Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng công Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu, vào sáng Chúa Nhật kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 07 tháng 6 năm 2026, quý cha cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo hạt Quỹ Nhất đã hành hương về trung tâm Giáo phận để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn tại ngôi nhà thờ Mẹ đang dần hoàn thành sau nhiều năm mong đợi.

Ngay từ sáng sớm, các đoàn hội cùng đông đảo tín hữu trong giáo hạt đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa trong bầu khí vui mừng và sốt sắng. Hiện lên giữa quảng trường rộng lớn, Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu với kiến trúc uy nghi, bề thế và những đường nét tinh xảo đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nơi những người lần đầu được chiêm ngắm. Không chỉ là một công trình kiến trúc nổi bật, ngôi thánh đường còn là biểu tượng của sự hiệp nhất, đức tin và tình yêu mà cộng đoàn dân Chúa trong toàn Giáo phận đã chung tay vun đắp.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã có dịp tham quan công trình Nhà thờ Chính Tòa mới và lắng nghe cha phó giáo xứ Bùi Chu, Vinhsơn Nguyễn Văn Tam, thuyết trình về lịch sử hình thành, kiến trúc và ý nghĩa thiêng liêng của ngôi thánh đường – trái tim đời sống phụng vụ và mục vụ của Giáo phận Bùi Chu.


Đúng 09 giờ, dưới cái nắng đầu hè rực rỡ của những ngày tháng Sáu, quảng trường Nhà thờ Chính Tòa vẫn rộn ràng bước chân của đoàn người hành hương. Mặc cho thời tiết oi nóng, cộng đoàn vẫn hiện diện đông đủ với niềm vui và lòng sốt mến. Đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường trong tiếng kèn, hòa cùng lời thánh ca hùng tráng của cộng đoàn, làm nổi bật vẻ trang nghiêm và linh thánh của ngày lễ.

Bước vào không gian nội thất nguy nga và tráng lệ của ngôi Nhà thờ Mẹ, cộng đoàn như được dẫn vào một bầu khí cầu nguyện sâu lắng. Những hàng cột vươn cao, cung thánh uy nghi cùng ánh sáng chan hòa qua các ô cửa kính đã góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của ngôi nhà Chúa, nơi quy tụ và nâng đỡ đời sống đức tin của biết bao thế hệ tín hữu Bùi Chu.
Tiếp đó, vào lúc 09 giờ 15 phút, Thánh lễ đồng tế được cử hành do cha quản hạt Gioan Đỗ Duy Môn chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý cha trong Giáo hạt Quỹ Nhất, cha Quản lý Tòa Giám mục, quý cha Giáo xứ Chính Tòa cùng quý chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.



Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh – chánh xứ Thượng Trại – đã mời gọi cộng đoàn suy tư về ý nghĩa của ngôi thánh đường hữu hình được xây dựng để tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời, cha nhấn mạnh rằng mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi xây dựng chính tâm hồn mình trở thành đền thờ sống động của Chúa bằng đời sống đức tin, lòng mến và sự thánh thiện trong từng ngày sống.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Quản lý Tòa Giám mục Giuse Trần Hưng Đạo đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý cha và toàn thể cộng đoàn Giáo hạt Quỹ Nhất đã hiện diện hiệp thông trong ngày hồng phúc này. Cách riêng, ngài ghi nhận và cảm ơn tinh thần phục vụ đầy nhiệt thành của Ca đoàn Hiệp nhất Giáo xứ Quần Vinh cùng Liên hội kèn Phú Giáo, Ân Phú và Nghĩa Dục đã góp phần làm cho phụng vụ thêm phần sốt sắng và trang nghiêm.



Thánh lễ tạ ơn mừng công Nhà thờ Chính Tòa khép lại trong niềm vui và lòng biết ơn Thiên Chúa. Giữa ánh nắng mùa hè rực sáng trên mái thánh đường mới, mỗi người ra về mang theo niềm tự hào về ngôi Nhà thờ Mẹ của Giáo phận và tâm tình cảm tạ trước biết bao hồng ân Chúa đã thương ban.

Ước mong rằng từ ngôi Thánh đường Chính Tòa uy nghi này, đức tin sẽ tiếp tục được vun bồi, tình hiệp thông sẽ ngày càng bền chặt, và mỗi tín hữu Bùi Chu sẽ trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và giữa lòng xã hội hôm nay.
Tác giả: Giuse Nguyễn Điện