Sáng Chúa nhật 13/09/2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, Giáo họ Đức Mẹ Bảy Sự, Giáo họ Đế, Giáo xứ Nam Dương, Giáo hạt Báo Đáp long trọng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Quan thầy Giáo họ.
Với một cộng đoàn gần 300 nhân danh, ngày lễ không mang vẻ đồ sộ hay náo nhiệt của những nơi đông người, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng: ấm áp, gần gũi và chan chứa tình gia đình.

Ngay từ những ngày trước lễ, con đường dẫn vào Giáo họ đã dần khoác lên mình một diện mạo mới. Cờ hoa, những dải màu rực rỡ được bà con cùng nhau trang trí. Người dựng cờ, người căng dây, người sửa sang cổng Giáo họ. Những đôi chân thoăn thoắt đi lại, những bàn tay lấm chút bụi, những khuôn mặt rạng rỡ giữa công việc. Mỗi người một việc, chẳng ai đứng ngoài ngày vui chung.
Trong những ngày ấy, Ban Ca đoàn Giáo họ cũng miệt mài tập hát. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên qua từng buổi tập; từng câu, từng bè được chỉnh sửa, hòa quyện, để chuẩn bị những lời ca đẹp nhất dâng lên Mẹ trong ngày lễ quan thầy.


Đặc biệt, ngày 08/09/2026, lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Ca đoàn đã chủ trì giờ chầu Thánh Thể và mừng lễ bổn mạng trong tâm tình tạ ơn. Những người vẫn thường đứng nơi cung thánh cất tiếng hát hôm ấy lại cùng nhau quỳ xuống trước Thánh Thể. Trước khi phục vụ bằng tiếng hát, họ chuẩn bị tâm hồn bằng lời cầu nguyện.
Và rồi sáng Chúa nhật 13/09/2026, những công việc âm thầm của cả tuần như cùng hội tụ nơi Thánh lễ. Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường, Quản hạt Giáo hạt Báo Đáp, chủ tế, cùng quý cha đồng tế trong và ngoài Giáo hạt. Trong bài giảng, Cha Giuse Đinh Khắc Vịnh, Chánh xứ Khoái Đồng, giúp cộng đoàn chiêm ngắm Đức Mẹ Sầu Bi, người Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, để từ nỗi đau của Mẹ bước vào con đường yêu thương và tha thứ mà Lời Chúa mời gọi.

Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất của một ngày quan thầy. Giáo họ không chỉ chuẩn bị một khuôn viên đẹp, những lá cờ đẹp hay những bài hát hay, mà còn được mời gọi chuẩn bị chính đời sống mình để dâng lên Mẹ.
Gần 300 con người, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, một nỗi niềm; nhưng trong ngày lễ, họ cùng đứng dưới một mái nhà, cùng hát một lời ca, cùng cầu nguyện và cùng gọi Mẹ bằng một tiếng thân thương.

Một Giáo họ không lớn, nhưng một tình yêu không nhỏ. Khi biết cùng nhau phục vụ, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau sống đức tin, ngôi nhà Giáo họ trở thành một mái nhà thật ấm áp, nơi người ta gặp nhau, gặp Mẹ và qua Mẹ, gặp được Chúa.

Tác giả: TT hạt Báo Đáp