Yêu để làm gì và yêu như thế nào?

Thứ bảy - 09/05/2026 04:09  30
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A
Ga 14,15-21

download 1Chúa Nhật tuần trước, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Ngài biết các ông sắp phải chứng kiến cảnh Thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị đóng đinh nhục nhã trên thập giá. Đối diện với một Đấng Mêsia bị treo trên cây gỗ, thật không dễ để tin, đôi khi còn bị sốc, bị thất vọng, mất phương hướng. Chúa Nhật tuần này, Chúa đi xa hơn một bước nữa, mời gọi chúng ta hãy yêu Chúa qua việc tuân giữ Lời Ngài: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).

Triết gia Aristote từng nói: “Không thể có tình bạn giữa thần linh và con người” bởi vì con người không xứng đáng làm bạn với Thiên Chúa. Nhưng Kitô giáo là một điều kỳ diệu cho thấy một Thiên Chúa luôn đi bước trước, chính Ngài đã cúi xuống với con người và chìa tay ra trước. Ngài đã cắm lều và ở giữa chúng ta. Không phải chúng ta yêu Chúa trước, nhưng chính Chúa yêu chúng ta trước. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Ngài đã yêu chúng ta trước bằng tình yêu muôn thuở. Ngài đã tìm kiếm chúng ta trước cả khi chúng ta tìm kiếm Ngài: “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con Cha chọn con giữa muôn người”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: Hãy yêu mến Chúa. Vậy yêu để làm gì? Và Yêu như thế nào?

Trước hết, Thiên Chúa mời gọi chúng ta yêu mến Chúa trong tâm tình Tạ ơn và ca ngợi Chúa. Nhiều khi chúng ta tạ ơn Chúa nhưng lại không yêu Chúa. Đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ, ta nói đã yêu Chúa, nhưng ra về ta vẫn đâu vào đó, không có sự biến đổi, Lời Chúa vụt qua mất. Đôi khi còn theo hứng: Tôi thích thì đi, vui thì ở, không lại thôi. Đây là yêu theo cảm hứng thất thường, dở dở ương ương, chẳng nóng cũng chẳng lạnh: “Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta” (Kh 3,15-16).

Tiếp đến, tại sao lại phải yêu Chúa? Lời Kinh Tạ ơn IV có đoạn rằng: “Việc chúng con ca ngợi và tôn vinh Chúa không thêm thắt gì cho Chúa, nhưng lại sinh ơn cứu độ cho chúng con”. Như thế yêu Chúa, chẳng thêm thắt gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng ta. Ai sống trong tâm tình tạ ơn và yêu mến, người đó sẽ sống khiêm nhường và hiền hoà hơn.

Cuối cùng là yêu như thế nào? Tự chúng ta chẳng biết phải yêu như thế nào cho đúng như ý Chúa muốn, nhưng thật may mắn, hôm nay Đức Giêsu đã mặc khải rất rõ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Yêu Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động cụ thể vì “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Một người con yêu cha mẹ sẽ biết vâng lời. Một người học trò yêu quý thầy cô sẽ chăm chỉ học hành. Một người yêu thật sẽ biết hy sinh cho người mình yêu. Cũng vậy, yêu Chúa là giữ các điều răn Chúa dạy. Mà điều răn của Chúa đâu có khó nhớ. Tất cả quy về hai điều: Mến Chúa và yêu người. Yêu Chúa bằng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, siêng năng học giáo lý, sống trung thực và tránh tội lỗi. Yêu người bằng sự cảm thông, tha thứ, chia sẻ và bác ái. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Hãy làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn” .

Muốn yêu Chúa đúng như Chúa mong muốn thì phải có ơn Chúa. Muốn có ơn Chúa thì phải giữ giới răn của Chúa. Muốn biết giới răn của Chúa thì phải đọc Kinh Thánh, chăm chỉ đi học Giáo Lý, học văn hoá nữa, siêng năng đi Lễ, đi Nhà thờ cầu nguyện, viếng Thánh Thể, để biết Chúa và yêu Chúa. Vì không biết Chúa thì không yêu mến Chúa được. Cổ nhân có câu rất hay: “Vô tri bất mộ”: Không biết thì không thể yêu mến. Không đi học Giáo Lý thì làm sao biết Chúa để yêu mến Chúa được. Mà “vô mộ bất phúc”, nghĩa là không biết yêu thương thì không có hạnh phúc. Sống mà không biết yêu thương, chỉ toàn đi gây chia rẽ, hận thù, gây đau khổ cho người khác thì làm sao mà có phúc được. Đặc biệt, “Vô phúc bất an”. Người không có phúc dứt khoát không thể bình an được. Mà “vô an đắc tử nạn”. Nghĩa là tự chuốc cái chết cho lương tâm, linh hồn mình. Không có bình an thì linh hồn dần chết đi trong tội lỗi, tuyệt vọng và xa cách Thiên Chúa.

Vì thế, chúng ta cần cầu xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Chính Đức Giêsu biết chúng ta yếu đuối nên Ngài hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác” (Ga 14,16). Đó chính là Chúa Thánh Thần. Ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có tình yêu. Ở đâu có Thần Khí Thiên Chúa, ở đó có bình an, hiệp nhất và sự sống. “Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa cha nguồn vui”. Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên gia đình, giáo xứ và tâm hồn mỗi người, để Ngài đốt lên ngọn lửa yêu thương đang nguội lạnh nơi chúng ta.

Lạy Đức Maria Chỉ Bảo Đàng Lành, Mẹ là người đã yêu Chúa bằng trọn cuộc đời xin vâng. Xin dạy chúng con biết yêu Chúa không bằng lời nói suông, nhưng bằng một đời sống trung thành, thánh thiện và chan chứa yêu thương. Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây