Tây Mỹ, Ninh Mỹ, đón quý chức Giáo hạt Tứ Trùng về tĩnh tâm trong dịp tuần chầu

Chủ nhật - 22/03/2026 21:37  44
Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 22/03/2026, trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng của giai đoạn cuối trong mùa Chay, cộng đoàn Giáo họ Tây Mỹ, Giáo xứ Ninh Mỹ đã hân hoan cử hành Thánh lễ chính tiệc trong dịp được vinh dự thay mặt Giáo phận chầu Thánh Thể.
 

Theo lịch chung của Giáo phận, ngày chầu của Giáo họ Tây Mỹ được ấn định vào ngày 19/03. Tuy nhiên, với ước mong được đón tiếp quý chức trong Giáo hạt Tứ Trùng trong dịp trọng đại này, Cha xứ cùng Ban Hành giáo Giáo họ đã sắp xếp dời ngày chầu sang Chúa Nhật 22/03, kết hợp tổ chức ngày tĩnh tâm dành cho quý chức trong Giáo hạt. Sự sắp xếp này không chỉ thể hiện tinh thần hiệp thông, linh hoạt trong mục vụ, nhưng còn làm cho ngày chầu thêm phần sốt sắng và ý nghĩa, khi việc tôn thờ Thánh Thể được nối kết mật thiết với việc canh tân đời sống nội tâm.
 

Mở đầu buổi tĩnh tâm, vào lúc 8h15, Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, đã có giờ chia sẻ thật sâu sắc với chủ đề: “Tôi là ai?”. Khởi đi từ một câu hỏi tưởng chừng đơn sơ nhưng lại rất quan trọng với đời sống đức tin, Cha Giuse đã giúp quý chức nhìn lại căn tính của mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Qua ba chiều kích: là thụ tạo của Thiên Chúa, là con cái của Ngài, và là môn đệ được Đức Kitô sai đi, Cha đã dẫn dắt cộng đoàn khám phá tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho con người. Từ đó, Cha Giuse khích lệ mỗi người biết sống xứng đáng với phẩm giá mà Thiên Chúa ban tặng, can đảm tuyên xưng đức tin, không ngại ngùng hay xấu hổ khi thể hiện căn tính Kitô hữu trong đời sống hằng ngày.


Để giúp mỗi người nhận ra cách sống của mình trong tương quan với Thiên Chúa, Cha Giuse đã  rất khéo léo lồng ghép ý nghĩa của dụ ngôn người cha nhân hậu. Qua dụ ngôn này, mỗi người được mời gọi dừng lại, để tự chất vấn chính mình: có khi nào mình giống người con thứ, rời xa tình thương của Chúa để chạy theo ý riêng, để rồi đánh mất phẩm giá và ân nghĩa làm con? Và cũng có khi nào mình mang dáng dấp của người con cả, ở gần Cha mà lòng lại xa, được làm con mà lại tự coi mình chỉ là nô lệ, cảm thấy bầu khí trong nhà Cha quá nặng nề, ngột ngạt?
 

Cao điểm của buổi tĩnh tâm là Thánh lễ được cử hành lúc 10h do Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế, quý Cha trong và ngoài hạt đồng tế. Thánh lễ cũng có sự tham dự sốt sắng của quý Thầy, quý Dì, quý chức hội đồng mục vụ các Giáo xứ trong hạt Tứ Trùng, và đông đảo bà con giáo dân Giáo họ Tây Mỹ.

Trong bài giảng, khởi đi từ kinh nghiệm hiện sinh của con người về nỗi sợ hãi trước cái chết, Cha Vinhsơn Ngô Viết Lục, chính xứ Tứ Trùng, mời gọi cộng đoàn đi xa hơn khi tin vào Đức Giêsu, Đấng là Sự Sống lại và là Sự Sống, để có thể tham dự vào chiến thắng của Người trước cái chết. Tuy nhiên, Cha Vinhsơn giúp cộng đoàn ý thức rằng lòng tin không lấy đi khỏi con người kinh nghiệm về sự đau đớn của mất mát chia ly trước cái chết, cũng giống như Maria và Marta, dù tin Đức Giêsu, vẫn phải trải qua kinh nghiệm “Thiên Chúa vắng mặt”, phải chịu nỗi đau mất đi người thân trong suốt bốn ngày. Giữa cơn khủng hoảng đó, đức tin giúp con người ta dám đứng lên đi về phía trước, với niềm xác tín rằng cái chết không phải là kết thúc chung cuộc, quyền năng Thiên Chúa sẽ mở nấm mồ và đưa con người ra khỏi đó.

Những lúc đối diện với bóng tối của cái chết, Đức Giêsu tiếp tục hỏi chúng ta như cách Người đã hỏi Mácta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Con có tin thế không?” Nếu chúng ta dám tin tưởng, ngay cả khi chẳng còn lý do gì để tin tưởng theo lẽ con người, thì chúng ta sẽ được “thấy vinh quang của Thiên Chúa”.

Thế nhưng, niềm tin đích thực phải được diễn tả bằng đời sống cụ thể, qua việc gắn bó với Chúa và thi hành thánh ý Ngài. Từ đó, bài giảng hướng đến đời sống mục vụ khi mời gọi những người làm việc tông đồ không được chu toàn trách nhiệm cách hình thức, để tìm kiếm các giá trị trần thế, nhưng phải có “hồn tông đồ” đích thực, biết kiên trì và trung tín giữa thử thách. Bởi chính trong những gian nan ấy, Thiên Chúa đang thực hiện chương trình của Ngài và dẫn con người bước qua con đường Thập Giá để đạt tới sự sống đích thực.

Trước khi Thánh lễ khép lại, một vị đã thay lời cho quý chức hội đồng mục vụ các Giáo xứ trong hạt Tứ Trùng dâng lời cám ơn Cha quản hạt, Cha xứ sở tại và quý Cha đã hướng dẫn, lo liệu, để mọi người có được những giây phút tĩnh tâm thật ý nghĩa và sốt sắng.

Buổi tĩnh tâm kết thúc, nhưng dư âm của ân sủng chắc chắn vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn mỗi người tham dự. Ước mong rằng, từ những giây phút lắng đọng bên Chúa, mỗi người sẽ kín múc được sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục hành trình đức tin, can đảm sống chứng tá giữa đời thường. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục đồng hành, biến đổi và làm cho đời sống mỗi người ngày càng trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

 Tags: BTT
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây