Tin để thấy vinh quang sự sống

Thứ bảy - 21/03/2026 04:44  77
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

20200327 1lazaruspurfieldKính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Có một câu hỏi luôn ám ảnh nhân loại qua mọi thời đại: Sau cái chết sẽ là gì? Liệu nấm mồ có phải là dấu chấm hết của một kiếp người không? Đứng trước cái chết của người thân, chúng ta thường cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Không chỉ chúng ta hôm nay, mà ngay cả Macta và Maria trong bài Tin Mừng cũng đã đau đớn thốt lên: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”.

Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay không dừng lại ở tiếng khóc và sự mất mát. Trái lại, các bài đọc mở ra cho chúng ta một chân trời mới, chân trời của niềm hy vọng và sự sống.

Trước hết, Thiên Chúa là Đấng mở huyệt mộ.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Êdêkien đã dùng một hình ảnh rất mạnh mẽ: Thiên Chúa hứa sẽ “mở huyệt” và đưa dân Ngài ra khỏi đó. Thoạt tiên, đó là lời hứa phục hồi dân Israel đang sống trong cảnh lưu đày, nhưng sâu xa hơn, đó còn là một mặc khải về tình yêu: Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con người trong sự chết, nhưng luôn hướng họ về sự sống.

Tiếp đến, trong bài Tin Mừng, lời hứa ấy được thực hiện cách cụ thể nơi Đức Giêsu. Khi cho Ladarô sống lại sau bốn ngày nằm trong mộ, lúc thân xác đã bắt đầu phân hủy có mùi rồi, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời khẳng định: Ngài có quyền trên sự sống và sự chết. Ngài không chỉ cảm thương con người qua những giọt nước mắt, mà còn thực sự chiến thắng sự chết. Chính Ngài là “Sự sống lại và là sự sống”.

Vậy, làm sao chúng ta được tham dự vào sự sống ấy?

Thánh Phaolô trong bài đọc II đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn khi nói về vai trò của Chúa Thánh Thần. Ngài khẳng định rằng: nếu Thánh Thần ngự trong chúng ta, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại cũng sẽ làm cho thân xác hay chết của chúng ta được sống. Như thế, “sống lại” không chỉ là chuyện của tương lai xa xôi sau khi chết, nhưng là một hành trình bắt đầu ngay từ hôm nay. Thật vậy, mỗi lần chúng ta từ bỏ một thói quen xấu, mỗi lần chúng ta can đảm đứng dậy sau khi vấp ngã, là mỗi lần chúng ta bước ra khỏi “ngôi mộ” của tội lỗi và bóng tối để tiến vào sự sống mới.

Chính vì thế, niềm tin ấy cần được thể hiện trong đời sống cụ thể.

Chúa Giêsu đã hỏi Macta: “Chị có tin thế không?”. Và hôm nay, Ngài cũng đang hỏi từng người chúng ta như vậy.
Trước hết, tin là biết “tháo cởi băng vải cho nhau”. Sau khi gọi Ladarô ra khỏi mộ, Chúa Giêsu đã nói với mọi người: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”. Điều đó cho thấy: phép lạ của Chúa cần sự cộng tác của con người. Trong cuộc sống hằng ngày, vẫn còn rất nhiều người đang bị trói buộc bởi mặc cảm, hận thù, tội lỗi hay cô đơn. Vì thế, chúng ta được mời gọi trở thành đôi tay của Chúa, biết cảm thông, nâng đỡ và giúp anh chị em mình “được cởi trói”, để họ có thể sống tự do và bình an hơn.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Bởi lẽ, để có đủ sức bước ra khỏi “ngôi mộ” của tội lỗi, chúng ta cần một nguồn sức mạnh siêu nhiên. Thánh Thể chính là “thuốc trường sinh”, là bảo chứng cho sự sống đời đời. Mỗi lần rước lễ với lòng tin yêu là mỗi lần chúng ta đón nhận chính sự sống của Đức Kitô vào trong tâm hồn mình.

Sau cùng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Mùa Chay đang dần khép lại để đưa chúng ta bước vào Tuần Thánh. Hình ảnh Ladarô bước ra khỏi mồ không chỉ là một phép lạ, mà còn là dấu chỉ báo trước cuộc phục sinh vinh quang của Đức Giêsu.

Giữa cuộc sống còn nhiều bon chen và thử thách, đôi khi chúng ta cũng bị giam hãm trong những “ngôi mộ” của ích kỷ, đam mê và hận thù. Khi phạm tội, chúng ta rơi vào cái chết thiêng liêng; nhưng khi thành tâm sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chúng ta được sống lại với Đức Giêsu, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng ta can đảm bước ra khỏi những “nấm mồ” ấy, nhờ quyền năng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, dù đang phải đối diện với những “ngôi mộ” của đau khổ, bệnh tật hay thất vọng, vẫn luôn vững tin vào lời Chúa: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Ước gì chính niềm tin ấy biến đổi cuộc đời chúng con, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu và sự sống của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây