Giáo xứ Trực Chính: Ngày chầu lượt đầy tràn ân sủng

Thứ năm - 12/03/2026 05:35  30
Giữa nắng xuân nhẹ nhàng của những ngày Mùa Chay thánh, tôi về với giáo xứ Trực Chính, giáo hạt Báo Đáp để cùng cộng đoàn bước vào "con đường cao tốc" dẫn tới Thiên Đàng. Ngày chầu lượt không chỉ là một nghi lễ phụng vụ, mà là một cuộc hẹn hò thiêng liêng nơi nguồn mạch xót thương.
 
tc 12

Sáng ngày 08/03/2026 - Chúa nhật III Mùa Chay, khi những giọt sương xuân còn chưa tan hết trên những cánh cửa kính thánh đường, tôi đứng giữa không gian trang nghiêm của Giáo xứ Trực Chính. Trong cái tĩnh lặng của buổi sớm mai, lòng người như nhẹ bẫng, gác lại những âu lo cơm áo để bước vào cõi thiêng. Ngay cửa vào, hai câu đối hiện ra như một lời nhắn nhủ chân thành cho bất cứ ai đang lữ hành trên hành trình đức tin:
“Thánh thể nhiệm mầu đoàn con nhất tâm thờ kính
Nữ vương từ ái người người vững dạ khấn xin.”

 
tc 14

Đọc lên mà thấy ấm lòng lạ lùng. Hóa ra, linh đạo của người giáo dân nơi đây đơn sơ mà sâu thẳm: Cứ bám chặt lấy Chúa Giêsu Thánh Thể và nép mình dưới tà áo Mẹ Mân Côi – quan thầy của giáo xứ thì chẳng sợ lạc lối giữa đời.

 
tc 18

Từ sớm, bầu khí cầu nguyện đã bao trùm khắp giáo xứ. Từng hội đoàn, từng giáo họ nối tiếp nhau vào chầu Chúa. Nhìn những cụ già móm mém đọc kinh, những bạn trẻ lặng lẽ quỳ gối, tôi hiểu rằng sức sống của Giáo phận Bùi Chu chính là đây, một đức tin được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn bên Nhà Chầu.
 
tc 21

Cao điểm của ngày hồng phúc là Thánh lễ trọng thể lúc 9h30, do cha Quản hạt Báo Đáp - Gioakim Nguyễn Văn Tường chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha xứ, quý cha cựu xứ, quý cha quê hương cùng nhiều linh mục trong và ngoài giáo hạt. Giây phút ấy, tôi cảm nhận rõ nét một Hội thánh hiệp hành. Không còn khoảng cách giữa giáo sĩ và giáo dân, chỉ còn những nhịp đập chung một tình yêu dành cho Đấng chịu đóng đinh đang hiện diện trên bàn thờ.
 
tc 22

Trong bài giảng, cha Giuse Bùi Minh Quốc đã mượn gương sáng của thánh trẻ Carlo Acutis để thức tỉnh những tâm hồn đang ngủ quên. Câu nói: “Thánh Thể là con đường cao tốc dẫn đến Thiên đàng” vang lên giữa mùa Chay như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Giữa một thế giới mà con người sẵn sàng xếp hàng hàng giờ để chờ đợi một thú vui chóng qua, thì Chúa lại thường bị bỏ rơi trong sự cô độc nơi nhà chầu. Carlo đã chọn Thánh Thể làm "la bàn" cho cuộc đời mình, còn chúng ta thì sao?. Lời cha giuse như thôi thúc mỗi người: Nếu thực sự tin Chúa đang ở đây, hẳn chúng ta đã chẳng hờ hững đến thế.

 
tc 12 1

Ngày chầu lượt khép lại bằng phép lành Thánh Thể, nhưng cuộc đời mới thực sự bắt đầu từ đây. Tôi ra về với một xác tín mới: Ý nghĩa cuộc đời chẳng phải là những thành tựu xa vời, mà là sự thinh lặng để nhận ra Chúa vẫn nhẫn nại đợi ta nơi tấm bánh bẻ ra mỗi ngày.

Ước mong sao tinh thần "Thờ kính Chúa, cậy trông Mẹ Mân Côi" không chỉ nằm trên những tấm bảng hiệu, mà thấm sâu vào từng hơi thở của người Trực Chính. Giữa những biến động của thời đại, chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể mới là bến đỗ bình an duy nhất để người trẻ và mỗi chúng ta tìm lại định hướng cho cuộc đời mình.

 
tc 25

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi bước chân chúng con đi từ thánh đường hôm nay trở thành một hành trình loan báo Tin Mừng, để cuộc đời chúng con mãi là bài ca cảm tạ dâng về Chúa. Amen.

Tác giả: Bùi Minh Pha- Ảnh: Giới trẻ Trực Chính

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây