Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân Cha cố Phêrô Vũ Ngô Quý, Gia đình linh tông, huyết tộc cùng cộng đoàn giáo xứ Đại Đồng đã tổ chức lễ giỗ 2 năm cho Cha cố Phêrô Vũ Ngô Quý vào lúc 10g tại thánh đường giáo xứ Đại Đồng (23/06/2024 - 23/06/2026). Trước thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, quý chức Hội đồng Mục vụ, gia đình linh tông, huyết tộc và cộng đoàn tín hữu đã viếng mộ, thắp hương và cầu nguyện cho cha cố.


Cha Phêrô Đinh Văn Hùng (Giáo phận Thái Bình) chủ tế, quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế, quý thầy, quý nữ tu, quý chức và cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho cha cố Phêrô.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Phêrô Vũ Ngô Quý nhân dịp giỗ hai năm, đồng thời nhắc nhở cộng đoàn về mẫu gương đời sống đức tin, lòng yêu mến Chúa và tinh thần phục vụ Cha cố đã để lại cho giáo xứ và mọi người.

Trong bài giảng, cha Giuse Phạm Văn Hy, chính xứ Phạm Pháo, đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của câu hỏi Chúa Giêsu dành cho thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” Cha nói rằng: điều Chúa tìm kiếm nơi người môn đệ không phải là những thành công hay công trình lớn lao, nhưng là lòng mến và sự trung thành. Suốt 61 năm thi hành thiên chức linh mục, Cha cố Phêrô đã không ngừng đáp lại lời mời gọi ấy bằng đời sống tận tụy phục vụ Thiên Chúa và đoàn chiên được trao phó. Đặc biệt, trong gần 28 năm mục vụ tại Đại Đồng, Cha cố đã để lại hình ảnh đẹp của một người mục tử hiền lành, tận tâm và hết lòng yêu thương đoàn chiên.


Từ cuộc đời và chứng tá đức tin của Cha cố, cộng đoàn được mời gọi nhận ra rằng điều quý giá nhất trước mặt Thiên Chúa không phải là những gì con người thực hiện được, nhưng là lòng yêu mến và sự trung thành với Chúa. Vì thế, bên cạnh tâm tình biết ơn, mỗi người còn được mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho Cha cố, bởi món quà ý nghĩa nhất dành cho người đã khuất chính là lời cầu nguyện và sự phó thác cho lòng thương xót Chúa. Khép lại bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn tự vấn chính mình trước câu hỏi Chúa Giêsu vẫn đang ngỏ với mỗi Kitô hữu hôm nay: “Con có yêu mến Thầy không?” để sống trung thành với Chúa trong hành trình đức tin và một ngày kia có thể bình an thưa lên: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.”
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Vinhsơn Trần Văn Huân, đại diện gia đình linh tông, huyết tộc, đã bày tỏ lòng tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Vũ Ngô Quý, cách riêng trong dịp giỗ hai năm của ngài.


Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đón nhận Cha cố Phêrô vào hưởng hạnh phúc Nước Trời và ban phần thưởng dành cho người mục tử trung tín đã trọn đời phục vụ Chúa và Hội Thánh.
Tác giả: MV Truyền thông Đại Đồng