CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
Chúa Nhật V Mùa Chay hướng chúng ta tới việc chuẩn bị gần cho Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Lời mời gọi trở nên hối thúc hơn, thúc đẩy chúng ta ra khỏi sự ù lì để trỗi dậy lên đường. Sau khi đã giúp chúng ta đào sâu Bí tích Rửa tội qua các biểu tượng “nước hằng sống”, “ánh sáng thế gian”, sự tẩy rửa tái sinh nhờ nước và Thánh Thần, phụng vụ Mùa Chay giúp chúng ta tìm hiểu thêm về hiệu quả của Bí tích này: sự sống mới, sự sống đời đời.
Sống Bí tích Rửa tội là một cuộc dấn thân thực sự để đi vào mầu nhiệm vượt qua: vượt qua tội lỗi để đi đến ân sủng, vượt qua ích kỷ để vươn tới quảng đại, vượt qua thù hận để đi đến yêu thương, vượt qua bất hòa để đi đến hòa giải, vượt qua nô lệ để đi đến tự do, vượt qua chết chóc để đi đến sự sống…
Những nấm mồ
Bài đọc I và bài Tin Mừng đều nhắc đến hình ảnh nấm mồ. Nấm mồ tượng trưng cho sự kềm tỏa, tối tăm, sợ hãi, nô lệ, thù hận, đóng kín, chết chóc, mục nát, thối rữa… Những nấm mồ của đời sống thiêng liêng chính là sự kềm tỏa của tội lỗi: tình trạng sa lầy trong đam mê, tật xấu, hận thù, nghiện ngập, bạo hành, gian tham, nhục dục. Những nấm mồ ấy làm cho linh hồn và cuộc sống chúng ta “bốc mùi”, “nặng mùi”, “thối rữa”…
Mùa Chay là thời điểm chúng ta được mời gọi can đảm nhìn thẳng vào con người thật của mình để ăn năn, sám hối và quyết tâm đổi mới cuộc đời. Có nấm mồ nào đó có thể đang kềm tỏa đời sống đức tin của chúng ta? Đó có thể là mối tội đầu (tật xấu đầu xỏ) hoặc một tình trạng tội lỗi kéo dài, một tội phạm đi phạm lại nhiều lần, một sự nghiện ngập, khô khan nguội lạnh... Những “thói quen” phạm tội ấy làm cho lương tâm dần chai lì, thậm chí mất ý thức về tội. Các mối tội đầu ấy thường là kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, giận dữ, mê ăn uống, ghen ghét, lười biếng.
Mở cửa mồ
Ngôn sứ Êdêkien nói về một viễn tượng tốt đẹp: Chúa sẽ mở cửa mồ, sẽ kéo chúng ta khỏi huyệt, ban thần khí sự sống và đưa về đất hứa. Đây là lời hứa hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho dân Chúa khi ấy đang bị lưu đầy, nhưng cũng tiên báo về tương lai huy hoàng nhờ cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó cho bạn mình là anh Lazarô. Chúa đã mở cửa mồ, kéo anh ra khỏi mồ và ban cho anh sự sống. Dĩ nhiên, việc Chúa phục sinh Lazarô báo trước sự phục sinh của Ngài và là hình ảnh tiên báo về sự sống lại ngày sau của những ai tin vào Ngài.
Mùa Chay là mùa củng cố đức tin cho chúng ta, bằng cách giúp chúng ta sống lại kinh nghiệm vượt qua. Khi nghe tin Lazarô bị bệnh, Chúa Giêsu đã không đến ngay để chữa ông, hoặc chữa ông từ xa, mà lại đợi hai ngày sau mới đi, nên đã đến nơi sau khi Lazarô đã chết bốn ngày. Chắc hẳn, Ngài muốn cái chết và sự sống lại của Lazarô xảy ra như một trải nghiệm vượt qua cho Lazarô, cho mọi người và cho chính Ngài. Quả thực, Chúa Giêsu đã thổn thức, đã rơi lệ đau buồn trước cái chết của bạn mình, nhưng đồng thời, Ngài cũng cho thấy quyền năng phục hồi sự sống nơi Ngài. Ngài đã “đánh thức” bạn mình dậy. Đối với Ngài, cái chết cũng chỉ là một giấc ngủ. Cuộc vượt qua ấy Ngài sẽ trải nghiệm trên chính đời mình: Ngài đã hiến dâng mạng sống và đã lấy lại mạng sống ấy. Quả thật, Ngài là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa, là sự sống và là sự sống lại.
Trỗi dạy đi…
Chúa Giêsu đã cho Lazarô sống lại với lời hiệu triệu: “Lazarô, hãy ra đây!”. Đây là hình ảnh sống động cho thấy quyền năng và tình thương của Ngài. Nhìn vào thảm trạng chết chóc hôm nay, chắc hẳn Ngài cũng đang đau lòng rơi lệ và nói lớn tiếng rằng hãy mở các cửa mồ ra, hãy đi ra, hãy hít thở bầu trời tự do của Thần Khí ban sự sống, đừng để mình ngột ngạt trong sự nô lệ tội lỗi, ma quỷ và xác thịt. Ngài cũng mong chờ nhân loại đến với Ngài để được cứu sống: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ”.
Trỗi dậy, một hành trình cần ơn Chúa nhưng cũng cần có nỗ lực của bản thân, cần sự nâng đỡ của cộng đoàn. Có lẽ Chúa cũng cần ai đó nhắn tin cho Ngài về tình trạng của người thân quen, để Ngài có thể đến và kéo họ trỗi dậy. Có lẽ Chúa cũng cần ai đó tuyên xưng niềm tin, lăn tảng đá khỏi cửa mồ, gỡ bỏ những mảnh vải liệm chằng chịt, để giúp người thân của mình vững mạnh và tự do trong Thần Khí và Sự Thật.
***
Như vậy, Chúa Nhật V chuẩn bị gần cho Đại Lễ Vượt Qua bằng việc thúc đẩy chúng ta trở về khu vườn tâm hồn và cuộc sống của mình, để mở tung những nắp mồ đóng kín, thoát ra khỏi những ràng buộc thế gian, để bước vào sự sống tươi mới, triển nở và viên mãn của con cái Chúa.
Có thể đâu đó vẫn còn những khép kín, sợ hãi, nguội lạnh, thờ ơ, mặc cảm…Đó là những nấm mồ cần được mở tung, cần được ánh sáng và sự sống đến từ Lời quyền năng của Đấng Kitô, Đấng chữa lành, cứu thoát và ban sự sống đời đời. Như Marta và Maria, chúng ta hãy cầu nguyện, hãy nhắn tin, hãy mời Chúa đến để chính Ngài sẽ kéo anh chị em chúng ta ra khỏi nấm mồ chết chóc.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kết hợp chặt chẽ với Chúa để có thể trỗi dậy, đi ra khỏi những nấm mồ giam hãm chúng con, mà sống cuộc sống tròn đầy và tự do Chúa ban tặng. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa để giúp anh chị em con bước ra khỏi mồ. Amen.