161 em thiếu nhi Giáo xứ Liễu Đề Rước lễ lần đầu

Thứ tư - 24/06/2026 05:45  33

“Lần đầu rước Chúa, ôi Chúa Giêsu Thánh Thể! Hồn tràn niềm vui, chẳng biết nói sao nên lời…” Âm vang tha thiết của bài hát mang theo tâm tình của 161 em thiếu nhi Giáo xứ Liễu Đề trong ngày hồng phúc được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên vào Chúa Nhật XII Thường Niên ngày 21 tháng 6 năm 2026 vừa qua. 

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em, mà còn là niềm vui lớn lao của toàn thể Giáo xứ, của quý phụ huynh, và tất cả những người đã cùng đồng hành, nâng đỡ và gieo tình yêu cho các em trong suốt những năm tháng qua.

Các em thiếu nhi trong trang phục trắng tinh khôi với ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp, các em bước đi giữa tiếng nhạc kèn vang dội và niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ được cử hành trọng thể do cha phó đặc trách Gioan Baotixita Ngô Cao Dũng - chủ tế, cùng đồng tế với ngài là cha chánh xứ Đaminh Mai Văn Đảm. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý dì, quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý phụ huynh, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Đaminh đã giúp cộng đoàn cùng suy niệm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa được trao ban qua Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể chính là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Nơi bàn tiệc Thánh, Chúa Giêsu tiếp tục hiến mình làm lương thực thiêng liêng để nuôi dưỡng tâm hồn con người.

Cha nhắn nhủ các em thiếu nhi hãy luôn ghi nhớ ngày hôm nay như một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ đức tin. Từ nay, Chúa Giêsu không chỉ là Đấng các em được học biết qua những bài Giáo lý, mà còn là người Bạn thân thiết luôn hiện diện trong tâm hồn các em. 

Giây phút thiêng liêng và xúc động nhất của Thánh lễ cũng đã đến. Từng em lần lượt tiến lên cung kính rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên. Những đôi tay chắp nguyện, những ánh mắt chăm chú và nét mặt đầy hạnh phúc của các em khiến trái tim của cả cộng đoàn như lạc đi một nhịp, vì cảm nhận được Chúa đang hiện diện cách sống động nơi Bí tích Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý cha, quý dì, Ban giáo lý, các anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, đồng hành và hướng dẫn các em trên hành trình trưởng thành hơn trong đức tin. Những buổi học giáo lý, những giờ sinh hoạt, những lần tập nghi thức và cả những giờ chầu Thánh Thể chính là nguồn sức mạnh quý giá chắp cánh cho các em được lớn hơn trong đời sống thiêng liêng.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở mãi và lớn lên trong tâm hồn các em, trong từng nhịp tim, từng hơi thở. Có Chúa ở bên, đời các em sẽ luôn sáng tươi vì được Chúa dẫn đưa. Có Chúa ở bên, các em sẽ an chí vững lòng mà tiến bước trong ân sủng Chúa. Và có Chúa ở bên, các em sẽ trở nên tấm bánh thơm cho nhân thế hưởng dùng bằng chính đời sống chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường. Xin cho nguồn suối ơn thiêng của ngày hôm nay tiếp tục trào tràn và sinh nhiều hoa trái tốt lành trong cuộc đời của các em.

Tác giả: TT Gx Liễu Đề

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây