Gx. Hoành Đông đón tuần chầu hồng phúc
Thứ hai - 23/03/2026 04:22
34
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Hoành Đông đã sốt sắng tổ chức ngày cao điểm của Tuần chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, vào Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 22/03/2026. Đây là dịp thuận tiện để mỗi người tín hữu nhìn lại đời sống đức tin, thanh luyện tâm hồn, chuyên chăm cầu nguyện và kín múc dồi dào ân sủng từ Thiên Chúa.
Dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ Giuse, các hội đoàn trong giáo xứ đã tích cực chuẩn bị cả bên ngoài lẫn đời sống nội tâm. Suốt tuần chầu, cộng đoàn luân phiên chầu Thánh Thể, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho Giáo phận, giáo xứ, từng gia đình và mỗi người.
Ngay từ chiều thứ Bảy, cộng đoàn đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và các Thánh. Đặc biệt, cuộc rước năm nay có sự tham gia của hội trống nữ trong giáo xứ, góp phần làm tăng thêm bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thể hiện ước mong xây dựng một cộng đoàn ngày càng hiệp nhất, yêu thương.
Cao điểm của Tuần chầu là Thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 9 giờ 30 Chúa Nhật V Mùa Chay, do cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Chuyển chủ tế, cùng sự hiệp dâng của quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý thầy, quý dì, quý chức, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã đặt câu hỏi để mọi người tự vấn: liệu chúng ta có thực sự tin vào Đức Giêsu Kitô – Đấng đã chết và sống lại vì mỗi người chúng ta hay chưa? và rồi qua đó, ngài khích lệ cộng đoàn can đảm sống đức tin, để được hưởng vinh quang Thiên Chúa là sự sống đời đời.

Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Khắc Vịnh OP, chánh xứ Khoái Đồng, đã chia sẻ sứ điệp Lời Chúa qua Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 11,1-45) về việc Đức Giêsu cho ông La-da-rô sống lại. Qua đó, Lời Chúa mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô – Đấng là sự sống và là sự sống lại. Phép lạ này không chỉ khẳng định quyền năng của Thiên Chúa trên sự chết, mà còn củng cố niềm tin cho những ai biết đặt trọn niềm tín thác nơi Ngài. Giữa những thực tại đầy đau thương và thử thách của cuộc sống như mất mát, bệnh tật, chiến tranh hay những biến cố bất ngờ, con người dễ rơi vào tâm trạng u tối và tuyệt vọng. Tin Mừng hôm nay mang đến niềm hy vọng sâu xa: sự chết không phải là điểm kết thúc, nhưng là cánh cửa dẫn vào sự sống mới trong Thiên Chúa. Từ đó, cha cũng mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình, nhận ra những “nấm mồ” đang giam hãm tâm hồn như ích kỷ, hận thù, ghen ghét hay vô cảm. Đặc biệt Mùa Chay chính là thời gian thuận tiện để hoán cải, để Đức Kitô lăn đi những tảng đá nặng nề của tội lỗi, giải thoát con người khỏi bóng tối và dẫn vào ánh sáng của sự sống dồi dào. Nhờ đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống niềm hy vọng, thực thi bác ái và xây dựng đời sống mới trong ân sủng Thiên Chúa.


Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, khi cộng đoàn cùng hiệp lòng đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng tri ân tới quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông.
Tuần chầu khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Ước mong, qua những ngày hồng ân này, mỗi người trong cộng đoàn chúng con biết không ngừng hoán cải đời sống, để cùng nhau sống niềm hy vọng, thực thi yêu thương và xây dựng sự hiệp nhất trong Đức Kitô.
Tác giả: TT giáo hạt Đại Đồng