Thánh lễ tạ ơn của Cha mới Vinhsơn Mai Văn Thuỵ

Chủ nhật - 24/05/2026 04:42  15
“Này là Mẹ con” (Ga 19,27)

Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Năm ngày 21 tháng 05 năm 2026, cộng đoàn Giáo họ Đaminh cùng toàn thể Giáo xứ Kiên Lao đã cùng cha mới Vinhsơn Mai Văn Thuỵ quy tụ về đền thánh Thánh Gia Kiên Lao quê hương để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Sau 8 năm miệt mài tu học tại Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, ngày 16 tháng 05 năm 2026, thầy phó tế Vinhsơn đã được Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, đặt tay truyền chức linh mục cùng với 17 tiến chức khác tại Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu.

 
mkh0677

Có thể nói đây là giây phút thiêng liêng và xúc động nhất trong cuộc đời của cha, khi lần đầu tiên được dâng thánh lễ tạ ơn. Con đường tiến tới thiên chức linh mục của cha Vinh Sơn không trải đầy hoa hồng. Ngay từ gian đầu bước vào chủng viện, cha đã phải đón nhận nỗi đau ông cố qua đời sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Không lâu sau đó, bà cố – người mẹ tảo tần đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho con – cũng đã ra đi vì tai nạn giao thông. Những mất mát liên tiếp ấy tưởng chừng đã làm cho hành trình ơn gọi phải dừng lại, nhưng chính trong những tháng ngày thử thách ấy, cha Vinhsơn đã tìm được nguồn an ủi và sức mạnh từ câu Lời Chúa mà cha chọn làm châm ngôn cho đời linh mục: “Này là Mẹ con” (Ga 19,27). Đó là lời Chúa Giêsu trối lại cho người môn đệ dấu yêu dưới chân thập giá.
 
mkh0923

Với cha Vinhsơn, câu Lời Chúa ấy là lời trao phó đầy yêu thương của Chúa Giêsu trao cha cho Đức Mẹ để từ nay Đức Mẹ trở thành người mẹ thiêng liêng luôn đồng hành, chở che và nâng đỡ cha trong suốt hành trình linh mục. Khi không còn cha mẹ hiện diện bên cạnh, cha luôn xác tín rằng Mẹ Maria luôn dịu dàng hiện diện và dẫn dắt cha từng bước trên con đường phục vụ Dân Chúa. Vì thế, Thánh lễ tạ ơn hôm nay không chỉ là lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân linh mục cao quý, mà còn là lời tri ân sâu xa đối với ông bà cố, các anh chị em trong gia đình, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã âm thầm hy sinh, nâng đỡ và cầu nguyện cho cha suốt những năm tháng qua.
 
mkh0907

Trong Thánh lễ mở tay, cha Vinhsơn đã kính cẩn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông bà cố, tri ân các bậc tiền nhân và cầu nguyện cho Giáo họ Đaminh, Giáo xứ Kiên Lao. Nhìn cha mới trong phẩm phục linh mục, với đôi tay vừa được xức dầu thánh, đứng trước bàn thờ quê hương, cộng đoàn cảm nhận rằng mọi hy sinh, nước mắt và lời kinh năm xưa nay đã đơm hoa kết trái. Người con của Kiên Lao hôm nay đã trở thành linh mục của Chúa, để sống và hiến dâng trọn đời cho Tin Mừng.

 
mkh0756
 
mkh0720

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Vinhsơn, luôn đồng hành và gìn giữ cha Vinhsơn Mai Văn Thụy. Xin cho câu Lời Chúa “Này là Mẹ con” mãi là điểm tựa thiêng liêng, là nguồn sức mạnh giúp cha luôn trung thành, khiêm nhường và nhiệt thành trong sứ vụ, trở nên mục tử nhân lành theo trái tim Chúa Giêsu. Xin chúc mừng Tân Linh mục Vinhsơn Mai Văn Thụy. Xin tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục cao quý mà Ngài đã thương ban cho Giáo họ Đaminh và toàn thể Giáo xứ Kiên Lao thân yêu.

 
mkh0882
mkh0876
mkh0876
mkh0641

Tác giả: Toản Linh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây