Con đường thương khó

Thứ bảy - 28/03/2026 23:13  16
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
Is 50,4–7; Pl 2,6–11; Mt 26,14–27,66


Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, cùng với Giáo hội toàn cầu, chúng ta bước vào Tuần Thánh – tuần lễ quan trọng nhất của năm phụng vụ. Nghi thức kiệu lá chúc tụng Chúa Giêsu tiến vào thành thánh vừa dứt, chúng ta lại lập tức đối diện với bài Thương Khó theo thánh Mattheo. Sự tương phản này cho thấy một chân lý: Vinh quang của Thiên Chúa không tách rời Thập giá, và sứ vụ của người Kitô hữu không thể thiếu con đường thương khó.

2026 03 28 reameaux1. Con đường đã được loan báo trước

Qua ba bài đọc hôm nay, chúng ta thấy một sự thật lạ lùng: Từ sáu thế kỷ trước, ngôn sứ Isaia đã nhìn thấy hình bóng người “Tôi tớ đau khổ” – Đấng “không che mặt tránh những lời nhạo cười, không lùi bước trước những lằn roi” (Is 50,4-7). Rồi đến Thánh Phaolô, Ngài đã dệt nên một bài ca tuyệt diệu về sự “tự hủy” của Con Thiên Chúa: Từ một Thiên Chúa cao sang, Người đã hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên Thập giá (Pl 2,6-11).

Mọi chi tiết trong cuộc thương khó: từ việc bị phản bội trong bữa tiệc ly, mồ hôi máu trong vườn Cây Dầu, cho đến chén dấm chua hay tấm áo bị chia chác trên đồi Golgotha… tất cả đều “ứng nghiệm lời Kinh Thánh”. Tại sao Thiên Chúa lại chọn con đường đau thương đến thế? Thưa, vì đó là cách duy nhất để Thiên Chúa chạm đến tận cùng nỗi đau của con người. Ngài chấp nhận bị “liệt vào hàng tội nhân” để không một ai bị bỏ rơi, dù họ có đang ở trong vực thẳm của tội lỗi hay thất vọng.

2. Sứ vụ loan báo Tin Mừng từ trên Thập giá

Sứ vụ loan báo Tin Mừng thường được chúng ta hiểu là ra đi rao giảng về Thiên Chúa. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng bằng sự im lặng, bằng sự nhẫn nhục và bằng cái chết.

Khi đứng trước tòa án Caipha hay dinh Philato, Chúa Giêsu không dùng quyền năng để tiêu diệt kẻ thù. Ngài hiên ngang tuyên xưng danh tính là “Con Người ngự bên hữu Đấng Tối Cao” nhưng lại sẵn sàng đổ máu mình ra để cứu độ nhân loại. Đây chính là Tin Mừng lớn lao nhất: Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến tận cùng!

Loan báo Tin Mừng theo định hướng sứ vụ hôm nay đòi hỏi chúng ta không chỉ chiêm ngắm Thập giá, mà phải trở thành “hiện thân” của lòng thương xót đó giữa đời. Thế giới hôm nay đang đầy dẫy những khổ đau, những người bị bỏ rơi, những “người tôi tớ đau khổ”. Chúng ta loan báo Chúa cho họ thế nào? Không phải bằng những bài giáo lý cao siêu, mà bằng thái độ “mang nơi mình những tâm tư như đã có nơi Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,5). Đó là tâm tư của sự cảm thông, của lòng bao dung và sự nhẫn nại trước những nghịch cảnh.

3. Sống niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay

Mỗi người chúng ta đều có “con đường thương khó” của riêng mình: đó là khi bệnh tật bủa vây, gia đình đổ vỡ, hay công việc thất bại. Đứng trước những thánh giá ấy, chúng ta thường tự hỏi: “Tại sao Chúa lại để con khổ thế này?”.

Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy câu trả lời. Nếu chính Con Thiên Chúa còn phải đi qua con đường khổ nạn mới vào được vinh quang, thì chúng ta đâu có quyền thắc mắc hay phàn nàn. Thay vì oán trách, chúng ta được mời gọi biến nỗi đau của mình thành một lễ tế hiến dâng. Khi chúng ta vui lòng đón nhận thánh giá với tình yêu, chúng ta đang thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng một cách mạnh mẽ nhất. Bởi vì, một người vẫn giữ được sự bình an và lòng nhân ái ngay trong đau khổ, chính là một chứng nhân sống động cho quyền năng phục sinh của Chúa.

Kính thưa cộng đoàn,
Tuần Thánh không phải là tuần lễ để chúng ta đi xem một vở kịch buồn về quá khứ. Đây là tuần lễ để chúng ta đi lại con đường thương khó của Chúa trong chính đời sống mình.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta, khi tham dự các nghi lễ sốt sắng, biết nhận ra tội lỗi của mình đã gây ra cái chết cho Con Thiên Chúa để biết thật lòng sám hối. Và hơn thế nữa, xin cho chúng ta biết cảm thông với những nỗi đau của anh chị em xung quanh. Ước gì cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta trở thành một lời loan báo Tin Mừng về tình yêu tự hiến, để ơn cứu chuộc của Chúa không trở nên vô ích, nhưng được lan tỏa đến tận cùng thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh để vác thánh giá mình mỗi ngày, và xin cho chúng con luôn vững tin rằng sau bóng tối của đau khổ và cái chết trên đồi Golgotha sẽ là ánh sáng khải hoàn của ngày Phục Sinh. Amen.

Tác giả: Lm. Gioan B. Vũ Quốc Đạt

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây