Giáo họ Cầu Chanh hân hoan mừng quan thầy

Thứ hai - 29/06/2026 00:03  32

Có những nơi mình không sinh ra, nhưng theo thời gian lại hóa thân thương như quê nhà. Với tôi, Giáo họ Cầu Chanh (Giáo xứ Cổ Ra, Giáo hạt Báo Đáp) chính là một nơi như thế. Từ ngày lập gia đình, cứ đến lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, tôi lại cùng gia đình bên ngoại về đây hiệp dâng thánh lễ. Mỗi lần về là một lần cảm thấy gần gũi hơn với mảnh đất này, với những con người có đời sống đức tin bình dị mà chân thành đến lạ.

Sáng ngày 24/06/2026, Cầu Chanh long trọng mừng lễ quan thầy giữa cái nắng gắt hầm hập của những ngày cuối tháng Sáu. Ấy vậy mà mới sáng sớm, từ các ngả đường, bà con đã đổ về đông đủ, ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ chào hỏi nhau.

Thánh lễ năm nay được cử hành trong ngôi nhà thờ tạm bằng khung sắt, mái tôn đơn sơ – nơi che mưa che nắng cho cộng đoàn suốt thời gian qua. Dẫu chật hẹp, nhưng không gian ấy lại đầy ắp sức sống bởi tiếng hát, lời kinh và lòng mến Chúa sắt son. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Kiên chủ tế, cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế, với sự hiệp thông của quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân gần xa.

Trong bài giảng, cha Đaminh Trần Văn Hành, chánh xứ giáo xứ Nam Hưng đã chia sẻ về Thánh Gioan Tẩy Giả thật gần gũi: một con người sống khiêm nhường, can đảm, luôn biết “nhỏ lại” để Chúa được “lớn lên”. Từ hình ảnh vị Tiền Hô, cha mời gọi mọi người biết chung tay dọn lòng, dọn đường và tích cực cộng tác để xây dựng ngôi thánh đường mới của Giáo họ.

Nhớ ngày 12/10/2024, Giáo họ Cầu Chanh đã khởi công hạ giải để xây nhà thờ mới. Đến nay, công trình vẫn đang tiến triển cùng với tượng đài các Anh hùng tử đạo đang dần hoàn thiện. Nhìn ngắm công trình dâng dở, tôi không khỏi xúc động. Cầu Chanh vỏn vẹn chỉ có hơn 200 nhân danh, vậy mà bà con ai cũng đồng lòng gánh vác. Người góp công, người góp của, người âm thầm dâng lời cầu nguyện. Giữa cái nắng cháy da cháy thịt, những giọt mồ hôi rơi xuống của bà con bên những viên gạch, bao xi măng chính là minh chứng sống động nhất cho tình yêu mến nhà Chúa.

Kết thúc thánh lễ, lòng tôi cứ trào dâng một niềm cảm phục. Một ngôi nhà thờ bằng gạch đá rồi sẽ hoàn thành, nhưng để xây nên một mái nhà đức tin vững chãi thì cần nhiều hơn thế: cần sự hiệp nhất và những tấm lòng biết sẻ chia.

Giáo họ nhỏ, sức người có hạn, đường dài phía trước vẫn còn nhiều lo toan, vất vả. Chính vì thế, chúng tôi cứ ao ước và cầu nguyện, ước mong sao sẽ có thêm nhiều tấm lòng quảng đại gần xa biết đến Cầu Chanh, cùng chung tay góp sức, nâng đỡ để công trình nhà Chúa sớm được hoàn thiện. Để mai này, tiếng chuông từ ngôi tháp cao sẽ ngân vang khắp xóm làng, gọi nhiều tâm hồn tìm về với Chúa, và để ngọn lửa truyền giáo nơi mảnh đất Bùi Chu này mãi bùng cháy.

Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cầu cho chúng con… 

Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: TT Cổ Ra

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây