Làm việc lành để một mình Chúa biết

Thứ ba - 16/06/2026 18:32  14

Thứ Tư tuần XI Thường niên

(2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18)

Hôm nay Chúa Giê-su nói đến ba việc làm rất gần gũi với đời sống đức tin của người Ki-tô hữu chúng ta: cầu nguyện, ăn chay và làm bác ái. Chúa Giê-su dạy chúng ta làm các việc tốt lành này với một mục đích tốt, và ý hướng ngay lành.

Đối với người Do thái, cầu nguyện, ăn chay và làm bác ái là những việc được ưu tiên. Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su Giê-su lại cảnh tỉnh các môn đệ chớ làm như bọn đạo đức giả. Họ ăn chay, cầu nguyện, hay làm việc bố thí cốt để cho thiên hạ thấy, để rồi họ được người khác khen là đạo đức. Chúa Giê-su rất ghét thói đạo đức giả, ghét lối sống giả hình. Có lần kia, Chúa Giê-su đã nói: sống giả hình giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì ô uế, xấu xa.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được kêu gọi ăn chay và làm việc bác ái. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nhắc chúng ta cần cảnh giác, những việc tốt lành như ăn chay và làm việc bác ái có thể được làm với một động lực xấu: để khoe khoang.

Hơn nữa, Chúa Giê-su nhắc chúng ta nhớ rằng Cha trên trời biết rõ mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta. Nếu ai đó làm việc tốt, nhưng với một mục đích không tốt, thì cũng giống như những kẻ đạo đức giả thường làm. Chúng đã được phần thưởng ở đời này rồi. Trái lại, Thiên Chúa sẽ ban ân phúc cho chúng ta, bởi những việc tốt lành chúng ta làm với một động cơ tốt lành. Ân sủng của Thiên Chúa sinh sôi cách dư tràn khi chúng ta làm một hành động tốt với lòng chân thành.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống đạo, giữ đạo cách chân thành và có chiều sâu hơn. Những cố gắng làm việc tốt như ăn chay, cầu nguyện, hay làm bác ái đã tốt; nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm với một ý hướng ngay lành. Chúng ta hãy làm việc tốt, việc bác ái mà không mong được người ta biết ơn mình, nhớ đến mình; nhưng chỉ cần Chúa nhớ là đủ. Cũng thế, trong các việc đóng góp công của xây dựng hội đoàn, giáo họ, giáo xứ, chúng ta đừng mong người khác biết, nhưng chỉ Chúa biết là đủ rồi.

Xin cho mỗi người chúng ta biết cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, và nỗ lực sống bác ái yêu thương trong hy sinh âm thầm.

Tác giả: Lm. Vinc. Liêm Trần Thanh Văn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây