Con tim bừng cháy

Thứ bảy - 18/04/2026 05:26  30
Chúa Nhật III Phục Sinh A
Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35

download 3Kính thưa cộng đoàn, các con Thiếu Nhi thân mến,

Các con có tin được không? Hai môn đệ trong Tin Mừng hôm nay đi cạnh Chúa Giêsu suốt cả buổi chiều mà mắt cứ như bị che khuất, chẳng nhận ra Thầy mình. Thế nhưng, chỉ một lát sau, chính những con người đang u sầu ấy lại thốt lên: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”. Từ đôi mắt không nhận ra Thầy đến một tâm hồn rực lửa, Chúa Giêsu đã làm cách nào vậy? Bí quyết nào đã biến những con người tuyệt vọng thành những người tràn đầy niềm hy vọng?

Những bước chân tuyệt vọng

Biến cố Thầy Giêsu chịu chết trên thập giá là một thử thách quá lớn, khiến các môn đệ rơi vào cảnh "vỡ mộng". Môn đệ Cơ-lê-ô-pát đã nghẹn ngào tâm sự: “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en”. Họ từng mơ về một vị vua quyền thế, dùng sức mạnh chính trị để giải phóng dân tộc. Nhưng khi "vị vua" ấy bị đóng đinh, mọi tham vọng của họ cũng bị chôn vùi theo nấm mồ của Thầy. Họ chọn cách trốn chạy vì tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc trong thất bại.

Các con có hình dung được vẻ mặt u sầu và bước chân nặng nề của họ không? Emmau không chỉ là tên một ngôi làng, mà còn là hướng đi của sự bỏ cuộc. Khi các con chán nản vì điểm kém, khi giận dỗi bố mẹ rồi đóng sầm cửa phòng lại, hay khi cảm thấy cô đơn vì bạn bè tẩy chay – đó chính là lúc các con đang "đi về phía Emmau", đi về phía bóng tối của sự tuyệt vọng.
Con tim bừng cháy

Giữa lúc họ tuyệt vọng nhất, Chúa Phục Sinh đã tiến lại gần. Chúa chúng ta thật tâm lý! Người không trách mắng họ là "kẻ kém lòng tin", cũng không hỏi "tại sao lại bỏ cộng đoàn mà về quê". Chúa chọn cách lắng nghe. Người để họ trút hết nỗi lòng, rồi mới dùng Lời Chúa để sưởi ấm và khai sáng rằng: Đấng Cứu Độ phải trải qua khổ hình rồi mới vào vinh quang.

Các con biết không, khi nghe Chúa giải thích Kinh Thánh và đặc biệt là khi chứng kiến Người "cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra", trái tim họ đã thay đổi kỳ diệu. Tại sao họ lại bừng cháy?  Trái tim bừng cháy là vì họ được lắng nghe Lời Chúa sưởi ấm. Trái tim bừng cháy vì họ được tham dự vào bí tích Thánh Thể của Chúa.

Mỗi khi các con đi lễ, nghe giảng lời Chúa và rước Chúa vào lòng, đó chính là lúc Chúa đang “thắp lên ngọn lửa” trong tâm hồn nguội lạnh của các con. Chúa muốn biến đống tro tàn trong lòng các con thành một ngọn lửa yêu mến rực cháy.

Những bước chân tràn trề hy vọng

Các con Thiếu Nhi có biết, khi nhận ra Chúa, hai môn đệ đã làm gì nào? Họ có đi ngủ tiếp vì trời đã tối không? Không hề! Thánh sử kể rằng: “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem”. Thật lạ lùng! Lúc đi từ Giêrusalem về Emmau thì hai môn đệ đi chậm chạp, buồn bã, nhưng lúc từ Emmau quay lại Giêrusalem, dù trời tối, dù đường xa, họ lại chạy rất nhanh. Con tim bừng cháy đã tiếp sức cho đôi chân rã rời trở nên thoan thoắt. Họ chạy về không phải để trốn tránh, mà để loan báo: "Chúa sống lại thật rồi!".
      
Các con cũng vậy, khi con tim đã "bừng cháy" lửa yêu mến Chúa, các con không thể ngồi yên được:
  • Bước chân hy vọng đến nhà thờ: Không còn đợi bố mẹ giục, nhưng tự giác chuẩn bị quần áo chỉnh tề để đi gặp Chúa.
  • Bước chân hy vọng đến với bạn bè: Thay vì xa lánh những bạn nghèo, bạn học kém, các con biết chủ động đến gần để giúp đỡ, sẻ chia.
  • Bước chân hy vọng về gia đình: Sau mỗi thánh lễ, các con mang niềm vui về nhà, biết vâng lời cha mẹ, biết làm việc nhà với nụ cười trên môi.
      
Đó chính là cách các con loan báo Chúa Phục sinh cho mọi người xung quanh đấy.

 
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cùng các con Thiếu Nhi thân mến,

Hành trình Emmau là hành trình của mỗi người chúng ta. Có những ngày buồn, bước chân tuyệt vọng, nhưng Chúa luôn ở bên để sưởi ấm chúng ta bằng Lời Chúa và Thánh Thể, để rồi chúng ta lại hăng hái ra đi làm việc tốt. Ước mong sao các con luôn giữ được ngọn lửa của Chúa trong tim. Đừng bao giờ để nỗi buồn hay sự lười biếng dập tắt ngọn lửa ấy. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh đang cùng đi với các con trên mọi nẻo đường, từ trường học về nhà, từ nhà thờ ra sân chơi.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây