Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước hiệu Dòng Mến Thánh Giá là một ngày lễ đặc biệt đối với các Nữ tu Mến Thánh Giá, cách riêng với Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu chúng con. Đặc biệt hơn, chị em được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là dịp quý báu để toàn thể Hội Dòng hiệp ý cầu nguyện cho sứ vụ loan báo Tin mừng và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.
Thánh Lễ được khai mạc vào lúc 17g00 Chúa Nhật ngày 13/09, trong bầu không khí thật thánh thiêng và sốt sắng, cùng với sự hiện diện của quý Cha và toàn thể chị em trong Hội Dòng.

Phụng vụ lời Chúa dẫn chị em trờ về nguồn cội qua lời giảng của Cha Giáo Vinh sơn Mai Văn Kính. Những tâm tình ấy giúp chị em chiêm ngắm Thánh Giá không phải bằng ánh nhìn của sự sợ hãi, khép kín và dửng dưng, nhưng thay vào đó là lòng biết ơn, một trái tim mở rộng và một hành động sẵn sàng vì tình yêu. Vì điều được tôn vinh không phải là sự tàn khốc của Thánh giá, mà chính là Tình Yêu mà Thiên Chúa đã biểu lộ cho nhân loại khi đón nhận cái chết trên Thánh giá.
Dù bầu khí của ngày Chầu lượt không kèn, không trống, không rước kiệu, không linh đình mà thay vào đó là những giờ tĩnh lặng, sâu lắng của chị em lần lượt dâng lên Chúa. Tất cả cùng nói lên tâm tình Tạ Ơn và Ca ngợi Tình yêu của Đức Giêsu Kitô – Đấng bị đâm thâu vẫn đang âm thầm đi vào dòng chảy của nhân loại và là nguồn sống mới của con người.
Thánh Lễ bế mạc được cử hành vào 17g30 ngày 14/09, với lời chia sẻ của cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. “Suy tôn Thánh giá là tôn vinh tình yêu của Đấng chịu chết trên Thánh Giá chứ không suy tôn sự đau khổ”. Ngài nhấn mạnh đến tinh thần của Đức Cha Lambert Đấng Sáng Lập đã tôn kính tình yêu Thánh Giá bằng cách hướng trọn cuộc đời, tâm trí và tình yêu cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối tượng Duy Nhất. Để khẳng định lại tình yêu Thánh giá không phải dừng lại ở việc chiêm ngắm nhưng được biểu hiện bằng tình yêu thực tiễn qua đời sống chứng tá tông đồ của mỗi chị em.

Những giây phút thiêng liêng và linh thánh, những lời thì thầm, những tiếng hát được cất lên không chỉ nơi nguyện đường Mẹ Dòng, nhưng còn được cất lên và hiệp nhất nơi các cộng đoàn tại những giáo phận mà chị em đang hiện diện. Điều đó không chỉ giúp chị em hiệp nhất cách thể lý nhưng còn là lúc chị em hiệp nhất trong Tinh thần, Linh đạo và Sứ mạng của Hội Dòng.

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước hiệu của Hội dòng, ước mong sao mỗi chị em cảm nhận được Tình yêu Chúa luôn sống động trong Đức Tin và Sứ vụ, và sau khi đã cảm nhận được Tình Yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh cũng biết chia sẻ Tình Yêu ấy cho mọi người trong thế giới hôm nay.
Tác giả: Diễm Quỳnh - MTGKL