Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 19 thầy

Thứ bảy - 20/06/2026 05:36  425

Trong bầu khí ngập tràn niềm vui hân hoan của các tiến chức, quý ân thân nhân của các tiến chức và của toàn thể Giáo phận Bùi Chu, sáng ngày 20/06/2026, tại Đền Thánh Thánh Gia, Giáo xứ Kiên Lao, Đức Cha Tôma A. Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, đã chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 19 Thầy thuộc Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Hiệp dâng Thánh lễ còn có đông đảo quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Thầy, quý Dì, quý ân thân nhân của các tiến chức, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ nhiều giáo xứ về tham dự ngày vui trọng đại này, để cầu nguyện cho các tiến chức.

Ngay từ sáng sớm, các đường dong ngõ xóm dẫn vào Đền Thánh Thánh Gia đã nhộn nhịp dòng xe từ các nơi đổ về. Ai nấy đến đây đều mang theo một tâm hồn rộn ràng niềm vui thánh thiêng của ngày hồng phúc. Không vui mừng, phấn khởi sao được, khi sau bao tháng ngày hy sinh vun trồng, âm thầm cầu nguyện, mong tới ngày người thân yêu của mình được tuyển chọn qua Bí tích Truyền Chức Thánh, ý hướng ngay lành đó nay đã được Chúa chúc phúc, và hiện thực hóa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Tôma A. mời gọi cộng đoàn dân Chúa hãy thiết tha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã thương ban cho Giáo phận có thêm 19 Phó tế, để cộng tác với Đức Cha và quý Cha trong việc phục vụ dân Chúa. Đức Cha cũng kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các tiến chức, để các ngài luôn nhiệt thành, hăng say chu toàn sứ vụ mà Chúa và Giáo Hội đã ủy thác nơi các ngài.

Trong bài giảng, Đức Cha Tôma mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các tiến chức, chiêm ngưỡng thánh tâm Chúa Giêsu, Đấng yêu nhân loại đến cùng. Cũng như các môn đệ xưa kia, chỉ có thể thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, khi cảm nghiệm được tình yêu, sự hiện diện gần gũi của Đấng Phục Sinh, qua việc được Đấng Phục Sinh hiện ra củng cố đức tin, và nhất là được Thánh Thần của Đấng Phục Sinh tác động, thì 19 tiến chức hôm nay cũng vậy. Chỉ khi được quyền năng của Đấng Phục Sinh đụng chạm đến, các ngài mới có thể dõng dạc tuyên xưng: “Chúng tôi không thể không nói những điều tai nghe mắt thấy”, cho dù phải trả một cái giá rất đắt là liều mất mạng sống.

Đức Cha cũng nhắn nhủ các tiến chức bằng những lời lẽ thật thân tình và cảm động. Ngài mời gọi các thầy họa lại dung mạo của Đức Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được người ta phục vụ. Để làm như vậy, các thầy phải phục vụ với lòng khiêm nhường thực sự, không được nóng giận, hống hách, coi thường người khác; đồng thời, với tâm hồn trong sạch và vô vị lợi, các Thầy phải nỗ lực loại trừ mọi tìm kiếm lợi ích hư ảo, chấp nhận mọi mệt nhọc, hy sinh, phục vụ ngay cả khi bị quấy rầy, vô ơn.

Sau bài giảng là nghi thức Truyền chức Phó tế. Sau phần công bố tuyển chọn, các tiến chức tuyên hứa chu toàn các bổn phận của thừa tác vụ Phó tế, trung thành cầu nguyện, sống độc thân vì Nước Trời, nhất là vâng phục Đấng Bản quyền và những người kế vị ngài. Tiếp đó, qua nghi thức đặt tay và lời nguyện truyền chức của Đức Giám mục, các Thầy chính thức được lãnh nhận thánh chức Phó tế, trở thành những thừa tác viên có chức Thánh trong Giáo hội.

1781949035733 265350147416511140 2139830061716525240 be38f97735c5d7e2d786b096abba145a

Nghi thức diễn nghĩa mặc phẩm phục Phó tế với dây Stola đeo chéo, và trao sách Tin Mừng đã diễn tả cách hữu hình sự biến đổi trong đời sống và sứ mạng của các tiến chức. Từ đây, các tân Phó tế được trao phó nhiệm vụ mang lấy “ách êm ái của Đức Kitô”, sốt sắng phục vụ bàn thờ, công bố Tin Mừng, giảng dạy, cử hành một số nghi thức phụng vụ và đặc biệt là thi hành đức ái trong đời sống Hội Thánh.

Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh Giáo xứ Kiên Lao, đã thay lời cho cộng đoàn dân Chúa chúc mừng Đức Cha, quý Cha, quý tân chức và gia đình vì hồng ân thánh chức Phó tế mà hôm nay Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo phận qua việc truyền chức của Đức Cha. Cách đặc biệt, ông nói lên tâm tình biết ơn của cộng đoàn Giáo xứ Kiên Lao vì đã được Đức Cha tin tưởng, chọn làm nơi tổ chức Thánh lễ thật đặc biệt này.

Tiếp đến, một Thầy thay lời cho các tân chức, đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha giáo, quý Cha nghĩa phụ, quý Cha xứ nơi các ngài được gửi đến, quý ân thân nhân và biết bao người đã âm thầm cầu nguyện, nâng đỡ, hướng dẫn, giúp đỡ, nhờ đó mà hạt mầm ơn gọi của các ngài được lớn lên, cho đến ngày hôm nay, được trổ bông kết trái trong thánh chức Phó tế. Các tiến chức cũng cám ơn cách đặc biệt đến Giáo xứ Kiên Lao, các ban ngành phục vụ trong Giáo xứ, đã hy sinh, nỗ lực để có được một Thánh lễ truyền chức rất trang trọng và sốt sắng.

Đối với 19 tân Phó tế hôm nay, việc lãnh nhận thánh chức không phải là một bước “thăng quan tiến chức”  theo nghĩa người đời, nhưng là khởi đầu cho một hành trình dấn thân cách mãnh liệt hơn trong sự phục vụ. Từ những chủng sinh miệt mài trong những năm tháng học tập, tu luyện và phân định ơn gọi, giờ đây các ngài được Giáo hội tín nhiệm trao phó sứ mạng phục vụ cộng đoàn bằng tất cả tình yêu, lòng khiêm nhường và tinh thần hy sinh.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm, Bổn mạng của Đại Chủng viện Bùi Chu, luôn đồng hành và nâng đỡ các tân Phó tế, để các ngài mãi trung thành với lời thưa xin vâng, trở nên những người tôi tớ khiêm nhường của Tin Mừng, hăng say phục vụ Hội Thánh và làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây