Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao: Hồng ân Tiên khấn

Thứ hai - 15/06/2026 21:22  47

Trong bầu khí linh thiêng kỉ niệm 347 năm ngày Giỗ của Đức Cha Pierre Lambert de la Motte – Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, thứ Hai ngày 15.6.2026, Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi chu hân hoan đón mừng bảy chị em tuyên khấn lần đầu. Giữa nốt trầm của lòng tưởng niệm và nốt bổng của niềm hân hoan Tuyên Khấn là một dòng chảy Đức tin liên tục, một ngọn lửa linh đạo chưa bao giờ lụi tắt hơn ba thế kỉ qua.

Thánh Lễ diễn ra cách trang trọng với sự hiện diện của Cha Đặc trách các Dòng tu Gioakim Nguyễn Hữu Văn, quý Cha Cố, quý Cha Giáo, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông bà cố, quý thân ân nhân và toàn thể chị em trong Hội Dòng. Các Tân Khấn sinh tiến lên, tay cầm nến sáng, và tuyên khấn trước mặt toàn thể cộng đoàn. Đó không chỉ là một nghi thức đơn thuần, nhưng còn là một hành trình sống và tiếp bước những di sản cao quý mà hôm nay đây chính các chị khấn hứa với Thiên Chúa khi chọn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị.

Như lời Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ - Giám đốc Học viện Thần học Têrêsa Avila đã chia sẻ trong Thánh Lễ rằng: “có tên để gọi đã là quý, nhưng được gọi và gọi trong một không gian linh thánh và bởi một người thật cao trọng là Thiên Chúa thì quả là một điều quý giá”, để rồi các nữ tu tuyên khấn ý thức hơn lời khấn hứa của mình không chỉ dừng lại hôm nay, nhưng là bắt đầu một hành trình đi cùng Chúa và cùng với chị em bước đi trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Cũng như Samuel xưa đã thưa cùng Chúa “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe”. Lắng nghe – để sẵn sàng nghe và vâng theo ý Chúa, lắng nghe – để sẵn sàng thực thi ý Bề trên, lắng nghe – để sẵn sàng ra đi đến những nơi được Mẹ dòng sai đến. 

Tuyên Khấn trong ngày kỷ niệm Đấng Sáng lập về trời, các khấn sinh hôm nay lãnh nhận một hồng ân đặc biệt nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao. Từ đây, các chị là những cánh tay nối dài của Đức cha Lambert đến với những mảnh đời khốn khổ, những người chưa nhận biết Chúa, những tín hữu sống xa lìa Chúa và những ai đang vác thập giá nặng nề trên vai.

Dòng thời gian 347 năm đã trôi qua, bối cảnh xã hội hôm nay không còn những cuộc bách hại bằng gươm đao, nhưng lại đầy rẫy những cám dỗ của chủ nghĩa thực dụng và sự dửng dưng. Chính vì thế, lời cam kết sống “Khiết Tịnh – Nghèo Khó – Vâng Phục” của các tân khấn sinh lại càng trở nên cần thiết và giá trị hơn bao giờ hết. Các chị được gọi để trở thành những chứng nhân phản chiếu tình yêu tự hiến giữa một thế giới đang khát khao tình thương chân thật. 

Thánh Lễ kết thúc trong niềm vui và sự gặp gỡ, trong ân sủng và bình an, Đức Cha Lambert đã hoàn thành hành trình trần thế và giờ đây ngài đang mỉm cười khi thấy đoàn con Mến Thánh Giá đang tiếp tục vững bước di sản Linh đạo ngài để lại. Ước mong tinh thần của Đức Đấng Sáng lập luôn là kim chỉ nam, là nguồn động lực để các chị giữ trọn lời thề son sắt, luôn biết yêu mến Thánh Giá Chúa mỗi ngày, và biến cuộc đời mình thành một bài ca tạ ơn không ngơi nghỉ.

Tác giả: Dã Quỳ Mary

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây