Cầu nguyện như thế này

Thứ tư - 17/06/2026 04:42  48

THỨ NĂM TUẦN 11 TN NĂM CHẴN

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.

 

Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, hãy để Chúa cai trị lòng trí ta, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh: Lần đầu tiên dân Ítraen có vua. Ít lâu nữa, Thiên Chúa sẽ dùng thể chế quân chủ để làm cho Ítraen được hợp nhất, và để củng cố đức tin. Hiện tại, đối với các bậc khôn ngoan, đây là một thể chế vô tích sự, chỉ làm cho dân sinh kiêu hãnh. Sau này, các ngôn sứ sẽ xem các vua như những người có trách nhiệm lớn nhất đối với tình trạng ù lì về đời sống tôn giáo cũng như luân lý… Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em. Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn đời.

 

Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, cầu xin lương thựcơn tha tội, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Síprianô về Kinh Lạy Cha: Sau khi xin lương thực, chúng ta xin ơn tha tội… Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhụcbao giờ. Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con.

 

Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, tin nhận Thiên Chúa là Cha, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Huấn Ca: Ông Êlia được ẩn trong cơn lốc và ông Êlisa được đầy thần khí của người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 96: Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là chính trực công minh.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: Ápba! Cha ơi! Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan vị Chúa Tể hoàn cầu. Ông Ghítôn nói: Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng, Đức Chúa sẽ cai trị anh em. Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quangquyền năng đến muôn đời. Cây cối đã lên đường đi xức dầu phong “bụi gai” Avimeléc làm vua cai trị chúng, và một ngọn lửa phát ra từ Avimeléc để thiêu hủy các thân hào Sikhem. 

 

Êlia được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi, và đã để lại thần khí cho Êlisa, khiến, không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc, cũng chẳng ai khuất phục được ông. Khi Êlia được ẩn trong cơn lốc, thì, Êlisa được đầy thần khí. Chúng ta đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử,nhờ đó, được kêu lên rằng: Ápba! Cha ơi! Chúng ta xin Cha ban lương thực là Đức Kitô, để ta được ở lại và sống trong Đức Kitô. Đức Giêsu là Đấng trung tín, nên, khi Người dạy ta xin ơn tha tội, thì, Người cũng hứa: Chúa Cha sẽ xót thương và ban ơn tha thứ cho ta. Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Ước gì Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây