Duyên Thọ: Cha Vinhsơn Mai Văn Thuỵ dâng lễ tạ ơn

Thứ sáu - 29/05/2026 09:58  27

Trong niềm hân hoan và tâm tình tri ân cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vào lúc 18h30’ thứ Tư ngày 27.05.2026, cộng đoàn Giáo xứ Duyên Thọ vui mừng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của tân linh mục Vinhsơn Mai Văn Thuỵ – người con của quê hương Giáo xứ Đền thánh Thánh Gia Kiên Lao, vừa được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và thánh hiến, trở nên mục tử của đoàn chiên Chúa giữa lòng Hội Thánh.

 

unnamed 1

Trước đó, vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy ngày 16.05.2026, tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, thầy phó tế Vinhsơn Mai Văn Thuỵ cùng với 17 tiến chức khác đã được Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu đặt tay truyền chức linh mục. Trong khoảnh khắc linh thiêng và sốt sắng của Thánh lễ truyền chức, giây phút ấy như cánh cửa mở ra một hành trình mới: hành trình của những người được Chúa tuyển chọn để trở nên khí cụ mang tình yêu và lòng thương xót của Ngài đến cho nhân thế. Đó không chỉ là dấu son trọng đại trong cuộc đời cha mới Vinhsơn, mà còn là kết tinh của biết bao năm tháng âm thầm cầu nguyện, hy sinh và tín trung đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Thiên Chúa.
2 3

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha chánh xứ Phaolô Đinh Minh Lượng đã trân trọng giới thiệu với cộng đoàn về tân linh mục Vinhsơn – người con ưu tú của quê hương Kiên Lao, đồng thời cũng là nghĩa tử của ngài. Hiện diện trong thánh lễ tạ ơn ngoài cộng đoàn giáo xứ còn có sự hiện diện của người thân trong đại gia đình cha mới cũng như người thân và gia đình linh tông của cha xứ góp phần làm nên bầu khí chan hòa tình hiệp nhất và tri ân trong ngày hồng ân đặc biệt này.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi mọi người hiệp cùng với ngài để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban, đặc biệt là hồng ân thánh chức linh mục của cha mới, cùng ơn sự sống, sức khỏe, công việc và tình thương Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi người. Đồng thời, ngài tha thiết nguyện xin Chúa ban bình an cho Giáo xứ, cho các gia đình và cho toàn thể cộng đoàn hiện diện, để mọi người biết sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ nhau theo tinh thần Tin Mừng.

3 3


Trong tâm tình hiệp thông và tưởng nhớ, thánh lễ cũng trở nên lời cầu nguyện sốt sắng dâng lên Thiên Chúa cho cha cố Giuse Trần Quang Tuyến đang an nghỉ tại khuôn viên thánh đường giáo xứ; cho hai cố Phaolô và Maria là song thân của cha nghĩa phụ Phaolô; cho hai cố Đaminh và Têrêsa là thân phụ mẫu của cha mới Vinhsơn; cùng mọi linh hồn tiền nhân và ân thân nhân của cộng đoàn. Tất cả như được nối kết trong một dòng chảy đức tin, để niềm vui tạ ơn hôm nay cũng trở nên lời tri ân sâu xa gửi đến các bậc tiền nhân đang an nghỉ trong Chúa.

 


Trong bài chia sẻ, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh sử Marcô (Mc 10,32-45) tân linh mục Vinhsơn đã quảng diễn cho cộng đoàn hiểu về tinh thần phục vụ theo gương Chúa Giêsu. Khi các môn đệ còn tranh luận xem ai là người lớn nhất, Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn sống khiêm nhường, yêu thương và quảng đại phục vụ trong gia đình, ngoài xã hội cũng như trong đời sống giáo xứ. Cha nhấn mạnh rằng sự lớn lao trước mặt Thiên Chúa không hề tại quyền lực hay danh vọng nhưng ở đời sống âm thầm hy sinh và trao ban cho tha nhân. Trong tâm tình tạ ơn, cha mới Vinhsơn cũng bày tỏ lòng tri ân đến Cha cố Phaolô, gia đình, thân nhân và cộng đoàn đã nâng đỡ, cầu nguyện cho hành trình ơn gọi của mình. Đồng thời, cha xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn sống trung thành với sứ vụ linh mục trong tinh thần yêu thương và phục vụ theo Tin Mừng.
4 4

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, luôn gìn giữ và đồng hành cùng tân linh mục Vinhsơn trên hành trình dâng hiến. Xin cho cha mãi là người mục tử mang trái tim hiền lành của Chúa, biết sống khiêm nhường, yêu thương và tận tụy phục vụ đoàn chiên trong niềm vui Tin Mừng. Ước mong rằng, dưới ánh sáng của câu khẩu hiệu “Này là Mẹ con” (Ga 19,27), cuộc đời linh mục của cha sẽ luôn tỏa lanhương thơm đức tin, lòng cậy trông và tình mến giữa lòng Giáo hội và thế giới hôm nay.

Tác giả: Vincent Trịnh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây