THỨ BẢY TUẦN 9 TN NĂM CHẴN

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin Chúa đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng ta.
Tất cả đều xảy ra như Chúa muốn để sinh ích cho ta, tin tưởng vào Chúa, ta sẽ được Chúa cho toại nguyện, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Gióp: Thiên Chúa cho ông Gióp được toại nguyện. Sau bao nhiêu gian nan đau khổ, người công chính tìm lại được của cải và danh tiếng, đó không phải là chuyện diễn ra mỗi ngày. Nhiều thế kỷ sau sách Gióp, Chúa Kitô sẽ dạy chúng ta rằng: Phúc thay ai khóc lóc, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an… Đức Chúa phán với ông Êliphát: Ngươi và người bạn của ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta, Gióp sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó, và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi.
Tất cả đều xảy ra như Chúa muốn để sinh ích cho ta, bước đi theo Chúa, ta sẽ được Chúa dẫn đưa đến sự thật và sự sống, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Diễn Giải của thánh Tôma Aquinô: Con đường phải theo để đạt tới sự sống đích thực… Đức Chúa đã tăng gấp đôinhững gì ông Gióp đã có trước kia. Tất cả anh em cùng bạn bè đã đến an ủi ông; Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp, nhiều hơn trước kia. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.
Tất cả đều xảy ra như Chúa muốn để sinh ích cho ta, cậy trông vào Chúa, ta sẽ được Chúa ban thưởng xứng đáng, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng. Tôi sắp phải đổ máuvà Chúa sẽ trao cho tôi vòng hoa dành cho người công chính. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 70: Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Thánh Phaolô nói: Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó: Bà góa nghèo bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Tin tưởng cậy trông vào Chúa, Chúa sẽ ra tay: Đức Chúa phán với ông Êliphát: Ngươi và người bạn của ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để chúng ta bị thử thách quá sức; nhưng khi để chúng ta bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp, nhiều hơn trước kia. Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, ước gì Chúa đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng ta. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB