THỨ HAI TUẦN 11 TN NĂM CHẴN

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, góp phần bé nhỏ vào công trình cứu độ, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh: Bà Đơvôra, thủ lãnh và ngôn sứ. Là người thứ nhất trong hàng ngũ các ngôn sứ, bà Đơvôra mở đầu cho một truyền thống mà nhiều vị khác sẽ noi theo, đó là giúp cho con người nhận ra điều Thiên Chúa đang chờ đợi để góp phần vào công trình cứu độ dân của Người… Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Vì sức mạnh của Người được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Những gì thế gian cho là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, hợp nhất trong lời cầu nguyện, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Síprianô về Kinh Lạy Cha: Lời cầu nguyện công khai và mang tính cộng đoàn… Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cảđược hay; và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, tin tưởng, cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua Quyển I: Ông Navốt đã bị ném đá chết. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 5: Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài. Đừng chống cự kẻ ác, bởi vì, những gì thế gian cho là yếu kém, thì, Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, vì sức mạnh của Người được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.
Ông Navốt yếu thế trước vua Akháp và hoàng hậu Ideven, nhưng Đức Chúa đã nghe thấu lời kẻ nghèo hèn nguyện xin, Người sẽ diệt trừ bọn điêu ngoa, lũ giết người, phường giảo quyệt. Trong lò lửa, cả ba thanh niên đã đồng thanh ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Cả ba người chung lời chung tiếng trong một kinh nguyện, đồng tâm nhất trítrong một tinh thần. Lời cầu nguyện của họ có thế giá và hữu hiệu, bởi vì, lời cầu nguyện nào phát xuất tự tâm hồn bình an và đơn thành thì đẹp lòng Chúa.
Là dân thánh, chúng ta phải chuyển cầu ơn cứu độ của Chúa cho tất cả mọi người. Lời cầu nguyện của ta mang tính công khai và cộng đoàn, chúng ta không cầu cho một người, mà, cho mọi người, bởi vì, trong Đức Kitô, tất cả đã trở nên con cái Thiên Chúa, thay vì, chống cự kẻ ác,chúng ta hãy đồng thanh kêu xin: Lạy Cha chúng con ở trên trời… Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Ước gì Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB