đức Cha Giáo phận. Qua đó, Cha khơi lên trong lòng mỗi người tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đấng bậc, đồng thời, nhắc nhở mọi người đón nhận, tôn trọng, yêu mến và nhiệt thành cộng tác với Cha tân chánh xứ trong các công việc của Giáo xứ.

Sau lời mở đầu của Cha chủ tế, Cha Giuse Lại Văn Phú, thư ký Giáo hạt Tứ Trùng, đã đọc văn thư bổ nhiệm trước đông đảo cộng đoàn hiện diện. Tiếp đến, Cha tân chánh xứ Tôma tiến ra trước bàn thờ, để long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo huấn của Giáo Hội.



Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc Lời Chúa do chính Cha tân chánh xứ Tôma lựa chọn, và theo sự hướng dẫn của Giáo Hội, Cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về ba nét nổi bật trong sứ vụ của Cha xứ: người canh gác đoàn chiên, người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và người phản chiếu dung mạo của Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành.

Trước hết, người mục tử được trao trách nhiệm canh gác đoàn chiên, bảo vệ đoàn chiên trước những nguy cơ làm tổn hại đời sống đức tin, khiến con người xa rời Thiên Chúa. Muốn chu toàn trách nhiệm ấy, người mục tử cần biết tỉnh thức nhận diện những hiểm nguy nhờ không ngừng tìm kiếm và lắng nghe ý Chúa; lớn tiếng cảnh báo đoàn chiên khỏi những cám dỗ được ngụy trang bằng vẻ bề ngoài hấp dẫn; đồng thời biết kín múc sức mạnh qua mối tương quan mật thiết, cá vị với Thiên Chúa, để có thể đủ sức đương đầu với “sói dữ”, không vì muốn yên thân, sợ đụng chạm mà làm ngơ trước những lầm lạc của đoàn chiên.

Kế đến, Cha Giuse nhấn mạnh rằng việc rao giảng Tin Mừng phải là ưu tiên hàng đầu của người mục tử. Đây không phải là một điều thứ yếu, một chuyện làm được bao nhiêu thì làm, nhưng phải trở thành một xác tín thường trực, mãnh liệt như lời tuyên bố của thánh Phaolô: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Chính xác tín ấy phải trở thành động lực, thúc đẩy người mục tử luôn đau đáu nỗi thao thức làm sao cho Tin Mừng của Đức Giêsu được đón nhận, yêu mến và bén rễ sâu trong lòng mọi người.

Sau cùng, người mục tử phải làm cho đoàn chiên nhận ra nơi đời sống sứ vụ của mình, dung mạo nhân lành của Đức Kitô, qua sự gần gũi, cảm thông, biết lắng nghe, biết chạnh lòng thương trước những khổ đau của đoàn chiên, và sẵn sàng trở nên "tấm bánh được bẻ ra" để nuôi dưỡng đoàn chiên, để rồi qua sứ vụ của ngài, đoàn chiên gặp gỡ được chính Đức Giêsu, nguồn mạch sự sống đích thực.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha quản hạt Tứ Trùng thay lời quý cha trong Giáo hạt chào mừng Cha tân chánh xứ Tôma về phục vụ tại Giáo hạt, đồng thời chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy được đón nhận vị chủ chăn mới trẻ trung, nhiệt huyết. Cha cũng ân cần nhắn nhủ cộng đoàn về những tâm tình, thái độ, cách ứng xử cần có trong tương quan với Cha xứ của mình. Những tâm tình ấy được gửi gắm cách ý nghĩa qua lẵng hoa tươi thắm quý cha trong Giáo hạt trao tặng Cha tân chánh xứ.


Tiếp đến, đại diện Giáo xứ Xuân Thủy, thay lời cộng đoàn, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và cầu nguyện, chung chia niềm vui với Giáo xứ và Cha tân chánh xứ. Đồng thời, vị đại diện cũng nói lên quyết tâm của cộng đoàn, sẽ hiệp nhất, vâng phục và hết lòng cộng tác với Cha tân chánh xứ trong hành trình xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển vững mạnh về mọi phương diện, đặc biệt trong đời sống đức tin và tinh thần hiệp thông.

Đáp từ, Cha tân chánh xứ Tôma dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giáo phận đã yêu thương, tin tưởng, trao phó nơi cha sứ vụ rất cao trọng là về làm mục tử của đoàn chiên Giáo xứ Xuân Thủy. Cha cũng cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách và toàn thể cộng đoàn, đã hiện diện, hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện cho Cha trong ngày rất đặc biệt này, đồng thời, bày tỏ ước mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, giúp đỡ, cầu nguyện, để Cha có thể chu toàn cách tốt đẹp sứ vụ mà Thiên Chúa, qua bề trên Giáo phận, đã ủy thác nơi Cha.

Với Thánh lễ nhận xứ, từ đây, Giáo xứ Xuân Thủy bước sang một chặng đường mới dưới sự đồng hành của vị mục tử mới mà Thiên Chúa đã gửi đến. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha tân chánh xứ Tôma, ban cho ngài dồi dào sức khỏe, khôn ngoan và lòng nhiệt thành mục tử, để ngài luôn trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, giữa đoàn chiên được trao phó. Xin Chúa cũng chúc lành cho cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy luôn biết hiệp nhất, yêu thương, quảng đại cộng tác với Cha xứ trong mọi công việc mục vụ, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn ngày càng vững mạnh trong đức tin, nồng thắm trong đức mến và bền vững trong niềm hy vọng, hầu làm sáng danh Thiên Chúa và trở nên dấu chứng sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận