Thánh lễ Vọng Ga.B
Gr 1,4-10; 1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17

Lời Chúa trong thánh lễ Vọng mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả, đặc biệt qua trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, Ngài nhắn nhủ thế này: Anh em thân mến, tuy không thấy Đức Giêsu, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin.(1 Pr 1,8)
Từ tâm tình của thánh nhân về đời sống đức tin, chúng ta cùng trở lại với bối cảnh Mẹ Maria đi thăm viếng người chị họ là bà Êlisabeth. Ngay giây phút đầu tiên khi Maria cất tiếng chào, cho đến khi hai người phụ nữ gặp nhau, mặt giáp mặt, diện đối diện thì niềm vui òa vỡ. Niềm vui không chỉ dừng lại nơi người mẹ nhưng còn là với chính đứa con trong lòng đã nhảy lên. Thành ra, bà Êlisabeth không ngần ngại cất cao lời tán dương, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa:“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Đồng thời, bà cũng ca ngợi chính Đức Maria và nói rằng:“em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”(Lc 1,39-45)
Xét về thực tế, Gioan Tẩy giả và Đức Giêsu chẳng thể gặp nhau, chẳng thể giáp mặt, chẳng thể diện đối diện với nhau, vì cả hai vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Xét trong niềm tin, thật sự Gioan Tẩy giả và Đức Giêsu đã thấy nhau. Chẳng vậy mà ngay khi hai người mẹ gặp gỡ thì hai hài nhi đã nhảy lên vì vui sướng. Điều đó đúng với tâm tình mà thánh Phêrô khẳng định: Tuy không thấy Đức Giêsu song vẫn yêu mến, đồng thời tuy chưa được mặt giáp mặt mà lòng vẫn kính tin.
Biến cố này là dấu chứng và là thành quả tuyệt vời của đức tin. Niềm vui cũng được dâng trào không gì có thể tả nổi, đến độ mà chính thánh nhân trong bài đọc này nhấn mạnh:“Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang.”(1 Pr 1,9)
Như thế, Gioan Tẩy giả là người đi bước trước trong việc tuyên xưng đức tin. Một đức tin chưa hề gặp, chưa hề thấy, chưa hề tay bắt mặt mừng, nhưng lại chan chứa một niềm vui khôn tả và rực rỡ vinh quang. Gioan Tẩy giả là người được Thiên Chúa ban ơn nên ông là dấu hiệu đầu tiên cho biết thời Đấng Mêsia đã đến(x. Lc 1,5-25), đồng thời là tấm gương cho người kitô hữu noi theo. Tại sao vậy? Vì ngay từ thuở tạo thiên lập địa, chưa hề có ai được gặp Thiên Chúa, bởi nếu ai gặp được thì người đó sẽ chết. Tác giả sách Xuất hành minh định lời Đức Chúa phán:“Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống”(Xh 33,20). Thiên Chúa nhấn mạnh rằng, sự hiện diện trực tiếp của Ngài quá vĩ đại và thiêng thánh, vượt quá khả năng của con người. Sự thánh khiết này được mô tả như một ngọn lửa thiêu đốt, không tương thích với sự bất toàn của con người.
Tuy nhiên, chúng ta lại thấy niềm vui khôn tả và rực rỡ vinh quang ấy ngay trong Lời tựa Tin mừng thứ Tư, thánh Gioan tông đồ chân nhận:“Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết”(Ga 1,18). Còn Gioan Tẩy giả chỉ là người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.(x. Ga 1, 6-7)
Bởi vậy, mỗi kitô hữu cũng được mời gọi mở toang tâm hồn hầu đón nhận Đấng được chính Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian, Đấng bị đâm thâu trên thập giá để Máu và Nước tuôn trào khơi nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Nhất là nên giống Gioan Tẩy giả, dù chưa thấy Đức Giêsu, thậm chí là không thấy Ngài song vẫn đầy lòng yêu mến và kính tin.
Tác giả: Lam Ngã