Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời (Ga 6,51)
Chúa Nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2026 chắc chắn sẽ là một dấu mốc không thể nào quên đối với 63 em Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Văn Giáo. Sau những ngày tháng lắng lo học Giáo lý và khát khao mong mỏi được rước Chúa vào lòng, hôm nay các em đã bước vào một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời người Kitô hữu khi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào trong tâm hồn.

Thánh lễ do Cha phó Đaminh chủ tế, Cha xứ Giuse đồng tế, quý thầy, quý dì, quý phụ huynh, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa sốt sắng tham dự.
Trước Thánh lễ là cuộc rước đoàn lễ nghi rất trang nghiêm và sốt sắng. Nhìn những gương mặt ngây thơ, rạng rỡ trong bộ trang phục trắng tinh khôi, ánh mắt háo hức xen lẫn chút hồi hộp, ai nấy đều cảm nhận được niềm vui sướng và sự trang nghiêm của ngày lễ trọng đại.
Mở đầu Thánh lễ, Cha phó Đaminh đã chúc mừng 63 em và gia đình của các em trong ngày hồng phúc này. Cha cũng mời gọi gia đình các em cố gắng xây dựng nền tảng Đức Tin cho con cái của mình mà hôm nay là sự khởi đầu cho các em.

Trong bài giảng, Cha Giuse nhắc đến sự hiền lành và khiêm nhường nơi Đức Giêsu: “Hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Cha mong rằng hôm nay, khi rước Chúa vào lòng, các em sẽ được rất nhiều ơn Chúa, các em có thể biến đổi mình nên giống Chúa hơn. Xin cho các em noi gương sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa để các em biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ, giúp đỡ giáo xứ, giúp đỡ những người xung quanh và để sống trọn bổn phận làm con ở trong gia đình, trọn bổn phận làm con đối với Chúa. Để ngày sau, sẽ được Chúa đón tất cả các em và cộng đoàn, những ai biết sống hiền lành và khiêm nhường vào thiên đàng.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.


Tác giả: TT Gx. Văn Giáo