Lễ Thánh Tâm Năm A
Dnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11, 25-30

Dưới ánh sáng Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nếu để ý lắng nghe, có một từ được nhắc đến rất tuyệt vời. Tôi mời gọi mỗi người đang hiện diện nơi đây cùng suy gẫm và bước theo. Từ mà tôi muốn đề cập tới và chia sẻ với cộng đoàn là từ: QUYẾN LUYẾN.
Theo từ điển Tiếng Việt, quyến luyến là động từ. Nó biểu thị tình cảm gắn bó, không muốn rời xa. Đồng nghĩa với bịn rịn, lưu luyến.
Bài đọc thứ nhất cho thấy, có một hành động đã xảy ra. Hành động ấy không phải của con người với con người hay một đối tượng nào đó, nhưng là hành động của Thiên Chúa đối với con người: Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân(Đnl 7,7).
Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao Đức Chúa biết dân Ítrraen nhỏ nhất trong các dân, mà lại chọn họ làm dân riêng của Người? Thậm chí còn quyến luyến, không muốn rời xa? Thưa vì tình yêu. Thiên Chúa là Tình Yêu, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tất cả vì tình yêu, mà tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta. Và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Thành ngữ Việt Nam có câu: Cá chuối đắm đuối vì con. Do đó, việc Thiên Chúa quyến luyến con người không có gì là lạ. Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý(Tv 119, 151)… Thiên Chúa luôn đi bước trước để đến với con người, ngay cả khi con người phản nghịch. Ta có thể nhớ lại trình thuật nguyên tổ phạm tội.
Vậy làm thế nào để Thiên Chúa quyến luyến? Câu trả lời nằm ở bài Tin mừng. Hãy khiêm nhường. Vì khiêm nhường là điều kiện tiên quyết để Thiên Chúa quyến luyến chúng ta. Thật vậy, ở đời, những người sống khiêm nhường, hiền hậu, luôn được người khác quý trọng và yêu mến, luôn được đem ra làm gương mẫu cho mọi người noi theo. Cho nên, khi và chỉ khi khiêm nhường chúng ta mới được Thiên Chúa quyến luyến. Đức Maria là mẫu gương khiêm nhường. Mẹ hằng được Thiên Chúa quyến luyến. Nơi Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng khẳng định: Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Đấy là cách thức Thiên Chúa quyến luyến chúng ta. Bởi Người không muốn rời xa, song hằng yêu thương, quan tâm săn sóc tận tình tất cả những ai thuộc quyền Người. Chính Đức Giêsu cũng thân thưa lên với Thiên Chúa Cha thế này: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành(Ga 17,24). Còn chúng ta thì sao? Mỗi người đang hiện diện nơi đây có bao giờ tự hỏi: liệu tôi đã quyến luyến Thiên Chúa chưa? Nếu có thì tôi quyến luyến bằng cách nào? Tôi có sẵn sàng tìm đủ mọi phương cách quyến luyến Thiên Chúa hầu tôn vinh Người trong cuộc lữ hành đức tin của mình hay không? Đấy mới là điều quan trọng.
Trong ngày lễ Thánh Tâm hôm nay, tôi mời gọi mọi người hãy quyến luyến Thiên Chúa bằng việc sắp xếp thời gian đến với Thánh lễ mỗi ngày. Để làm gì? Trước tiên để tựa đầu vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, nói cách khác là đến ở lại trong Thiên Chúa, vì nếu chúng ta ở lại trong Người thì Người ở lại trong chúng ta. Thứ đến để lắng nghe Lời Chúa, đồng thời suy gẫm và đem ra thực hành. Sau cùng để kín múc lấy ân sủng của Thiên Chúa qua việc đón nhận Thánh Thể làm của ăn nuôi dưỡng tâm hồn. Có thế, Máu và Nước tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa mới tẩy rửa những sân si, hẹp hòi, ích kỷ, hận thù, chia rẽ trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ nhằm củng cố sự hiệp thông, nhất là nên phương dược chữa lành những đau đớn tật nguyền nơi tâm hồn mọi người. Như thế, Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ bớt bị đâu thâu và rỉ máu vì nhân loại. Cầu chúc cho quý cụ ông bà và anh chị em luôn quyến luyến Thiên Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời để vinh danh Người.
Tác giả: Lam Ngã