Mục tử nhân lành

Thứ bảy - 25/04/2026 04:51  22
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
Cv 2,14a.36-41; 1Pr 20b-25; Ga 10,1-10

download 8Chúa nhật IV hôm nay được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên lành. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay khắc hoạ dung mạo của Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đến để đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

Chúa Giêsu sánh ví tình thương của mình như tình thương của người mục tử dành cho đàn chiên. Người mục tử tốt lành đầy yêu thương luôn gắn bó với đàn chiên, luôn sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì lợi ích đàn chiên. Ngài chính là vị mục tử mà bài đáp ca đã ca ngợi rằng: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tuơi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có chúa ở cùng con”.

Một cách cụ thể, thánh sử Gioan đã khắc hoạ cho chúng ta dung mạo của vị mục tử tốt lành. Trước hết, vị Mục Tử Tốt Lành là người hết lòng yêu thương những người thuộc về mình. Vì yêu thương nên Người quan tâm đến mọi người và đến từng người. Càng quan tâm thì càng biết tường tận: biết họ muốn gì, họ cần gì, họ có thể gặp phải những nguy cơ cạm bẫy hay thử thách nào.

Bên cạnh đó, Vị Mục Tử Tốt Lành luôn đi đầu, đi trước, hướng dẫn, lãnh đạo đoàn chiên, đứng mũi chịu sào, gánh chịu mọi khổ cực cho người thuộc về mình. Mục Tử Tốt Lành đem chiên đến những miền an toàn, có suối mát có cỏ xanh, cho chiên được ăn uống no nê, được nghỉ ngơi thoải mái. Chiên sẽ tăng trưởng cả về chất lượng lẫn số lượng. Mục Tử Tốt Lành dám hy sinh mạng sống vì chiên.

Chúa Giêsu chính là Vị Mục Tử Tốt Lành được Chúa Cha sai đến để yêu thương, chăm sóc, quy tụ mọi con chiên. Ngài biết tên từng con chiên như Cha Ngài biết Ngài (Ga 10,14-15). Ngài gọi tên từng con chiên và dẫn đi (Ga 10,3). Mục Tử sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên: “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Chúa Giêsu đã chứng tỏ Ngài là vị Mục Tử Tốt Lành, vị chủ chăn không bao giờ hèn nhát thấy sói tấn công chiên mà bỏ trốn, nhưng Ngài luôn cứu vớt, tập họp, chăn dắt (Ga 10,9.16).

Chúa Nhật hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Trong Sứ điệp gởi toàn thể dân chúa nhân ngày ơn gọi năm nay, Đức Thánh Cha Lêo nhắc lại rằng mỗi ơn gọi là một món quà vô giá cho Giáo hội và cho những người đón nhận với niềm vui, một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được gieo vào sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Ngài mời gọi vun trồng mối tương quan cá vị với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện hằng ngày và suy niệm Lời Chúa.

Quả thật, ơn gọi tu trì không gì khác hơn là dấu ấn tình yêu mà Thiên Chúa đặc biệt trao ban cho những ai cảm nhận được tiếng gọi của Người trong tâm hồn. Lý do chính yếu và nền tảng cho sự tận hiến cuộc đời trong ơn gọi dâng hiến, cách riêng đời sống linh mục là vì các ngài đã được tình yêu Chúa Giêsu chinh phục. Trên hành trình dâng hiến, việc đáp lại tiếng gọi “Hãy theo Thầy” của Đức Kitô (Mt 4,19) cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận các đòi hỏi của tình yêu, nghĩa là chia sẻ thập giá (x. Mt 16,24) một cách nào đó. Khi nhìn vào mẫu gương của các Thánh, cũng như gương sáng của những người dâng hiến, chúng ta nhận ra rằng chính tình yêu Đức Kitô thúc bách (x. 2 Cr 5,14) những con người tuy mỏng giòn yếu đuối nhưng can đảm đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu vừa hướng lên Thiên Chúa vừa cúi xuống phục vụ con người. Quả thật, nếu không có động lực của tình yêu thì đời sống dâng hiến sẽ cảm thấy nhàm chán và không thật sự hạnh phúc và kéo lê đời mình với biết bao nỗi bất an chán nản.

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cũng là một Chúa nhật đặc biệt đối với các mục tử khi đặt mình vào vị trí của Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành duy nhất. Thời gian năm tháng hoặc những khó khăn thất bại có thể làm tình yêu suy giảm, nhạt phai nơi các mục tử. Khi cạn kiệt khả năng yêu thương, các linh mục có thể đánh mất “tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4) và do đó, sứ vụ của các ngài trở nên cằn cỗi, nhàm chán và gần như là vô nghĩa. Trước cuộc khủng hoảng về căn tính linh mục, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng người linh mục chỉ có thể tìm gặp trọn vẹn sự thật về căn tính của mình qua việc tham dự một cách loại biệt vào Đức Kitô và nối tiếp chính Người.

Vì thế, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta hãy cầu nguyện cho các mục tử thân yêu: nâng đỡ, cám ơn và khuyến khích các ngài! Chúng ta cũng cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam có thêm nhiều linh mục lành thánh. Và rồi, trong mọi sinh hoạt mục vụ, người linh mục sẽ biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đang thương xót con người. Những ai đến với các ngài đều có thể cảm nhận như thể Chúa đang hiện diện và tuôn trào cho họ tình yêu của Thiên Chúa.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

 Tags: hôm nay, gọi là
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây