Hành trình biến đổi

Thứ bảy - 07/03/2026 04:25  19
Chúa Nhật III Mùa Chay A
Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2,5-8; Ga 4,5-42

 
s134Cuộc đời mỗi người là một chuỗi gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua như mây bay, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ “định mệnh”. Hôm nay, thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ làm biến đổi hoàn toàn cuộc đời của một người phụ nữ Samari. Hành trình biến đổi của người phụ nữ gợi cho chúng ta hành trình biến đổi trong mùa Chay thánh. Hành trình này khởi đi từ sự can đảm, gặp gỡ Đấng Hằng Sống và trở nên chứng nhân sống động cho Chúa Giêsu.

Can đảm

Khởi đầu của cuộc gặp gỡ thiêng liêng đòi hỏi một sự can đảm phi thương. Các con Thiếu Nhi có biết người phụ nữ Samari đi lấy nước lúc mấy giờ không? Khoảng 12 giờ trưa. Người phụ nữ này quả là can đảm khi dám bước chân ra khỏi nhà, chịu nắng thiêu đốt, lấy những vò nước mang về sinh hoạt. Tại sao người phụ nữ này không chọn lấy nước lúc sáng sớm hay chiều mát để tránh nắng nóng? Việc đi lấy nước vào chính ngọ, lúc nắng gắt nhất, cho thấy người phụ nữ này đang cố gắng tránh mặt những người trong làng xóm để không phải chịu những ánh nhìn phán xét hay những lời xầm xì về đời tư của mình. Chị can đảm không sợ cháy da, không sợ đổ mồ hôi để đổi lấy nước, lấy sự bình yên giả tạo trong cô độc.

Người phụ nữ này không chỉ can đảm bước đi giữa trưa nắng gắt mà còn can đảm đối diện với con người thật của mình. Tưởng rằng mình có thể lẩn trốn được hết mọi ánh nhìn của dân làng, nhưng chị lại chạm mặt với Đấng Thánh, đang ngồi chờ bên bờ giếng. Vượt qua những ngăn cách giữa đàn ông và đàn bà, giữa ô uế và thanh sạch, giữa Đấng Thánh và tội nhân, Đức Giêsu lên tiếng ngỏ lời với chị: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”. Ngỏ lời với chị, Chúa không chỉ xin chút nước uống mà còn bắc một nhịp cầu nối kết, mời gọi chị can đảm đối diện với sự thật về chính mình, sự thật “tôi không có chồng”- năm đời chồng và người thứ sáu không phải là chồng. Nếu không có sự can đảm phi thường, người phụ nữ tội lỗi đã không thể gặp gỡ với Đấng có thể biến đổi cuộc đời chị.

Gặp gỡ

Khi dám rũ bỏ lớp vỏ bọc, đối diện với những yếu hèn, sự bất toàn của phận người, cuộc gặp gỡ với Đấng Hằng Sống mới thực sự bắt đầu. Đây không phải là cuộc mặc cả về vò nước mà là cuộc gặp gỡ giữa hai “cơn khát” mãnh liệt. Người phụ nữ Samari không chỉ là cơn khát nước uống mà còn là khát thẳm sâu trong cõi lòng. Chị khao khát được cảm thông, vì quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, 5 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị khao khát một tình yêu đích thực, vì năm đời chồng và người đàn ông hiện tại vẫn không mang lại hạnh phúc thực sự. Chị khao khát chân lý, tìm kiếm Đấng Hằng Sống thực sự có thể chữa lành và là điểm tựa cho cuộc đời. Còn, Chúa Giêsu cũng không chỉ là khát nước uống mà còn khao khát đưa người phụ nữ tội lỗi trở về với Chúa, và khát khao tình yêu cháy bỏng muốn cho con người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Sau bao năm tháng khô cằn vì những đổ vỡ và mặc cảm, tâm hồn chị đã được Đấng Hằng Sống, tưới mát bằng sự thấu cảm, thỏa mãn cơn khát bằng tình yêu bao dung, hồi sinh bằng sự thật, và trổ sinh hoa trái trong Thần Khí.

Trở nên chứng nhân

Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã làm biến đổi cuộc đời người phụ nữ Samari. Từ một người phụ nữ lầm lũi đi lấy nước trong mặc cảm, né tránh đám đông, thành một chứng nhân can đảm, “để vò nước lại, vào thành nói với người ta”. Để lại vò nước là để lại phương tiện duy trì sự sống, nhưng cũng là để lại những nỗi đau, những lầm lỗi, những thất bại của quá khứ. Khi gặp được Chúa, chị không cần đến chiếc vò nước ấy nữa, vì chị đã tìm thấy mạch nước hằng sống ngay trong tâm hồn mình. Gặp được Đấng Hằng Sống, chị vui mừng đến mức quên cả nỗi sợ hại bị phán xét, chạy về phía những người trước đó chị thường né tránh, và loan báo cách rất đơn giản, không cần phải giải thích, triết lý sâu xa, hệ thống giáo lý phức tạp: “Đến mà xem”. Thật bất ngờ, một người phụ nữ tội lỗi đã trở thành vị tông đồ đầu tiên, lôi kéo những người trong vùng đất Samari đến gặp gỡ Chúa và tuyên xưng: “chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian”.

Hành trình biến đổi của ngươi phụ nữ bên bờ giếng Giacóp vẫn đang tiếp diễn trong cuộc đời mỗi tín hữu. Trong mùa Chay này, Chúa đang đợi các con Thiếu Nhi, mỗi người chúng ta can đảm đến gặp Chúa, để tâm hồn được tưới mát bằng ân sủng, được chữa lành bằng lòng thương xót. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu ở đâu? Thưa, Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, nơi những người nghèo, nơi Nhà Tạm, các bí tích, trong Thánh lễ. Đối với Thiên Chúa, không bao giờ có khái niệm là “quá muộn”, chỉ có khái niệm “ngay bây giờ”. Mọi cuộc gặp gỡ Chúa thực sự dù là bình minh hay hoàng hôn của cuộc đời, đều làm biến đổi số phận. Cuộc gặp gỡ Chúa muộn màng của “người trộm lành trên thập tự” đã chẳng mang lại hạnh phúc Thiên Đàng cho ông đó sao. Chúa không bao giờ nhìn vào quá khứ héo hắt và cũng chẳng bao giờ chấp tội kẻ thực lòng thống hối ăn năn. Người chỉ chờ đợi giây phút chúng ta mở lòng ra cho Chúa để Chúa chữa lành và biến đổi chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con can đảm chạy đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải, để được Chúa chữa lành, biến đổi cuộc đời và trở nên chứng nhân lan tỏa lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây