Gx Xuân Hóa: 3 niềm vui trong một ngày hồng phúc

Chủ nhật - 12/07/2026 07:07  193

Sáng Chúa nhật XV Thường Niên, ngày 12/07/2026, đã trở thành một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Xuân Hóa, khi toàn thể Giáo xứ hân hoan đón mừng ba niềm vui trọng đại trong cùng một ngày: mừng bách chu niên ngôi Thánh đường (1926–2026), kỷ niệm 90 năm đón sắc thành lập Giáo xứ (1936–2026), và mừng công ngôi Nhà Giáo lý mới đang dần hoàn thiện. Ba niềm vui lớn lao ấy như ba điểm nhấn trên cùng một dòng chảy đức tinh sống động và mãnh liệt, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hòa quyện để làm nổi bật lên chương trình quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Nhìn vào ngôi Thánh đường 100 năm tuổi, cộng đoàn không chỉ dừng lại nơi một công trình được dựng xây bằng gạch đá, nhưng còn được dẫn vào một công trình lớn lao hơn đã và đang được Thiên Chúa âm thầm kiến tạo: công trình của đức tin, của tình yêu và của lòng trung tín nơi biết bao thế hệ tín hữu. Trải qua bao xoay vần của lịch sử, ngôi Thánh đường thân thương vẫn lặng lẽ đứng, đó như một chứng nhân sống động của biết bao thăng trầm mà Giáo xứ đã đi qua. Dẫu không nguy nga, đồ sộ như nhiều Nhà thờ khác trong Giáo phận Bùi Chu, nhưng chính nét đẹp mộc mạc, cổ kính cùng sự bền vững theo năm tháng đã tạo nên một dấu ấn rất riêng cho ngôi Thánh đường trăm tuổi. Điều đáng trân quý hơn cả là cách đây một thế kỷ, khi đời sống còn muôn vàn thiếu thốn, cộng đoàn giáo dân Xuân Hóa lại chỉ là một trong những cộng đoàn nhỏ bé nhất của Giáo hạt Tứ Trùng, vậy mà với lòng yêu mến Chúa và tinh thần quảng đại phi thường, thế hệ cha ông đã cùng nhau xây dựng nên ngôi Thánh đường đến nay vẫn còn rộng rãi, đẹp đẽ và vững chắc. Chính điều đó đã trở thành minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của đức tin và cho sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trên cộng đoàn nhỏ bé này.

Hôm nay, dòng chảy bền bỉ của đức tin lại được thể hiện cách sống động qua công trình Nhà Giáo lý mới, một công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo lý của các em thiếu nhi, mà còn thể hiện sự thao thức của cộng đoàn trong việc chăm lo cho tương lai của Giáo xứ. Nếu ngôi Thánh đường là biểu tượng của đức tin cha ông để lại, thì Nhà Giáo lý chính là lời cam kết của thế hệ hôm nay dành cho mai sau: tiếp tục đón nhận và làm cho hạt giống Tin Mừng được triển nở, đơm bông kết trái trên mảnh đất Xuân Hóa.

Hiện diện để hiệp thông và chia sẻ niềm vui trọng đại với Giáo xứ có Cha quản hạt Tứ Trùng Giuse Nguyễn Văn Toanh, chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có khoảng 40 Cha gồm quý Cha hưu dưỡng, quý Cha trong Giáo hạt Tứ Trùng, cùng một số quý Cha có mối liên hệ đặc biệt với Giáo xứ. Quý Thầy, quý Dì, đông đảo quý khách và cộng đoàn dân Chúa cũng quy tụ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để cùng với Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo xứ. Từ ngôi Thánh đường trăm tuổi, đến hành trình 90 năm của Giáo xứ và công trình Nhà Giáo lý hôm nay, tất cả đều là những dấu chỉ cụ thể của tình yêu quan phòng mà Thiên Chúa dành cho cộng đoàn. Từ đó, ngài mời gọi mọi người không chỉ dừng lại ở tâm tình tạ ơn trong Thánh lễ, nhưng còn biết biến tâm tình cần thiết ấy thành những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, qua việc mỗi người trở nên mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa kết quả, đồng thời góp phần xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển về đời sống đức tin cũng như tình hiệp nhất yêu thương.

Trong bài giảng, nhằm giúp cộng đoàn đi vào chiều sâu ý nghĩa của dụ ngôn “Người Gieo Giống”, Cha chủ tế Giuse đã quảng diễn rằng hạt giống được nói đến chính là Lời Chúa, còn người gieo giống trước hết là chính Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, rồi đến các Tông đồ, các môn đệ và hôm nay là mỗi người Kitô hữu. Hình ảnh người gieo giống gieo hạt trên mọi loại đất, kể cả bên vệ đường, trên sỏi đá, nơi bụi gai, diễn tả tình yêu quảng đại của Thiên Chúa, Đấng không ngừng trao ban Lời yêu thương, cứu độ cho tất cả mọi người, không phân biệt người công chính hay tội lỗi. Đồng thời, khi gieo hạt vào đâu cũng là gửi gắm một niềm hy vọng, hy vọng đó một đàng đến từ niềm tin tưởng vào sức mạnh biến đổi mãnh liệt và vô biên của Lời Chúa, một đàng đến từ niềm tin vào sự biến đổi của lòng người, rằng một ngày nào đó, nó sẽ biến thành mảnh đất tốt, nhờ biết cộng tác với ơn Chúa.

Từ đó, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn biết cộng tác với ơn Chúa để trở nên mảnh đất tốt, loại bỏ những “sỏi đá” của sự khô khan, cứng cỏi, ngang bướng, những “bụi gai” của lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý, hầu Lời Chúa có thể bén rễ sâu trong tâm hồn, và nhờ đó mà cuộc đời mỗi người sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Cha Giuse cũng chỉ ra mối liên hệ thật sống động giữa hình ảnh hạt giống với Giáo xứ Xuân Hóa. Cũng như hạt giống nhỏ bé được gieo xuống lòng đất nhưng mang trong mình sức sống mãnh liệt, vươn lên theo năm tháng để đơm bông kết trái, Giáo xứ Xuân Hóa cũng vậy. Tuy chỉ là một Giáo xứ khá khiêm tốn trong Giáo hạt Tứ Trùng, nhưng nhờ cộng tác với ơn Chúa, cùng nhau nỗ lực, cố gắng, đã cho thấy được hoa trái của mình, qua việc tham dự Phụng vụ đông đảo, sốt sắng, qua sự hy sinh, đóng góp để Giáo xứ ngày thêm khang trang.

Cuối Thánh lễ, ông trùm, thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những tình cảm quý mến mà quý Cha, quý Thầy, quý ân thân nhân và quý khách xa gần đã dành cho Giáo xứ. Ông cũng không quên cám ơn cách đặc biệt những tấm lòng quảng đại của quý ân thân nhân, đã không quản ngại hy sinh, góp công góp của vào việc xây dựng cơ sở vật chất của Giáo xứ; đồng thời, ông cũng nói lên lòng mong mỏi của cộng đoàn Giáo xứ, là sẽ tiếp tục được đón nhận lòng quảng đại của mọi người, để công trình nhà Giáo lý được diễn tiến cách suôn sẻ và sớm đến được ngày khánh thành.

Khép lại ngày hồng phúc này, ba niềm vui của Giáo xứ Xuân Hóa như hòa quyện thành một bản hùng ca của tâm tình tạ ơn. Một trăm năm của ngôi Thánh đường nhắc nhớ cội nguồn; chín mươi năm thành lập Giáo xứ khẳng định sức sống bền bỉ của cộng đoàn; còn Nhà Giáo lý mở ra niềm hy vọng cho những thế hệ mai sau. Dẫu thời gian vẫn tiếp tục trôi, nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình ấy vẫn luôn là tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự, gìn giữ và tiếp tục dẫn dắt Giáo xứ Xuân Hóa trên con đường đức tin.

Ước mong rằng, từ những hồng ân đã lãnh nhận, mỗi người con của Giáo xứ sẽ tiếp tục trở thành những “mảnh đất tốt”, để hạt giống Tin Mừng không ngừng sinh hoa kết quả, hầu các thế hệ mai sau cũng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, làm rạng ngời truyền thống đức tin mà cha ông đã dày công vun đắp suốt một thế kỷ qua.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây