Giáo xứ Xuân Dương: Thánh lễ mừng Hồng Ân 50 năm và 30 năm Khấn Dòng của hai Dì quê hương.

Thứ năm - 18/06/2026 06:40  41

Ngày 17.06.2026 là ngày trọng đại của Giáo xứ Xuân Dương với hồng ân Thánh hiến của hai người con quê hương là Dì Rosa Maria Hoàng Thị Lượt – Nguyên Bề trên Dòng Trinh Vương và Dì Maria Laetitia Hoàng Thị Doan – Phụ Trách Cộng đoàn Mân Côi Giáo xứ Định Hải. Đây không chỉ là niềm vui chung của  hai Hội Dòng Trinh Vương và Mân Côi mà còn là niềm vui của gia đình có cả “Cô – cháu” trong dịp 50, 30 năm Khấn Dòng.

Thánh Lễ được cử hành lúc 9g30 phút tại nhà thờ Giáo xứ Xuân Dương do Cha Giuse Trần Quốc Tuyến Trưởng ban Giáo sĩ Giáo phận chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha Giám đốc Chủng viện Mẹ Vô Nhiễm, Cha Giám đốc Học viện Liên DòngTêrêsa Avila, Cha Quản lý Toà Giám Mục và quý Cha. Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy, quý dì, quý ân thân nhân, quý khách có liên hệ với hai Dì mừng kỷ niệm hôm nay.

Mở đầu Thánh lễ Cha chủ tế ngỏ lời chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ và hai Hội Dòng. Ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với hai Dì, cầu nguyện cho quý vị ân nhân đã đồng hành với hai Dì trong suốt hành trình ơn gọị và cầu nguyện cho Giáo xứ có nhiều bạn trẻ quảng đại bước theo Chúa trong ơn gọi tu trì.

Bài giảng Thánh lễ Tạ ơn được khởi đi từ bộ phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực kể về ơn gọi của Thiên Ân, một cô gái trẻ gặp trắc trở trong tình yêu nên đã bước vào đời tu với đầy những vết xước. Hành trình chuyển từ tình yêu với anh thợ điện ngoại giáo đến yêu một vị Thiên Chúa là một cuộc vật lộn đòi hỏi một sự từ bỏ đầy ý thức và một tình yêu vĩ đại hơn mọi thứ tình cảm thế gian. Liên hệ với đoạn sách Sáng Thế được đọc trong Thánh lễ nói về cuộc vận lộn của ông Gia cóp với Thiên Chúa, Cha Giuse Pham Quang Vinh - Quản hạt Phú Nhai đã giúp cộng đoàn cảm nhận: cuộc đời dâng hiến cũng được dệt nên bởi một chuỗi những vật lộn, chiến đấu nội tâm liên lỉ bởi những giới hạn bản thân, những hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn, những thất bại trong công việc mục vụ. Đời tu sau 50 năm, 30 năm khấn Dòng không ai còn nguyên vẹn. Như Gia cóp mỗi người đều mang những vết thương giúp chúng ta xác tín rằng: Thiên Chúa không luôn cất đi mọi yếu đuối nhưng Ngài biến những yếu đuối đó thành ân sủng và phúc lành. Cột mốc 50 năm không phải là một cuộc chiến thắng nhưng là khẳng định của lòng trung tín: dù thế nào con cũng sẽ không buông Ngài ra như Gia cóp đã nói với Thiên Chúa.

Lời trần tình của dì Dì Rôsa Maria trước khi kết thúc thánh lễ lại một lần nữa nói lên tình yêu thương đặc biệt mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên gia đình, trên hai Hội Dòng và giáo xứ Quê hương thân yêu.

Niềm vui được kéo dài trong bữa cơm của tình hiệp thông với những món quà tinh thần đầy ý nghĩa đến từ quý Cha, quí khách, các cháu, các cộng đoàn mà quý Dì đang phục vụ.

Tác giả: Tiểu Nhị, CMR

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây