Gx. Tứ Trùng, Thánh lễ chính tiệc đong đầy ý nghĩa
Thứ hai - 13/04/2026 00:04
403
Thánh lễ sáng Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 12/04/2026, mang thật nhiều ý nghĩa trọng đại đối với cộng đoàn Giáo xứ Tứ Trùng. Đó vừa là Thánh lễ chính tiệc trong dịp Giáo xứ được vinh dự thay Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể; vừa là Thánh lễ tạ ơn, khánh thành khu phần mộ của các cha cố từng coi sóc Giáo xứ và của hai chứng nhân tử đạo quê hương, đồng thời cũng là Thánh lễ để cầu nguyện cho việc tu sửa ngôi Thánh đường của Giáo xứ được diễn tiến cách suôn sẻ và tốt đẹp.

Tứ Trùng là một Giáo xứ kỳ cựu, giàu truyền thống lịch sử không chỉ đối với Giáo hạt Tứ Trùng, mà còn trong cả Giáo phận nữa. Ngay từ năm 1880, Tứ Trùng đã được nâng lên hàng Giáo xứ dưới thời Đức cha Hòa. Trải qua gần 150 năm, với biết bao thăng trầm của lịch sử, Giáo xứ đã có sự phát triển thật đáng ghi nhận. Có được thành quả như vậy là bởi hạt giống đức tin được gieo vãi nơi mảnh đất này đã được nuôi dưỡng bởi máu đào của các anh hùng tử đạo, được chăm sóc nhờ công khó của các đấng bậc, trong đó có hai vị chứng nhân tử đạo và sáu cha đang an nghỉ trong khuôn viên Giáo xứ. Là thế hệ con cháu, được hưởng những hoa thơm, trái ngọt do các bậc tiền bối ông cha để lại, mỗi người con của Tứ Trùng đều mong muốn thể hiện lòng biết ơn cách sống động, vừa bằng cách dựng phần mộ cho các ngài cho thật khang trang, sạch sẽ, vừa nỗ lực viết tiếp trang sử hào hùng của Giáo xứ, cách đặc biệt qua việc tu sửa lại ngôi Thánh đường. Thật ý nghĩa biết bao khi những ý hướng, công việc tốt lành đó được hòa vào trong Hy tế của Đức Giêsu, để trở nên lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Cũng bởi thế, tâm hồn mỗi người con của Tứ Trùng khi tham dự Thánh lễ này đều rộn ràng, sốt sắng trong những cung bậc cảm xúc thiêng thánh.


Hiện diện để chia sẻ niềm vui lớn lao này với cộng đoàn Giáo xứ, có Cha chủ tế Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng, Văn phòng Tòa Giám Mục, nguyên Chánh xứ Tứ Trùng. Cùng đồng tế với Ngài, có hơn 30 Cha trong và ngoài Giáo hạt. Thánh lễ cũng có sự tham dự sốt sắng của quý Thầy, quý Dì, đông đảo quý khách và bà con giáo dân trong Giáo xứ.
Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, quản hạt Tứ Trùng, đã giúp cộng đoàn nhận ra rằng trọn vẹn cuộc đời Đức Giêsu, tất cả những gì Người đã nói, đã làm và đã sống, đều là sứ điệp sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa. Một cách cụ thể, dựa trên Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh năm A, Cha Giuse đã minh chứng cho cộng đoàn thấy rằng Đức Giêsu Phục Sinh đã thể hiện lòng thương xót lớn lao của Người, qua việc Người hiện ra với các môn đệ, qua việc ban tặng bình an, và nhất là qua việc Người trao ban sứ vụ, trao ban Thánh Thần.

Đức Giêsu hiện ra để kéo các môn đệ ra khỏi tâm trạng buồn rầu, chán nản, thất vọng do cái chết của Thầy mình, giải thoát các ông khỏi nỗi sợ hãi khi phải lẩn trốn trong căn phòng đóng kín. Từ đó, Người khơi lên niềm tin, niềm hy vọng, niềm vui sống mãnh liệt, để các ông can đảm bước tiếp hành trình của người môn đệ. Khi hiện ra, biết được các môn đệ đang bất an, sợ hãi, Đấng Phục Sinh đã trao ban bình an của Người, một thứ bình an không theo kiểu thế gian, nhưng là sự bình an thẳm sâu, vững vàng ngay cả trong những gian nan, đau khổ thậm chí cả cái chết. Mặc dù các ông là những con người đầy những giới hạn, nhưng Đức Kitô vẫn tin tưởng cho các ông tham dự vào sứ vụ cao cả của Người, không những thế, Người còn ban Thần Khí để các ông chu toàn được sứ vụ. Tất cả những việc đó đều diễn tả tình yêu và lòng thương xót lớn lao của Đức Giêsu dành cho các môn đệ.

Trong bối cảnh cụ thể của Giáo xứ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục đổ đầy tràn tình yêu và lòng thương xót xuống trên cộng đoàn, qua việc Ngài thôi thúc, khích lệ mỗi người tiếp tục lớn lên về mọi mặt: trong đời sống đức tin, trong lòng quảng đại, trong việc hiệp nhất, cộng tác xây dựng Giáo xứ. Và một khi đã nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa như thế, mỗi người cần đáp lại bằng cách sống thánh thiện, tỏ lòng thương xót với tha nhân bằng những việc làm cụ thể, như bao dung, tha thứ, chấp nhận giới hạn của nhau…
Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh, thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, đã nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sự hiện diện đầy tình thương của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách xa gần. Ông cũng không quên cám ơn cách đặc biệt những tấm lòng quảng đại của quý ân thân nhân, đã không quản ngại hy sinh, góp công góp của để những công việc của Giáo xứ được hoàn thành cách tốt đẹp.
Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa luôn tuôn đồ đầy tràn xuống trên mọi sinh hoạt của Giáo xứ, để Giáo xứ ngày càng phát triển trong sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận