Con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự

Thứ tư - 16/09/2026 21:01  23

“Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự,

Mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.”
                                                                                (Tv 26,8)

Có những câu Thánh vịnh, ta vẫn đọc từ năm này qua năm khác nhưng đến một thời điểm nào đó, bỗng thấy lời xưa như đang nói lên chính lòng mình. Những ngày này ở Giáo phận Bùi Chu thân yêu, có lẽ là một thời điểm như thế khi ngày khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính tòa mới đang đến gần, lời Thánh vịnh 26,8 trở nên thật gần gũi và sống động: “Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự.”

Tâm tình yêu mến ấy đã hiện diện trong từng công việc chuẩn bị, từng câu chuyện, từng lời nhắc, từng lời hỏi thăm về ngày 25 tháng 9 trong sự mong chờ của những người con Giáo phận dù đang ở quê hương hay phương trời xa xôi.

Người Do Thái xưa cũng yêu Đền Thờ Giêrusalem bằng một tình yêu như thế. Đó là nơi họ hướng về, nơi cộng đoàn quy tụ trước nhan Thiên Chúa. Vì thế, lời của Vịnh gia không đơn thuần là lời ca ngợi một công trình đẹp đẽ: “Con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự” nhưng là một lời thổ lộ tình yêu đối với chính Thiên Chúa, Đấng hiện diện giữa dân Người.

Người Kitô hữu hôm nay vẫn giữ tình yêu ấy nhưng hiểu về ngôi nhà Chúa dưới một ánh sáng trong hơn và sâu hơn. Nơi Tin Mừng Gioan, khi Đức Giêsu nói: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19), Thánh sử giải thích rằng Người muốn nói về chính thân thể mình. Đức Kitô là Đền Thờ đích thực. Thiên Chúa không bị giới hạn trong một công trình do tay người phàm xây nên nhưng chính nơi Đức Kitô, Thiên Chúa đến gần con người và quy tụ con người về với Người.

Vì thế, chúng ta yêu một ngôi nhà thờ không phải vì nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hiện diện ở đó. Chúng ta yêu bởi nơi ấy giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa là nguồn vui và sức mạnh của đời ta. Đó là nơi cộng đoàn quy tụ để nghe Lời Người, để cùng nhau bẻ bánh và là nơi những người xa lạ với nhau có thể cùng tuyên xưng một đức tin, chung một phép rửa và quỳ xuống dâng lên một lời kinh. Ở đó, một người từ giáo xứ này có thể nhận ra người bên cạnh mình cũng là anh chị em trong cùng một Giáo phận.

Bởi thế, ngày khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính tòa mới sẽ là ngày hoan hỷ của đại gia đình con cái Bùi Chu, ngày của niềm vui hạnh ngộ và lời tạ ơn cùng cất lên từ muôn tâm hồn. Niềm vui và lời tạ ơn ấy được dệt nên bằng biết bao công sức, sự hy sinh âm thầm và hoa trái từ lòng quảng đại của biết bao người. Và mỗi đóng góp, mỗi hy sinh hôm nay đều trở thành một phần của câu chuyện đã được bao thế hệ gìn giữ và trao lại. Để rồi,mỗi khi cánh cửa Nhà thờ Mẹ rộng mở đón những người con trở về, cũng là lúc một trang mới của câu chuyện đức tin Bùi Chu được mở ra, để thế hệ hôm nay và mai sau sẽ viết bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ của mình.

Ngày vui hoan hỷ đang gần kề, có lẽ sẽ mỗi người sẽ bước vào nhà thờ với tâm tình rất khác nhau. Có người đến vì muốn được tận mắt nhìn thấy ngôi thánh đường mới. Có người đơn giản chỉ muốn được hiện diện trong một ngày trọng đại của Giáo phận. Và cũng có những người chẳng cần nói gì nhiều, họ chỉ bước vào, nhìn lên, rồi thầm tạ ơn và khẽ ngâm trên môi lời Thánh Vịnh: “ Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.” Bởi có những điều chỉ khi trở về, khi ngắm nhìn và chạm tới người ta mới hiểu được giá trị sâu xa, thiêng liêng của ngôi nhà thờ Chính Tòa hơn là những gì ở bên ngoài.

Ngày 25 tháng 9 đang đến gần xin cho lời Thánh vịnh đã vang lên từ nhiều thế kỷ sẽ trở thành lời của chính chúng ta: “Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, nơi rạng ngời vinh quang Chúa.”  Mến yêu chốn này vì nơi đây lưu giữ ký ức của một gia đình đức tin. Mến yêu chốn này vì nơi đây những người con Bùi Chu nhận ra mình thuộc về nhau. Và trên hết, mến yêu ngôi nhà này vì nơi đây chúng ta được quy tụ quanh Đức Kitô, Đấng là Đền Thờ đích thực, là Đấng chúng ta khát mong và kiếm tìm.

Tác giả: Mary Vũ

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây