Thánh lễ nhận xứ của Cha tân Chánh xứ Nghĩa Dục

Thứ năm - 02/07/2026 11:01  655

Vâng theo quyết định thuyên chuyển của Đức Cha Giáo phận, sáng thứ Năm, ngày 02/07/2026, tại Thánh đường Giáo xứ Nghĩa Dục, Thánh lễ nhận xứ của Cha tân Chánh xứ Phêrô Lương Đức Thiệu đã được cử hành cách trang trọng và sốt sắng, với sự hiện diện của Cha chủ tế Gioan Đỗ Duy Môn, quản hạt sở tại, quý Cha quản hạt, gần 60 quý Cha trong mối tương quan thân tình với Cha Phêrô và Giáo xứ Nghĩa Dục. Thánh lễ cũng thêm sốt sắng khi có sự tham dự của quý Thầy, quý Dì, quý khách của cha Phêrô và đông đảo cộng đoàn Giáo xứ Nghĩa Dục.

Đây không chỉ là biến cố khởi đầu một giai đoạn mới trong sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ, mà còn là dịp để cộng đoàn tín hữu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài tiếp tục ban cho đoàn chiên những vị mục tử để hướng dẫn, chăm sóc và đồng hành trên hành trình đức tin. Đồng thời, biến cố này cũng dịp để cộng đoàn diễn tả cách sống động tâm tình vâng phục trong tín thác trước sự quan phòng của Thiên Chúa được thực hiện qua sự hướng dẫn của Bề trên Giáo phận.

Thời tiết hôm nay cũng thật đặc biệt, với những khoảng mưa khoảng tạnh đan xen, như hòa cùng sự phong phú trong cảm xúc của cộng đoàn trước biến cố Cha Phêrô nhận nhiệm sở mới. Lúc đoàn xe đón Cha Phêrô về tới Thánh đường Giáo xứ Nghĩa Dục, trời mưa nặng hạt, như nói thay nỗi lòng lưu luyến của bà con Giáo xứ Xuân Thủy, khi phải chia tay vị mục tử đã gắn bó với mình suốt một chặng đường dài, với bao biến cố vui buồn. Khi đoàn lễ nghi tiến vào Thánh đường Giáo xứ, trong hầu hết thời gian của Thánh lễ và tiệc mừng, bầu trời trở nên quang đãng, như tô điểm thêm niềm tin yêu và hy vọng của cộng đoàn Nghĩa Dục gửi gắm nơi vị mục tử mới của mình.


Trước khi Thánh lễ chính thức bắt đầu, Cha Giuse Phan Văn Duy, chánh xứ Chỉ Thiện, đã công bố trước cộng đoàn văn thư của Đức Cha Giáo phận bổ nhiệm Cha Phêrô Lương Đức Thiệu về làm chánh xứ Nghĩa Dục. Tiếp đó, Cha Phêrô đã tiến ra trước Bàn thờ, long trọng tuyên xưng đức tin Tông truyền và thề hứa trung thành với Huấn quyền của Giáo Hội.

Trong bài giảng, Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ, Giám đốc Học viện Thần học Têrêsa Avila, đã giúp cộng đoàn đi vào chiều sâu ý nghĩa của biến cố nhận xứ hôm nay. Theo Cha Giuse, việc Đức Cha Giáo phận sai Cha Phêrô đến phục vụ Giáo xứ Nghĩa Dục là dấu chỉ cụ thể của sự quan tâm mục tử dành cho một cộng đoàn ở xa trung tâm Giáo phận, nơi đang phải đối diện với không ít thách đố trong đời sống đức tin.

Từ các bài đọc Lời Chúa và bối cảnh thực tế của Giáo xứ, Cha Giuse cảnh báo về những “kẻ thù” luôn tìm cách len lỏi và phá hủy đời sống đức tin của cộng đoàn. Điều nguy hiểm là chúng thường ngụy trang dưới những lớp vỏ đạo đức lấp lánh bề ngoài, như khuyến khích con người yêu mến Chúa qua việc cầu nguyện, ăn chay hay làm việc bác ái, nhưng lại cám dỗ họ tách khỏi sự hiệp thông với Huấn quyền Giáo Hội, khi chối bỏ sự vâng phục Đức Giáo Hoàng. Và một khi “cành nho” đã bị tách khỏi thân nho, không còn nhận lãnh nhựa sống từ thân nữa, thì sự tươi tốt nếu có chăng nữa cũng chỉ là giả tạo, thoáng qua, và tất yếu sẽ bị khô héo. Từ đó, Cha Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn vâng theo vị chủ chăn của mình, để cùng nhau gìn giữ và bảo vệ đức tin, trong sự hiệp thông chặt chẽ với Giáo hội hoàn vũ.

Cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng không ai có thể một mình bước đến với Thiên Chúa. Hành trình đức tin luôn là hành trình mang tính cộng đoàn, trong đó mục tử và đoàn chiên cùng nâng đỡ nhau tiến bước. Gợi lại hình ảnh người bại liệt cần bạn hữu khiêng đến với Chúa Giêsu và các môn đệ cùng nhau thả lưới theo lời Chúa dạy, Cha giảng thuyết mời gọi Cha tân Chánh xứ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Nghĩa Dục luôn biết đồng tâm hiệp lực, vâng phục thánh ý Thiên Chúa và cộng tác với nhau trong sứ vụ xây dựng cộng đoàn. Khi biết cùng nhau thưa lên với Chúa Giêsu rằng: “Vâng lời Thầy, con xin thả lưới”, chắc chắn Giáo xứ sẽ gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha quản hạt Quỹ Nhất đã thay lời cho quý Cha trong hạt chào mừng Cha tân Chánh xứ Phêrô về với Giáo hạt, và chúc mừng Giáo xứ Nghĩa Dục được đón vị mục tử mới rất nhiệt tâm. Những tâm tình đó được gói ghém trong lẵng hoa tươi thắm mà quý Cha trong hạt dành tặng cho Cha tân chánh xứ Phêrô.

Tiếp đến, một vị đại diện Giáo xứ Nghĩa Dục đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, cám ơn quý Cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn, vì đã dành cho Cha tân chánh xứ Phêrô nói riêng và cộng đoàn Giáo xứ Nghĩa Dục nói chung, sự ưu ái, quan tâm, nâng đỡ thật thắm nồng. Ông cũng thay lời cho cộng đoàn bày tỏ tâm tình vâng phục và lòng quyết tâm cộng tác của Giáo xứ với Cha xứ trong việc xây dựng cộng đoàn đức tin nơi đây.

Đáp từ, Cha tân chánh xứ Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giáo phận đã yêu thương, tin tưởng, trao phó nơi cha sứ vụ rất cao trọng là về làm mục tử của đoàn chiên Giáo xứ Nghĩa Dục. Cha cũng cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách và toàn thể cộng đoàn, đã hiện diện, hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện cho Cha trong ngày rất đặc biệt này. Cha bày tỏ ước mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, giúp đỡ, cầu nguyện, để Cha có thể chu toàn cách tốt đẹp sứ vụ mà Thiên Chúa, qua bề trên Giáo phận, đã ủy thác nơi Cha.

Thánh lễ nhận xứ khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan hòa niềm vui. Biến cố hôm nay nhắc nhớ mỗi người tín hữu về hồng ân có các vị mục tử được Chúa sai đến để tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, là chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên trên hành trình tiến về Nước Trời. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Phêrô luôn tràn đầy ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để cùng cộng đoàn Giáo xứ Nghĩa Dục, xây dựng một gia đình đức tin hiệp nhất, yêu thương và ngày càng triển nở trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và Giáo Hội.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây