Gặp gỡ Đức Giêsu, cuộc gặp gỡ định mệnh!

Thứ bảy - 07/03/2026 04:08  23
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A
Ga 4,5-42

65bad5f76fff700d6eeeb26d woman well 3Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các con thiếu nhi thân mến,

Có một bài hát sinh hoạt mà rất nhiều thiếu nhi, giới trẻ thuộc là bài: Gặp gỡ Đức Kitô,  trong đó có câu: “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh…”. Lời ấy thật đơn sơ, nhưng lại nói lên một điều rất sâu xa: khi con người gặp được Đức Kitô, cuộc đời sẽ thay đổi và Tin Mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ như thế: cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp.

Hôm đó trời rất nắng, Chúa Giêsu đi đường xa nên mệt và khát nước. Ngài ngồi nghỉ bên bờ giếng. Vào giữa trưa nắng gắt, một người phụ nữ Samaria đến múc nước. Thông thường, người ta đi lấy nước vào sáng sớm hoặc chiều mát, khi trời dễ chịu và cũng có nhiều người cùng đi, nhưng người phụ nữ này lại đi vào giữa trưa. Có lẽ chị muốn tránh gặp người khác vì chị mang trong lòng nhiều mặc cảm và buồn tủi vì những lỗi lầm trong cuộc sống và chính lúc đó chị đã gặp Chúa Giêsu.

Chúa mở lời trước: “Chị cho tôi xin chút nước uống.” Một câu nói rất đơn giản nhưng từ câu nói ấy, Chúa bắt đầu một cuộc trò chuyện đầy yêu thương. Chúa không khinh thường chị, không xua đuổi chị, nhưng đón nhận chị với sự tôn trọng và cảm thông.

Trong lúc nói chuyện, Chúa Giêsu nói với chị: “Ai uống nước Ta ban thì sẽ không bao giờ khát nữa.” Nghe vậy các con thiếu nhi có thấy lạ không? Nước gì mà uống một lần lại không khát nữa? Người phụ nữ thì tưởng Chúa nói về nước ở giếng, nhưng Chúa đang nói về một nguồn nước khác, đó là nước hằng sống, là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Loài người chúng ta có nhiều cái khát: khát được yêu thương, khát được tha thứ, khát được hạnh phúc, khát được bình an trong tâm hồn…. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho những cơn khát ấy được thỏa mãn.

Khi nghe Chúa nói và khi nhận ra Chúa biết rõ cuộc đời mình, người phụ nữ dần dần hiểu rằng người đang nói chuyện với mình không phải là người bình thường. Chính lúc đó chị nhận ra: Đây là Đấng Cứu Thế.

Tin Mừng kể một chi tiết rất đẹp: Người phụ nữ bỏ vò nước lại. Chị đến giếng để lấy nước, vậy mà khi gặp Chúa, chị lại quên cả vò nước của mình. Tại sao vậy? Vì lúc này chị đã tìm được điều quý hơn nước rất nhiều: chị đã gặp được Chúa, nguồn nước trường sinh.

Sau khi nhận ra được Chúa, chị chạy về làng và nói với mọi người: “Đến mà xem một người đã nói cho tôi biết tất cả những gì tôi đã làm.” Nếu trước kia chị tránh né mọi người, bây giờ chị đi tìm mọi người; nếu trước kia chị mặc cảm và buồn tủi, bây giờ chị vui mừng và can đảm; nếu trước kia chị sợ người ta biết về mình, bây giờ chị mạnh dạn nói về Chúa cho mọi người. Cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời chị.

Các con thiếu nhi thân mến,

Mỗi thứ Năm, Chúa nhật chúng ta đều đến nhà thờ giống như người phụ nữ đến giếng nước. Ở đây, chúng ta gặp Chúa Giêsu: khi tham dự Thánh lễ, khi nghe Lời Chúa, khi cầu nguyện, khi học giáo lý, khi làm điều tốt cho người khác. Nhưng điều quan trọng là cuộc gặp gỡ đó có làm cho chúng ta thay đổi không?

Nếu chúng ta thật sự mở lòng gặp Chúa, Chúa sẽ biến đổi chúng ta: từ ích kỷ trở nên rộng lượng biết chia sẻ, từ nóng nảy trở nên hiền hòa, từ lười biếng trở nên chăm chỉ, từ hay cãi lời cha mẹ trở nên ngoan ngoãn hơn. Đó chính là dấu hiệu cho thấy Chúa đang biến đổi cuộc đời chúng ta.

Mùa Chay là thời gian Giáo Hội mời gọi chúng ta trở về với Chúa và đổi mới tâm hồn. Giống như người phụ nữ Samaria, mỗi người chúng ta cũng có những yếu đuối và sai lỗi. Nhưng Chúa không bỏ rơi chúng ta, Chúa vẫn chờ đợi chúng ta bên “giếng nước” của đời mình. Chỉ cần chúng ta mở lòng ra gặp Chúa, Chúa sẽ: tha thứ cho chúng ta, chữa lành tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời bài hát Gặp gỡ Đức Kitô vẫn vang lên như một lời mời gọi: “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình…” Ước gì trong Mùa Chay này, mỗi lần đi lễ, mỗi lần đi khấn, mỗi lần nghe Lời Chúa, chúng ta thật sự gặp được Chúa Giêsu. Khi đã gặp Chúa, chúng ta cũng để cho Chúa biến đổi tâm hồn mình, để mỗi ngày chúng ta trở nên ngoan hơn, tốt hơn và yêu thương nhiều hơn. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây