Giáo lý luôn là trọng tâm của việc giáo dục đức tin cho người Kitô hữu. Nhờ việc học giáo lý, hạt giống đức tin đã được gieo khi lãnh Bí tích Rửa Tội nảy mầm và tăng triển trong tâm hồn cũng như trong đời sống đức tin.

Sau hành trình 8 năm được mài dũa dưới mái trường mang tên Giêsu, nhờ ơn Chúa, sự đồng hành của quý cha, cùng những người hữu trách, và với sự nỗ lực của bản thân, 31 em trong lớp Bao Đồng của Đền Thánh Lòng Thương Xót, Giáo xứ Liễu Đề đã hoàn thành chương trình giáo lý hồng ân. Đặc biệt, suốt tuần qua, các em còn được quý cha, quý thầy, quý dì củng cố thêm kiến thức giáo lý và kỹ năng sư phạm, để có thêm những gói hành trang cần thiết, chuẩn bị bước vào đời.
Và để ghi dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong hành trình đức tin, Thánh Lễ tạ ơn, trao bằng Giáo lý Hồng ân và Rước Lễ Bao Đồng được long trọng cử hành vào chiều Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, do cha Phó Gioan Baotixita, Đặc trách Thiếu Nhi Giáo xứ chủ tế. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ là cha Phó Giuse Maria, đặc trách Giới trẻ Giáo xứ, cùng Thầy Phó tế Giuse và sự hiện diện đông đảo của quý dì, quý chức, quý phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn.
Mở đầu Thánh Lễ, cha Phó chủ tế khơi lên nơi cộng đoàn tâm tình tạ ơn Chúa cùng với các em trong ngày đặc biệt này. Từ đó, cha mời gọi mỗi người, cách riêng 31 em trong lớp Bao Đồng, luôn ý thức sống đức tin giữa đời. Nhất là biết đem Lời Chúa và Giáo lý mà các em đã được thụ huấn trong những năm qua vào cuộc sống đức tin hằng ngày, hầu trở nên những người môn đệ thừa sai trong thế giới hôm nay. Đồng thời, cha cũng không quên hướng ý cộng đoàn cầu nguyện cho quý vị ân thân nhân của Giáo xứ, cũng như của mỗi em trong lớp Rước Lễ Bao Đồng.

Tiếp nối tâm tình đầu lễ, trong bài giảng, khởi đi từ bài Tin Mừng, thầy Phó tế Giuse đã cắt nghĩa cho cộng đoàn hai nhân đức hiền lành và khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã nêu gương. Từ đó, thầy mời gọi cộng đoàn hãy “học với Chúa”, luôn biết sống hiền lành và khiêm nhường ngang qua chính cuộc sống của mình, giữa một thế giới thích đề cao cái tôi và dung túng cho bạo lực và sự dữ. Cách riêng, với các em trong lớp Rước Lễ Bao Đồng, thầy đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để sống tròn đầy hơn hai nhân đức đó trong hành trình đức tin mà các em sắp bước vào, như sống trung thực, biết tha thứ, hay chăm chỉ tham dự Thánh Lễ, chuyên cần cầu nguyện, chu toàn bổn phận hằng ngày.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và tuyên xưng đức tin cùng với cộng đoàn của 31 em trong lớp Bao Đồng. Qua nghi thức trang trọng này, thêm một lần, các em cam kết trung thành với đức tin tông truyền của Giáo hội và tuyên hứa sống đức tin ấy một cách sống động suốt cuộc đời.

Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí linh thánh, trang nghiêm và sốt sắng. Đặc biệt, với tâm hồn thánh thiện, các em đã được rước Mình và Máu Thánh Chúa vào trong tâm hồn, kín múc sức sống thần linh, hầu có thể đối diện và vượt qua những thử thách trong hành trình mới mà các em sắp bước vào, với tư cách là một giới trẻ trưởng thành về đức tin.
Sau nghi thức sai đi, một em đại diện có tâm tình tri ân quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Cuối cùng, trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Phó đặc trách giới trẻ có đôi lời nhắn nhủ và chính thức đón nhận 31 thành viên mới vào đoàn giới trẻ Giáo xứ.


Ước mong sau hành trình 8 năm, với những kiến thức Giáo lý và Kinh Thánh, các em luôn biết sống trung kiên trong đời sống đức tin giữa bao thách đố của thời đại, nhất là với người trẻ. Nhờ đó, các em sẽ nên “muối và ánh sáng” cho con người trong thế giới hôm nay.
Tác giả: TT. Gx. Liễu Đề