Khi những giai điệu tạ ơn trầm hùng của Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu khép lại, khi dòng người tấp nập trở về với cuộc sống đời thường, không gian Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu dần lắng đọng trong sự thanh bình, trầm mặc vốn có. Khi mọi ánh nhìn rời khỏi cung điện Nhà Chúa lung linh, nơi những nghi thức linh thiêng đã đi vào lịch sử, có những con người đã chọn cho mình một vị trí rất đặc biệt: vị trí ở phía sau ống kính. Đó chính là Ban Truyền thông Giáo phận Bùi Chu.

Đại lễ đi qua, nhưng những góc hình sống động, những thước phim chân thực và những dòng tin tức kịp thời vẫn còn vẹn nguyên sức lan tỏa. Đó không chỉ là kỹ thuật công nghệ, mà còn là mồ hôi, là sự hy sinh thầm lặng của tập thể Media Giáo phận nhà.
Chúng con biết ơn Cha Đặc trách Ban Truyền thông, người đã dành trọn tâm huyết để vun trồng, định hướng và dẫn dắt anh chị em trong sứ mệnh truyền thông. Sự điềm tĩnh, tầm nhìn cùng lời cầu nguyện âm thầm của Cha chính là điểm tựa vững chắc, nâng đỡ chúng con vượt qua những áp lực trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong suốt quá trình tác nghiệp khi đại lễ diễn ra.
Để có được những thành công ấy, chúng ta không thể không nói đến Cha Phó ban Media, người sát cánh nơi từ “hậu phương” đến “tiền tuyến” trong tác nghiệp ngày lễ. Với sự nhiệt thành và tinh thần dấn thân không biết mệt mỏi, Cha đã cẩn trọng nhắc nhở, điều phối từng ống kính, nhắc nhở kịp thời, để từng khoảnh khắc thiêng liêng nhất của ngày đại lễ được chuyển tải một cách trọn vẹn và trang trọng nhất.

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến sự hiện diện chu đáo của ban hậu cần từ Anh Thư ký đến quý Sr phụ trách Văn phòng. Sự ân cần, tỉ mỉ trong từng công việc, từ khâu chuẩn bị hậu trường đến việc chăm lo chu đáo từng chi tiết nhỏ cho đội ngũ tác nghiệp, đã trở thành nguồn động viên ấm áp, tiếp thêm năng lượng cho anh em trong những giờ làm việc kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ.


Và đặc biệt, xin ghi nhận sự nhiệt thành, hy sinh quên mình của quý anh em trong Câu lạc bộ Media - những người trực tiếp tác nghiệp, những người chấp nhận đứng “phía sau ống kính”. Anh em vẫn miệt mài, kiên trì vác trên vai những thiết bị nặng nề, di chuyển không ngừng nghỉ, qua từng góc nhỏ của khuôn viên Nhà thờ Chính tòa. Họ là những người đã chấp nhận không có tấm ảnh đẹp cho riêng mình, chấp nhận giấu khuôn mặt đẫm mồ hôi sau chiếc máy quay, máy ảnh, để tôn vinh vẻ đẹp của Nhà Chúa, và ghi lại những khoảnh khắc xúc động, đáng nhớ của quý ân nhân, quý khách xa gần, bà con giáo dân trong ngày trọng đại của Giáo phận. Có chăng là những tấm hình được người khác chụp lại cách bị động, khi anh em đang tác nghiệp. Cũng bởi vì thụ động, nên sự hy sinh trong công việc phục vụ càng trở nên ý nghĩa và chân thực hơn biết bao.



Mỗi cú bấm máy, mỗi thao tác kỹ thuật, mỗi thước phim, mỗi dòng tin được đăng tải... đều là một lời cầu nguyện thầm lặng, một sự hy sinh giấu kín để tôn vinh vẻ đẹp của công trình Nhà Chúa, và kết nối muôn tâm hồn hướng về Giáo phận Bùi Chu thân yêu.
Một công trình vĩ đại được hoàn thành không chỉ bằng xi măng, gỗ đá, mà còn bằng tình yêu vô vị lợi. Sự thành công của ngày đại lễ hôm nay mang dấu ấn sự dấn thân bền bỉ của anh em câu lạc bộ Media Ban Truyền thông Giáo phận - những thợ gặt thầm lặng trên cánh đồng công nghệ số.
Mỗi thành viên trong Ban Truyền thông Giáo phận, từ quý Cha, quý Sr đến từng thành viên, mỗi người đều đã dâng tặng “một chút” sức lực, “một chút” thời gian và “một chút” sự riêng tư của mình. Nhưng khi tất cả hợp lại, đó chính là một lễ dâng trọn vẹn cho tình yêu, tất cả làm vinh danh Chúa, và ơn ích thiêng liêng cho mọi người.
Xin Chúa tiếp tục đổ muôn Hồng ân, ban sức khỏe, niềm vui và bình an xuống trên Cha Trưởng ban, Cha Phó ban, Quý Sr, cùng toàn thể anh chị em trong Ban Truyền thông Giáo phận. Mong rằng ngọn lửa dấn thân và tinh thần hiệp nhất này sẽ luôn cháy sáng, để mỗi bước chân, mỗi góc máy của chúng ta tiếp tục là những nhịp cầu nối kết Tình Yêu Chúa đến với muôn người.
Tác giả: Diệu Tâm