Thánh lễ ngân khánh linh mục của cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật, ngày 21/06/2026 tại nhà thờ xứ Thịnh Long.



Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng chủ tế, khoảng gần 70 cha đồng tế, khá đông chủng sinh, nữ tu và anh chị em giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng cha Đaminh tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho cha được ơn tiếp tục trung thành với sứ mạng mục tử Chúa trao phó.

Mở đầu thánh lễ, cha Đaminh mời gọi cộng đoàn hiệp ý với cha dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã thương tuyển chọn cha lên chức linh mục, gìn giữ cha trung thành với Chúa trong suốt 25 năm và còn tiếp tục ban ơn để cha an tâm vui sống đời mục tử và dấn thân phục vụ. Cha cũng xin mọi người hiệp ý với cha dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho tất cả ân nhân thân nhân của cha, những ai đã giúp đỡ cha trong hành trình đời dâng hiến, và mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện trong thánh đường hôm nay.

Trong bài giảng, cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quynh, đồng hương với cha Đaminh, đã gợi lại một vài nỗi sợ hãi của cha Đaminh trong quá khứ, để diễn tả quá trình dẫn dắt tài tình khéo léo của Thiên Chúa trong hành trình đời tu. Từ việc sợ nhất là phải hát, cha đã vượt qua việc xướng kinh vinh danh một cách dễ dàng, có thể hát hoàn chỉnh bài Exsultet = Mừng Vui Lên, rồi đến việc can đảm dấn thân hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sứ mạng mục tử. Quả thật, Thiên Chúa đã dẫn dắt cuộc đời của mỗi người mỗi cách, cách đặc biệt dẫn dắt cha Đaminh qua nhiều nẻo đường chông gai thử thách, song Chúa vẫn gìn giữ cha luôn trung thành với ơn gọi đời linh mục. Trải qua những năm tháng tu học tại miền Nam, trở về miền Bắc, nhập Đại Chủng viện Hà Nội, hoàn tất hành trình tu học, chịu chức linh mục vào mùa hè năm 2001, và trung thành cho đến hôm nay. Quả thật, có bàn tay Chúa chở che, dẫn dắt, mọi chuyện sẽ qua đi và kết quả sẽ luôn tốt đẹp. Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho cha trong cuộc đời linh mục.


Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Thịnh Long dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn, dâng lên cha Đaminh những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Một vị khác dâng lên cha Đaminh bó hoa tươi để chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cha. Các cộng đoàn và cá nhân khác như: gia đình đồng hương Báo Đáp, gia đình linh tông huyết tộc, giáo xứ Báo Đáp, giáo xứ Tương Nam, giá xứ Quần Phương… cũng có hoa và quà chúc mừng cha Đaminh.


Để đáp lại tấm lòng của mọi người, cha Đaminh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, quý khách và toàn thể cộng đoàn, tất cả những ai đã gặp gỡ, tiếp xúc động viên, giúp đỡ cha trong hành trình đời tu. Cha hứa cầu nguyện cho mọi người và cũng xin mọi người tiếp tục yêu thương nâng đỡ và cầu nguyện cho cha trong hành trình đời mục tử để từng ngày cha luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó.



Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 trong bầu khí hân hoan vui mừng. Sau thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý dì và hầu hết cộng đoàn đều ở lại chia sẻ niềm vui với cha Đaminh trong bữa tiệc mừng tại Trung tâm Mục vụ và khuôn viên thánh đường nhà thờ Thịnh Long.

Tạ ơn Chúa đã cho một người anh em làm linh mục của Chúa, gìn giữ người anh em ấy suốt hành trình 25 năm, một thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm linh mục thật đẹp, tiếp tục tuôn đổ hồng ân để người anh em linh mục đó bền đỗ cho đến cùng…
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh