Thứ Năm, ngày 11/06/2026, là một ngày thật đặc biệt đối với cộng đoàn hai giáo xứ Phú Nhai và giáo xứ Kính Danh, khi 147 em thiếu nhi chính thức được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức – dấu ấn thiêng liêng đánh dấu sự trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.


Ngay từ đầu giờ chiều, bầu khí tại khuôn viên giáo xứ đã trở nên rộn ràng nhưng vẫn đầy trang nghiêm và sốt sắng. Từ Trung tâm Mục vụ, đoàn rước tiến ra Thánh đường trong tiếng hát cộng đoàn vang lên tha thiết. Đi giữa đoàn lễ nghi là Đức Cha Tôma giáo phận, quý Cha đồng tế, quý bố mẹ đỡ đầu và 147 em thiếu nhi với những ánh mắt đầy háo hức xen lẫn hồi hộp. Có lẽ với nhiều em, đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi thơ đức tin.

Thánh lễ diễn ra long trọng trong bầu khí linh thiêng và hiệp nhất. Sau phần công bố Tin Mừng, Đức Cha đã chia sẻ bài giảng thật gần gũi và chân tình. Không dùng những điều quá cao xa, Đức Cha nhẹ nhàng nhắc lại cho các em về bảy ơn Chúa Thánh Thần – những ơn cần thiết để các em biết sống tốt hơn mỗi ngày, biết phân định điều đúng sai, biết yêu thương, tha thứ và can đảm sống đức tin giữa cuộc sống hôm nay.
Đức Cha cũng nhắn nhủ các em rằng Bí tích Thêm Sức không phải là điểm kết thúc của việc học giáo lý, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình tự mình sống đạo, tự mình cầu nguyện và tự mình giữ Chúa trong tâm hồn. Ngài mời gọi các em hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong mọi biến cố của cuộc sống, đặc biệt là những lúc yếu đuối, mất phương hướng hay gặp khó khăn. Trong bài giảng, Đức Cha còn gửi gắm niềm hy vọng nơi các em thiếu nhi hôm nay. Ngài mong rằng từ những tâm hồn nhỏ bé này, mai sau sẽ có những người dám quảng đại đáp lại tiếng Chúa, dấn thân trong đời sống linh mục hay tu trì để phục vụ Giáo Hội và mọi người.
Sau bài giảng là giây phút thiêng liêng và xúc động nhất của Thánh lễ. Từng em lần lượt tiến lên trước Đức Cha để được đặt tay và xức dầu thánh trên trán. Trong sự thinh lặng linh thiêng ấy, mỗi em lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần như đón nhận sức mạnh mới cho hành trình trưởng thành đức tin phía trước. Những đôi tay chắp nguyện, những ánh mắt chăm chú và nét mặt đầy xúc động của các em khiến cả cộng đoàn như cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của hồng ân Thiên Chúa.



Cuối Thánh lễ, một em đại diện lớp Thêm Sức đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Ông Bà Trưởng Ban Giáo lý, quý Anh Chị Giáo lý viên cùng quý phụ huynh đã luôn yêu thương, dạy dỗ và đồng hành cùng các em suốt thời gian qua.

Để khép lại ngày hồng phúc ấy, hai em đại diện toàn đoàn đã kính dâng lên Đức Cha và quý Cha những bó hoa tươi thắm thay cho tất cả lòng biết ơn, kính yêu và tình cảm chân thành của đoàn con nhỏ bé.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng và dẫn dắt 147 em thiếu nhi hôm nay, để các em biết sống tốt hơn mỗi ngày, biết giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng và trở nên niềm hy vọng đẹp cho Giáo Hội mai sau.

