Sáng Chúa nhật XV Thường niên, ngày 12/07/2026, trong bầu khí linh thiêng, đoàn chiên Giáo xứ Kiên Lao hành hương về Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng công, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân vì biết bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Giáo phận và Giáo xứ.

Cha Giáo Giuse Trần Quốc Tuyến – Chánh xứ Giáo xứ Kiên Lao chủ Cha xứ giáo xứ Chính Tòa, Cha Quản lý Tòa Giám mục, quý cha phó, quý thầy phó tế, quý thầy, quý dì, quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý chức các giáo họ, giáo khu, đại diện các hội đoàn, ca đoàn, hội kèn và đông đảo cộng đoàn tín hữu sốt sắng tham dự.

Ngay từ những giây phút đầu của Thánh lễ, bầu khí trang nghiêm và sốt sắng đã lan tỏa khắp ngôi Nhà thờ Chính Tòa – trái tim của Giáo phận Bùi Chu. Tiếng kèn hùng tráng, lời ca thánh thót của ca đoàn cùng đoàn rước trang nghiêm tiến vào thánh đường như hòa quyện thành lời ca tạ ơn Thiên Chúa trong ngày hồng phúc.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật XV Thường niên, Cha chủ tế Giuse Trần Quốc Tuyến đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh người gieo giống mà Chúa Giêsu giới thiệu trong dụ ngôn. Ngài nhấn mạnh rằng hạt giống chính là Lời Thiên Chúa, còn mỗi người Kitô hữu là mảnh đất đón nhận hạt giống ấy. Khi biết mở rộng tâm hồn, sống khiêm nhường, quảng đại và trung thành với Tin Mừng, hạt giống sẽ sinh hoa kết trái dồi dào trong đời sống mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn.

Đặc biệt, Cha đã đưa cộng đoàn trở về với lịch sử hình thành và phát triển của Giáo phận Bùi Chu cũng như Nhà thờ Chính Tòa – trung tâm đức tin của Giáo phận. Ngài nhắc lại những trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam trong thời kỳ bách hại, khi nhiều vị mục tử và các nhà truyền giáo đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin. Cha đặc biệt nhấn mạnh mối dây gắn bó giữa Giáo xứ Kiên Lao với các đấng thừa sai của Giáo phận. Trong đó có Đức Cha Thánh Minh và Đức Cha Thánh Xuyên. Các Ngài đã đến và ẩn nấp tại Kiên Lao, giáo dân đã cáng võng các ngài đi chạy trốn. Cha Thánh Hiền đã từng coi sóc, sống gần gũi và đồng hành với cộng đoàn Kiên Lao gần 20 năm. Khi cơn bách hại xảy đến, các ngài đã bị bắt tại vùng Kiên Lao và giải về Nam Định để chịu xử chảm. Các ngài đã được hưởng phúc tử đạo.

Máu đào của các ngài đã trở thành hạt giống làm nảy sinh đức tin nơi mảnh đất Kiên Lao, để hôm nay các thế hệ con cháu vẫn luôn ghi nhớ, yêu mến và biết ơn những vị mục tử đã hy sinh trọn đời vì Chúa và vì đoàn chiên.
Tiếp nối là phần Phụng vụ Thánh Thể và trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, cộng đoàn cùng hiệp thông với Hy tế cứu độ của Chúa Kitô, cung kính đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa để kín múc nguồn ân sủng, hầu trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời thường.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ giáo xứ Chính Tòa thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chân thành cảm ơn Cha chủ tế Giuse Trần Quốc Tuyến, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh lễ trong ngày mừng công, bầu khí hiệp nhất và yêu thương.



Sau Thánh lễ, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đã quy tụ tại nhà cơm Tòa Giám mục Bùi Chu trong bữa cơm thân mật do Đức Cha Giáo phận dành riêng cho cộng đoàn Giáo xứ Kiên Lao một ngày Mừng Công. Những cuộc gặp gỡ, những lời thăm hỏi và tình hiệp thông huynh đệ đã làm cho niềm vui của ngày hành hương càng thêm trọn vẹn.
Tác giả: Toản Linh