Lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ Trại Đáy
Thứ hai - 16/03/2026 23:13
39
Giáo xứ Trại Đáy được vinh dự chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ Tư màu Chay, Chúa Nhật màu hồng – màu của hồng ân, màu của niềm vui thánh thiêng. Hồng ân đầu tiên phải kể đến là thời tiết đẹp, trời râm mát, thuận lợi cho cuộc rước và tham dự thánh lễ một cách sốt sắng.
Thánh lễ khởi đầu bằng cuộc rước đón đoàn lễ nghi lúc 9h15, có khoảng hơn 30 cha và hai thày phó tế hiệp dâng Thánh Lễ. Đó là hồng ân Chúa ban cho giáo xứ. Nhờ việc tham gia của hội Kèn toàn giáo miền và ca đoàn hiệp nhất lần đầu tiên được thành lập, thánh lễ chính tiệc năm nay đông đảo và hào hứng hơn mọi năm.
Trong bài giảng lễ, Cha giáo Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh, chính xứ Liên Thượng đã chia sẻ lời Chúa thật ý nghĩa và tuyệt vời. Bằng chất giọng trầm ấm hài hước, cha đã triển khai nhiều góc cạnh của bài Tin mừng, ý nghĩa của ngày lễ và tình hình giáo xứ. Cha đã kể những câu chuyện vui đầy chất Tin mừng để người nghe bị thu hút và cảm thấy bài giảng thật nhẹ nhàng ngắn gọn và hấp dẫn.
Từ chuyện người mù được sáng mắt, các tín hữu nhận ra rằn niềm vui thiên đàng còn quan trọng hơn sáng; rồi đến chuyện thực tế một bà thuộc giáo xứ của cha coi sóc, sinh ra không được bình thường. Lúc đầu, bà trách cha trách mẹ vì đã sinh ra mình không bằng anh chị em trong nhà. Sau khi được ơn soi sáng của tin mừng, bà lại sống trong tâm tình sám hối và năng xin lễ cầu nguyện cho cha mẹ. Cha giáo cũng động viên cộng đoàn chung tay xây dựng nhà giáo lý và phát triển giáo xứ.
Thánh lễ đã khép lại trong bầu khí vui mừng của màu hồng, tâm tình tạ ơn và cảm nhận về Tin Mừng, tiếng kèn, lời ca làm cho mọi người được no thỏa. Ước mong mỗi người cảm nghiệm được ánh sáng của Chúa và có được niềm vui mỗi khi gặp Chúa trong các Thánh lễ, đặc biệt là tuần chầu Chúa Giê-su Thánh Thể.
Tác giả: Lm. Giuse Trần Văn Bôi - Ảnh: TT Trại Đáy